Thứ sáu, 26/04/2024,


Ngày giỗ bà (Phạm Minh Giắng) (21/12/2014) 

NGÀY GIỖ BÀ


Phạm Minh Giắng


Chín mươi xuân hưởng nắng trời
Yêu quê hương chẳng muốn rời cháu con.
Nhớ ông! Sức lực đã mòn
Thóp thoi nhịp thở, mắt còn luyến thương
Cháu con quây chật bên giường
Chút quả chút đường, bà khẽ gạt qua.
Hai hàng nước mắt tràn ra
Hơi tàn đã ngọng... o... à... ún... iêu
(cho bà bún riêu)


Mẹ cầm chiếc giỏ, liêu xiêu
Bắt cua, trời đất có chiều lòng trông
Nước lên đổ ải trắng đồng
Nửa ngày vẫn cái giỏ không...khóc òa
Tháng chạp cua chẳng chịu ra
Tất tưởi về nhà... bà đã ra đi!


Quê hương nghèo khó có gì
Cả đời cua ốc sống vì cháu con
Lấy tình lấy nghĩa làm ngon
Với bùn với đất sắt son trọn thì.


Giỗ bà nhà sắm những chi
Cao lương mĩ vị... nhớ gì bún riêu.


P.M.G

 


__________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
đt:0987736365


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 24/12/2014 20:22:40)

• Đọc những dòng hoài niệm của bác Phạm Minh Giắng về NGƯỜI BÀ mà rơi lệ !
• ,Một đời bà cặm cụi vì con cháu…Giờ nhớ về thương quá bà ơi !
• LT xin viết tiếp đôi vần cùng bác .
• Chúc bác luôn vui, viết khoẻ nhé !

MƯA NHỚ

Mưa mùa bà cõng áo tơi
Mò cua, bắt ốc giữa trời lạnh căm

Đồng mênh mông nước xa xăm
Đong từng bát gạo phụ chăm cháu khờ

Bà đi vào giữa giấc mơ
Vẫn còn vương vấn mong chờ mùa mưa..!!!
Linh Thy .BT

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 22/12/2014 8:45:31)

"Ngày giỗ bà" tác giả nhớ lại người bà thân yêu một đời tần tảo nuôi con nuôi cháu, một đời gắn với ruộng đồng không muốn rời xa nên phút lâm chung vẫn nhớ đến con cua cái tép. Những câu thơ thật cảm động:

"Quê hương nghèo khó có gì
Cả đời cua ốc sống vì cháu con
Lấy tình lấy nghĩa làm ngon
Với bùn với đất sắt son trọn thì."

Xin có vài dòng cảm tác chia sẻ với tác giả:

THƯƠNG NHỚ BÀ XƯA
Cảm tác thơ "Ngày Giỗ Bà" của Phạm Minh Giắng

Sơn hào hải vị có thừa
Giỗ Bà thiếu bát canh cua dâng Người
Thương Bà khó nhọc một đời
Tháng Năm đồng cạn, tháng Mười ruộng sâu

Con cua cái tép, bí bầu...
Dẫu nghèo đời sống nhưng giầu tình thương
Con đi đánh giặc chiến trường
Mẹ già tần tảo hậu phương ngóng chờ

Bà thương cháu nhỏ bơ vơ
Thay con nuôi cháu, nắng mưa dãi dầu
Hòa bình con có về đâu
Tháng năm bạc trắng mái đầu bà tôi...

Trước khi nhắm mắt lìa đời
Không ăn đường sữa, bà đòi riêu cua
Cháu con thương nhớ bà xưa
Cần cù bám ruộng cho mùa bội thu!
22.12.2014
N.Đ.T

Các bài khác: