MƠ THIÊN ĐƯỜNG
.jpg)
Trần Đức Lập
Từ ta,
gió nộ, mưa cuồng
Hồn như cát,
sỏi trên nguồn về sông
Lăn dài vào biển mênh mông
Cô đơn
nằm giữa cõi lòng đại dương
Từ đêm
lạc giữa vô thường
Trăng gieo nguyệt lệ
xuống vườn thu Ta
Rêu phong lối cũ sương sa
Ta ngồi
với những xót xa cõi tình
Từ em
hạnh diễm nguyên trinh
Rạng soi chân ngộ
cuộc sinh tử này
Nụ cười đọng nụ hôn say
Thiên đường
yên ngủ giữa ngày nhân gian
T.Đ.L/Tháng 10.2016
________________
Tác giả: Trần Đức Lập
Nha Trang_ Khánh Hòa
Email: laptranduc@gmail.com
ĐT: 0913461857