LỤC BÁT RU CON
Đậu Phi Hùng
Kỉ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du
Ba tìm lục bát ru con
Tìm thương trong cõi trong hồn Nguyễn Du
Ngọt ngào tha thiết lời ru
Bướm vàng đậu trái mù u… ngóng chờ
Vầng trăng rơi vỡ câu thơ
Đưa con vào những giấc mơ yên lành
Cánh cò quyện trắng trời xanh
Cành tre lay động chòng chành gương sông
À ..ơi tha thiết tấc lòng
Cái cò, cái vạc, cái nông đâu rồi?
Ru hời… ru hỡi… à ơi...
Giận mà thương đã đầy vơi nỗi niềm
Thúy Kiều xưa lỡ tơ duyên
Chữ tình, chữ hiếu, chữ duyên bẽ bàng
Hồng nhan thân gái đa đoan
Nửa đời lưu lạc, cung đàn xót xa…
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
Lời thơ đau phím tơ chùng
Nôn nao câu hát lạnh lùng kiếp hoa
Nhưng rồi bão tố phong ba
Kiếp hồng nhan ấy nở hoa muộn màng
Thúc Sinh, Từ Hải đa mang…
Vực nàng thoát chốn địa đàng đắng cay
Tiếng đàn xưa lại đắm say
Ngón đàn thần diệu bốn dây giao hòa.
Thương đời thơ, quý lời thơ
Tìm vần lục bát quê mùa tặng con
Truyện Kiều tươi một nét son
Rứt từ máu thịt, từ hồn Nguyễn Du
Thơ Người ám ảnh lời ru
Xuân tươi sưởi ấm nét thu ngại ngùng?
Đ.P.H
_________________
Tác giả Đậu Phi Hùng (Khánh Hòa)
Email: khaiminhtt@gmail.com