Thứ năm, 25/04/2024,


Cho anh nợ...! (Ngô Thái) (23/07/2014) 

CHO ANH NỢ…!

Ngô Thái




Bài thơ "Anh nợ…” không dài
Tiếng lòng muốn nói cùng ai… hỡi người
Nợ em - Nợ cả cuộc đời
Làm sao trả hết?
Em ơi… thôi đành!

Cho anh nợ - Của để dành
Ủ men rượu ngọt, kết thành tâm giao
Tình thơ cao cả đẹp sao
Nguồn vui có bạn nâng cao tinh thần…

Giao lưu… ta xích lại gần
Cùng nhau chia sẻ, tình thân vô bờ 
Nguồn vui không cạn bao giờ
Tâm hồn bay bổng nguồn thơ dâng tràn.


N.T



________
Tác giả Ngô Thái (Phú Thọ)
ĐT: 0983.181.320
Email: ngothaibbpt@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - Số 4 ngách 58/5 phố Trần Bình, Cầu Giay , Hà Nội  (Ngày 26/07/2014 13:44:32)

Chúc mừng anh có bài thơ hay,chúc anh luôn vui vf có nhiều bài thơ hay nhé. Em xin góp vui cùng anh đôi câu

Vì thơ ''Anh nợ...''em rồi
Dăn ba con chữ đứng ngồi chẳng yên
Thơ như nhịp cầu nối duyên
Thắm tình bạn, đẹp thêm từng ngày

Tình người đất tổ hôm nay
Quyện trong câu tứ đắm say lòng người
Chia tay lòng dạ rối bời
Trang THƠ BẦU BẠN nói lời tri âm

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - Phú Thọ  (Ngày 23/07/2014 21:29:16)

Cám ơn Linh Thy đã chia sẻ sự đồng cảm. Chúc bạn vui v ẻ hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 098606707 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 23/07/2014 18:50:26)

Cảm ơn nhà thơ Ngô Thái đã cho độc giả được thưởng thức một bài thơ lục bát thật ngọt ngào.Cho em xin đóng góp đôi dòng ạ

ANH NỢ EM NHÉ

Anh nợ em nhé em ơi
Xin em đừng để thơ rơi vô tình
Nhớ lời hẹn của chúng mình
Mùa Thu Hà Nội thắm tình muôn phương

Cũng chưa rằng một chữ thương
Mà sao dạ cứ vấn vương hỡi người
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Hình như...nỗi nhớ duyên trời tặng ban

Thơ là bạn của nhân gian
Truân chuyên một kiếp đa đoan thôi đành
Anh nợ em nhé để dành
Mai ngày ghép lại để thành câu thơ

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/07/2014 14:00:49)

- Hồn thơ như dải sông Ngân
Với cầu LỤC BÁT thêm gần nhau hơn..

Đúng thế NT Ngô Thái à !
Nhờ trang 6.8 chia sẻ, đồng cảm những lúc vui, buồn...bạn thơ Nam- Bắc- Trung...đã gần nhau hơn, xoá đi khoảng cách địa lý và hiểu thêm văn hoá các vùng miền phải không nào?
Chúc TG luôn vui, khoẻ...thơ ngày càng thăng hoa nhé!

Các bài khác: