TÌNH EM

Nguyễn Xuân Môn
Chiều đông năm ngoái đi đâu
Để cau chắc hạt ngóng trầu xe duyên
Bến xưa ôm bóng trông thuyền
Buồm căng say gió lạc miền viển vông
Anh như sóng giỡn bờ nông
Lòng em thương nhớ rộng không có bờ
Thời gian hành hạ đợi chờ
Đọa đầy xuân sắc lặng thờ thủy chung
Xin đừng bắt đợi... lạnh lùng
Đừng giam lỏng chốn tận cùng buồn đau
Tình mình đã lẫn vào nhau
Không anh em giấu vào đâu dại khờ
Mặc người cười diễu ngu ngơ
Tim yêu hóa đá vẫn chờ nhịp yêu
Vì tình... nếu lửa tình thiêu
Nguyện làm tro nóng ủ chiều đông xưa...
N.X.M
_________________
Tác giả Nguyễn Xuân Môn (Kon Tum)
Email: nguyen.xuanmon@gmail.com