NGHĨ VỀ XUÂN
Cao Trần Nguyên
Xuân về không mang theo mưa
Nắng nhòe nhoẹt chữ, gió lưa thưa vần
Câu thơ như cũng tần ngần
Bật ra rồi lại vội lần lẩn qua...
Thơ tình em viết tay ba
Giấu vào vạt áo Cà Sa lên chùa
Một em giữ, một bỏ bùa
Và còn một nữa chuyển mùa cho Xuân.
Thỉnh hồi chuông - nhớ Nàng Bân
Tình người đan áo còn ngần ấy sao?
Sắc Xuân nay đã hư hao
Không còn vóc dáng thuở nào... ước mơ.
Lại về đắp đập, be bờ
Ngồi xem Con Tạo thả lờ buông câu!
C.T.N
________
Cao Trần Nguyên ( Hạ Long - QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn