MỖI MÙA MỖI VẺ
Nguyễn Chí Anh
Một năm có đủ bốn mùa
Thiên nhiên ưu đãi từ xưa đến giờ
Mùa nào cũng thật mộng mơ
Mùa nào cũng đẹp để thơ vận vào
Mùa Xuân ấm áp thanh cao
Chồi non như nến thắp vào không gian
Mưa phùn giăng mắc miên man
Gió Xuân chở nặng mấy làn hương Xuân
Xuân đương lưỡng lự tần ngần
Gắng chờ xong áo nàng Bân gửi chồng
Ngoài kia Hạ đã oi nồng
Lưa thưa Phượng nở thắp hồng trời cao
Đêm về rực rỡ trăng sao
Tiếng ếch vẳng gọi mưa rào đồng xa
Hạ về cũng chỉ thoáng qua
Gió se chở lạnh sương sa giăng mùng
Mùa Thu đến, cứ ngập ngừng
Bước chân dín gió lừng khừng còn e
Lướt qua hàng sấu, rặng me
Thu như muốn giữ lá hè còn xanh
Lá nào lại nỡ xa cành?
Lá ơi! Không bứt sao thành mùa Đông?
Bây giờ còn mỗi cành cong
Khẳng khiu chống chọi mùa Đông hao gầy
Sương sa, lạnh giá thương thay
Cây ơi gắng gỏi đợi ngày Xuân sang.
Phú Lạc Phố, Cuối Thu 2016
N.C.A
_____________
Tác giả Nguyễn Chí Anh
Phú Lạc- Cẩm Khê- Phú Thọ.
ĐT: 0988 313 446