TÌM LẠI TỨ THƠ

Phạm Ngọc Lại
Tôi đi tìm một tứ thơ
Lang thang xuôi dọc đôi bờ sông quê
Nắng vàng hoe mướt triền đê
Đôi con cò trắng bay về đồng xa
Đồng xanh cứ rộng bao la
Nào ngờ hôm ấy đôi ta chung đường
Ôi em! trông đến dễ thương
Nào ai biết được giữa đường gặp nhau
Thế rồi đã mấy mùa cau
Mấy mùa thu đến làm đau lá vàng
Ta không gặp lại giữa đàng
Chút duyên bữa ấy lỡ làng, bơ vơ
Tôi đi tìm lại tứ thơ.
Vẫn tin và vẫn đợi chờ… không phai.
P.N.L
_____________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: Phamlai1955@gmail.com