PHẬT DI LẶC
Nguyễn Hữu Quách
Vào chùa lễ Phật bao lần
Gặp ông Di Lặc bụng trần mắt tươi
Ông cười chi thế ông ơi?
Ông mang phước lộc cho đời, cho dân
Ông vui nhân thế xoay vần
Hay cười con cháu giàu bần trái ngang?
Tiền tỷ kẻ vét nhẹ nhàng
Chiêu trò “dự án” bạc vàng trôi theo
Đất ruộng giá bọt giá bèo
Phía sau dự án đói nghèo phần dân
Hay cười những kẻ nịnh thần
Quan tham xếp ghế cháu gần, con xa…
Ông ơi, con cháu trong nhà
Nhắc khuyên, dạy bảo… cũng là độ nhân.
12/11/2016
N.H.Q
__________
Tác giả Nguyễn Hữu Quách
Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0169 299 7958