TRĂNG TRÊN PHỐ NÚI
.gif)
Lều Thơ Phiêu Lãng
Trăng trên phố núi ngậm ngùi
Đắm say đã hết một thời trăng ơi!
Phố đêm quên mất trăng rồi
Còn đây một kẻ bồi hồi nhớ trăng
Đêm say đèn điện như giăng
Trắng xanh tím đỏ hay chăng lối chờ
Tìm về xưa cũ mộng mơ
Ai hay lữ khách đợi chờ trong đêm
Còn đâu trăng giọt bên thềm
Còn đâu khúc hát ngọt mềm bờ môi
Người về phố núi xa xôi
Tìm trăng trăng chẳng còn thời trăng duyên
Phố khuya nặng bước ưu phiền
Đường trăng nhòa nhạt nỗi niềm tâm tư...
L.T.P.L
_________________
Tác giả Lều Thơ Phiêu Lãng (Đak Lak)
ĐT: 0168 8027 690
Email: leutho1964@gmail.com