Thứ tư, 17/04/2024,


Đêm ở nghĩa trang Trường Sơn (Đỗ Chiến Thắng) (26/07/2014) 

ĐÊM Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Kính viếng hương hồn các Liệt sĩ



Đỗ Chiến Thắng

Bồi hồi ngọn nến cầm tay
Đêm Trường Sơn khói lệ cay ướt nhòa
Kính cẩn nghiêng đặt vòng hoa
Biết bao ký niệm vỡ òa trong tôi

Ngày ấy trận đánh bên đồi
Mấy thằng giữ chốt nắng trời như nung
Đạn nổ chát chúa vạt rừng
Bạn tôi ngã xuống chưa từng được yêu

Phều phào... đứt quãng... dăm điều ...
Thư tao... gửi mẹ...
buổi chiều...
hôm qua...
Còn... sống...
mày... nhớ...
qua... … nhà… …
Thế rồi thở hắt... lìa xa đất trời

Hòa bình tôi vội về nơi
Nghe tin sét đánh mẹ ơi đi rồi
Bom nổ ngay gần đầu hồi
Ba gian nhà cháy mấy người bị thương

Bạn ơi mình đốt tuần hương
Bạn hãy về nhé âm dương cách trùng
Day dứt mình mãi cánh rừng
Nấm mộ đất mỏng mưa rừng sẽ trôi

Âm dương cách biệt đôi nơi
Tôi ôm nấm mộ đất trời TRƯỜNG SƠN

18-7-2014
Đ.C.T


___________________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng, ĐT 0903405658
Địa chỉ 46, Ngõ 208, Giải Phóng, Hà Nội
Email: dochiethangdo@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Chiến Thắng - Dochienthangdo@gmail.com - 0903405658 - 46, Ngõ 208, giải Phóng, Hà Nội  (Ngày 01/08/2014 22:03:02)

Cám ơn các bạn Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Thanh Xuân đã đồng cảm và chia sẻ, với những cảm tác rất hay

Đất nước mình pha hạt nắng hạt mưa
Ta lớn lên trong lời ru của mẹ
Chiến tranh thương đau đã từng nếm trải
Bao nỗi buồn vẫn đọng lại trong tim

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/07/2014 17:29:30)

Hình ảnh tái hiện mà như ở ngay trước mắt ta:

Phều phào... đứt quãng... dăm điều ...
Thư tao... gửi mẹ...
buổi chiều...
hôm qua...
Còn... sống...
mày... nhớ...
qua... … nhà… …
Thế rồi thở hắt... lìa xa đất trời

Ngắt câu, chấm lửng được tác giả sử dụng rất phù hợp với giây phút hấp hối cuối cùng. Thật cảm động và khó quên những dòng thơ ấy.

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 27/07/2014 7:22:36)

Cảm ơn bạn đã có một cảm tác rất hay nhân kỷ niệm 67 năm NGày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7. Tôi cũng xin chia sẻ đôi dòng cảm nghĩ về đề tài này

Nỗi đau thế có gì hơn
Bao năm đất nước trong cơn sóng cồn
Đạn bom súng nổ vang dồn
Chiến tranh người mất người còn chia xa
Bạn tôi một thuở xông pha
Chiến trường khói lửa vào ra thường tình
Trong tim luôn khắc bóng hình
Quê hương - Tổ quốc quê mình đẹp tươi
Hãy yên lòng nhé bạn ơi
Giờ đây đã có chúng tôi góp phần
Hăng say lao động chuyên cần
Xây dựng đất nước muôn phần đẹp tươi
Nghĩa cử đẹp khắp mọi nơi
Người có công được nghỉ ngơi,đáp đền
Nhớ ghi " Uống nước nhớ nguồn"
Sẻ chia nhau những nỗi buồn ngày qua
Chiến tranh nay đã lùi xa
Nhớ về ngày ấy lòng ta nghẹn ngào
Việt Nam ! Rất đỗi tự hào
Cùng nhau vững bước đi vào tương lai.

  Nguyễn thị thanh xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - só 4ngschs 58/5 phố tràn bình mai dịch cầu giay Hà Nội  (Ngày 26/07/2014 21:49:13)

Chúc mừng anh một bài thơ hay,và thật ý ngĩa đúng vào ngày 27/7 chúc anh luôn vui và có nhiều bài thơ hay cống hiến cho bạn đọc

Góp với anh đôi câu nhân ngày 27/7


ĐẮNG LÒNG

Xót xa tiếng nấc nghẹn ngào
Chia tay thủa ấy nay trào lệ rơi
Đón anh - một gói xương vơi
Bạn bè gom lại từ nơi bìa rừng

Ba lô đồng đội cõng lưng
Lá cờ Tổ Quốc gói cùng hương hoa
Đau lòng lệ ứa mắt nhòa
Đón anh trở lại quê nhà anh ơi!

Tiễn anh đi lòng rối bời
Hẹn ngày chiến thắng đẹp đôi chúng mình
Nào ngờ anh đã hy sinh
Quê nhà em vẫn đợi mình ngóng trông

Mãi giờ vẫn lạnh buồng không
Mái đầu điểm bạc căn phòng gối đơn
Ánh trăng khuya cũng tủi hờn
Như em lẻ bóng cô đơn một mình

CD_TBN

 

Các bài khác: