QUE DIÊM TẮT GIỮA TRỜI ĐÔNG

Duyên An
Que diêm cháy đỏ đêm đông
Khép hai vạt áo sưởi lòng giá băng
Xa cao lạnh lẽo cung hằng
Lẻ loi nứt vệt sao băng giữa trời
Đôi tay nhỏ bé chơi vơi
Lửa tàn ấm áp bỗng rời xa em
Tường cao tựa áo bông mềm
Ru say trọn giấc cô miên tục trần
Bay lên rũ bỏ căn phần
Bờ môi giá buốt chưa lần nở hoa
Nửa vầng trăng khuyết đâu xa
Ngôi sao xâu chuổi ngọc ngà vây quanh
Ngây thơ môi má trong lành
Phố khuya tuyết đọng gom thành nỗi đau.
D.A
____________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916713618
Email: ngoaio54@gmail.com