BIỂN VÀ BỜ

Lê Lan
Biển xưa không sóng như giờ
Cát dài thổn thức nằm chờ sóng ru
Nhật triều từ thuở thiên thu
Nồng nàn khát giữa trăng lu thẹn thùng
Hoàng hôn tím biếc ngập ngừng
Thuỵ du khúc vọng giữa trùng khơi xa
Dội vào ghềnh đá thăng hoa
Bọt tung trắng xoá... tan ra... bắt đền
Dỗi hờn biển lặng bình yên
Hoàng hôn khoả lấp triều lên... hôn bờ
Muôn vì tinh tú mộng mơ
Dõi theo lấp láy đợi chờ thâu đêm
Lời ru khao khát dịu êm
Phút thăng hoa trở lại hiền... ban mai
Yêu bờ tình khúc nối dài
Ngàn sau vẫn biếc như ai nồng nàn
Như tình ta thắm không tàn
Bao cung bậc giữa nhân gian nhiệm màu
L.L :7-1-2017
_________
Tác giả Lê Lan CLB thơ TP việt trì
Điện thoại: 0988 035 545
Email: lephonglan2@gmail.com