Thứ bảy, 20/04/2024,


Lòng Mẹ (Trương Nam Chi) (27/07/2014) 

LÒNG MẸ


Trương Nam Chi
Kính tặng các bà mẹ có con hy sinh tại
 Gạc Ma ngày 14/3/1988


Bao năm mẹ vẫn chờ con
Ngọn đèn cha thắp đang còn sáng đây
Bấc tàn mẹ sẽ lại thay
Bàn thờ vẫn ấm bàn tay xóm giềng...


Con ơi nếu có linh thiêng
Cửa nhà mẹ vẫn dành riêng khép hờ
Gió đưa sóng biển vỗ bờ
Lời ru biết đến bao giờ vợi đau?


Con ơi giàn mướp hàng cau
Cũng buồn vắng bóng con lâu chưa về
Con nay đã vẹn lời thề
Máu hòa sóng biếc vỗ về Gạc Ma


Linh hồn trấn giữ đảo xa
Câu thơ "Nam Quốc Sơn Hà" rền vang
Con đi bảo vệ giang san
Giữ tròn khí tiết hiên ngang thuở nào


Nhớ con lòng mẹ tự hào
Thương con nuốt ngược lệ trào vào tim
Ngoài khơi đảo nổi đảo chìm
Đất liền vọng tiếng bìm... tìm gọi nhau


Đêm nay mẹ nén nỗi đau
Lắng trong tiếng gió biết đâu... con về.


T.N.C

 

 

_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 27/07/2014 23:15:05)

Đọc bài thơ, hình ảnh các anh quấn cờ Tổ quốc quanh mình, đứng hiên ngang giữa mênh mông biển cả trông giống như những cột mốc sống chỉ rõ Gạc Ma thuộc Việt nam ...lại hiện về trong tôi. Bọn xâm lược Tàu Khựa đã bắn vào các anh, thật tàn bạo và mất nhân tính.Các anh ngã xuống, nhưng đúng như nhà thơ Trương Nam Chi đã ngợi ca:
"Linh hồn trấn giữ đảo xa
Câu thơ "Nam Quốc Sơn Hà" rền vang
Con đi bảo vệ giang san
Giữ tròn khí tiết hiên ngang thuở nào"
Tôi thích thơ TNC,chị nói về những người mẹ có con là liệt sĩ đảo Gạc Ma mà như nói hộ tất cả những Bà Mẹ Việt:
"Nhớ con lòng mẹ tự hào
Thương con nuốt ngược lệ trào vào tim"
Hãy gìn giữ đất nước, biển đảo tươi đẹp để những người mẹ như TNC đã viết được hưởng mãi sự bình yên cùng "giàn mướp hàng cau" thân thuộc!
Đó chính là ý nghĩ của mỗi người trong chúng ta khi đọc và cảm thụ bài thơ này. Cảm ơn chị! (Đào Đức Trang, HP)

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 27/07/2014 19:09:39)

Bài thơ thật xúc động, tiếng Mẹ gọi con nghe sao da diết quá.Chắc rằng nơi rất xa người con ấy hiểu Lòng Mẹ
Con ơi nếu có linh thiêng
Cửa nhà mẹ vẫn dành riêng khép hờ
Gió đưa sóng biển vỗ bờ
Lời ru biết đến bao giờ vợi đau?
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/07/2014 17:22:34)

Gió đưa sóng biển vỗ bờ
Lời ru biết đến bao giờ vợi đau?

Sóng và gió muôn đời vẫn ru bờ, nhưng ngàn sau vẫn chẳng nguôi nỗi đau về sự hy sinh gìn giữ đảo nổi đảo chìm của 64 chiến sĩ Gạc Ma. Ta tin những nén tâm nhang trong những trái tim dân Việt vẫn thơm thảo, ấm áp ngào ngạt như câu thơ của Trương Nam Chi:

Bàn thờ vẫn ấm bàn tay xóm giềng...

Có tình cảm lớn mới nuôi dưỡng ý chí để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc đến muôn sau :

Linh hồn trấn giữ đảo xa
Câu thơ "Nam Quốc Sơn Hà" rền vang

Thực sự trong những ngày tháng 7 này ta cagng thấy trong tâm hồn mình vang vọng lời hịch của Tiền nhân.

Xin cám ơn Tác giả.
NTT-HP

  Hà Thị Trực - hathitrucvn@gmail.com - 89221327777 - Ekateriburg LB Nga  (Ngày 27/07/2014 15:27:37)

Nghe như có tiếng nấc trong từng câu từng chữ ! Nghẹn ngào quá chị ơi

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 27/07/2014 9:38:21)

Trận hải chiến ở đảo Gạc Ma năm 1988 của các chiến sĩ hải quân Việt Nam chống quân Trung quốc xâm lược là một bản anh hùng ca đã khắc sâu vào tâm trí của mỗi người dân Việt nam. Bài thơ "LÒNG MẸ" của nhà thơ Trương Nam Chi thêm một lần nhắc ta về tình thương và nỗi đau của Người Mẹ Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc:

"Gió đưa sóng biển vỗ bờ
Lời ru biết đến bao giờ vợi đau?"

Và nói lên lòng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta và tinh thần anh dũng của các liệt sĩ:

"Con đi bảo vệ giang san
Giữ tròn khí tiết hiên ngang thuở nào

Nhớ con lòng mẹ tự hào
Thương con nuốt ngược lệ trào vào tim"

Xin cảm ơn tác giả với bài thơ như một nén tâm nhang để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong dịp kỷ niệm Ngày TBLS 27.7 này!
NĐT

Các bài khác: