GỬI MẸ
Ngô Văn Giảng
Con đi khắp bốn phương trời
Để mai về với cuộc đời hư vô
Mẹ ơi! Xa cách bến bờ
Bao năm con vẫn hằng mơ trở về
Đêm rày giá lạnh tái tê
Con nghe tiếng gió bờ đê thổi buồn
Nhớ nhà Mẹ ngóng con luôn
Trở trăn như nước đâu còn tuổi xuân
Con đi lạc bước phong trần
Sợ ngày mẹ ốm không lần về thăm
Mẹ xưa ủ ấm con nằm
Bao giờ con được ở gần mẹ đây?
Vẫn là sướng khổ vơi đầy
Vẫn là cuộc sống cấy cày, thâu canh...
Vẫn là hoa nở trên cành
Mà không có Mẹ không thành Hoa ơi!
Không cần đi ngược về xuôi
Trong con Mẹ mãi là người con yêu.
N.V.G
______________
Tác giả Ngô Văn Giảng (Hàn Quốc)
Email: ngo_vangiang@yahoo.com