TÔI MAY ÁO GIÓ MẶC VÀO NHỚ THƯƠNG
.gif)
Nhà thơ, nhạc sĩ Lê Huy Tập
Sáng nay tôi ở một mình
Với cây thông đứng tự tình làm thơ
Tôi thì mắc chứng mộng mơ
Cây thông lại mặc áo chưa lấy chồng
Lạnh vào hạ làm mùa đông
Thương cây thông rét ướt dầm mưa ngâu.
Đà lạt ơi mộng mơ sâu
Để hồ Than Thở mối sầu Xuân Hương
Để tôi hóa gió hóa sương
Thổi xanh xao suốt con đường thông reo.
Sáng nay tôi mộng chiêm bao
Tôi may áo gió mặc vào nhớ thương
Tôi mặc áo những con đường
Áo hoa sương giữa phố phường thông reo...
L.H.T
______________
Nhà thơ, nhạc sĩ Lê Huy Tập
(TP. HCM)