CHA VỀ BÊN MẸ
Trần Tá
Ngày sang cát cho cha
Thế là cha đã ba thu
Nắm xương tắm gội thiên thu một đời
Bao trăng khuyết – mấy dầu vơi
Mà con cách mặt, đầy vơi nỗi niềm
Vẫn như thấp thoáng bên thềm
Bóng cha ngóng mẹ càng thêm xót tình
Nén nhang cháy dở - tâm linh!
Nắm xương khô, cõi vô hình là đâu!
Một đời sóng dập, nông sâu
Mẹ đi bỏ lại ngàn sầu cùng cha
Mấy ai vẽ được nét nhà
Mấy ai tin cảnh mẹ cha một thời!
Nay về bên mẹ cha ơi
Quên đi đau khổ, lẽ đời... tả tơi!
Đất thiêng có thấu linh trời
Cho Người gặp gỡ, trao lời… bể dâu
Bây giờ sớm tối bên nhau
Cầu cho cha mẹ kiếp sau... cõi người!
T.T
____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com