ĐI TÌM TRI KỶ TRI ÂM
Đinh Ngọc Pha
(Gửi Nhà thơ Chử Thu Hằng)
Xót người lặn lội tháng năm
Đi tìm tri kỷ, tri âm... thế mà...
Đa đoan đâu chỉ đàn bà?
Kiếp người chìm nổi, đều là truân chuyên
Khen thay phận gái thuyền quyên
Câu thơ đánh động cả miền nhân sinh
Số đa đoan, số nặng tình
Là do mình buộc vào mình. Trách ai?
Cố công đãi cát, mò trai
Ngàn người chưa dễ được vài tri âm
Còn như nợ kiếp hồ cầm
Năm cung ai chọn cung trầm mà buông?
Thôi đành sống giữa đại dương
Làm cây vách đá, trăng suông cuối trời.
Thấy thơ như đã thấy người
Cảm thơ xin có mấy lời sẻ chia.
Đ.N.P
______________
Tác giả Đinh Ngọc Pha
Quê Ngọc Mỹ, Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Binh
Hiện đang định cư tại Bà Rịa, Vũng Tàu
Điện thoại 090 9806986