Huế mưa (Trần Đình Nhân) (11/01/2017)
HUẾ MƯA
Trần Đình Nhân
Trời đang trong tiết Thanh minh
Mây giăng giăng,
Huế oằn mình mưa tuôn
Gió gom sợi nắng cuối vườn
Trải lên suối tóc giận hờn yêu thương.
Mưa rơi rả rích dòng Hương
Mây trôi bịn rịn vấn vuơng Ngự Bình.
Em ơi! Có phải vô tình?
Những ngày mưa Huế
Chúng mình... bên nhau.
T.Đ.N
_________
Trần Đình Nhân
Hội viên Hội VHNT tỉnh Đăk Lăk.
Số 108 Nơ Trang Lơng. Khối 7, Thị trấn Phước An-Krông Pắc- ĐăkLăk
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: