TRÊN DÒNG THỜI GIAN

Dương Phượng Toại
Thì ra ngày đã cạn ư?
Tháng vừa mới đến, năm vừa qua đi
Ban mai vừa nhú đằng kia
Cánh chim chở nắng đã về hoàng hôn
Tiếng gà đã gọi đầu thôn
Thuyền ai chèo đã khua dồn về đâu?
Dặm đường chưa được bao lâu
Trong xanh phía trước, đục ngầu phía sau
Thời gian như trận mưa mau
Trút lên búp lá chuyển màu… người ơi!
Thời gian như biển đầy vơi
Nhân tình thế thái muôn đời đổi thay
Thời gian đong nặng đôi tay
Mấy ai lọc được đắng cay, dối lừa?
Thôi đừng nuối tiếc ngày xưa
Cùng em đi đón cơn mơ cuối mùa...
Đêm qua buộc lại lá bùa
Sáng ra hứng giọt chuông chùa vừa rơi
Gió đông quét cạn khung trời
Quanh ta… Xuân bỗng bời bời sắc hoa!
1/ 1/ 2017
D.P.P
____________________
Nhà thơ Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)
Email: duongphuongtoai@gmail.com