Thứ năm, 25/04/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN XUÂN HỢP - thacsihop1958@gmail.com - 0948399499 - 251 trần khát chân hà nội  (Ngày 22/03/2014 20:00:24)

Tặng Uyên Phương:
Còn xuân anh vẫn còn xuân
đôi chân đã mỏi phân vân đường dài.
Nửa đời chẳng được mối mai,
Nửa đời chờ đợi chẳng ai chạnh lòng.
ngày ngày anh vẫn ước mong,
bắc nam sum họp vui trong một nhà.
Cũng là mơ ước đôi ta,
Nên tình nên nghĩa mới là nên xuân.
mặc cho con tạo xoay vần,
Mặc cho sóng gió bất thần mưa tuôn.
Mặc cho cảnh vật hiu buồn,
Thi anh đây vẫn gửi hồn theo em!

  Nguyễn Văn A - vanduclipi@gmail - 1234656789 -  Quy NHơn  (Ngày 20/03/2014 18:54:18)

Thơ ý hay nhưng lục bát mà cắt mạch không theo vần
thì mất đẹp của lục bát

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 05/01/2014 5:00:26)

BỞI MỘT VẦNG TRĂNG
(Nguyễn Uyên Phương)
“Bởi chi em cứ chạnh lòng
Níu nàn mây lụa bồng bềnh đợi trăng
Mặc đêm giá lạnh mùa đông
Sương sa gió rét một lòng chờ trăng

Má em núm môi em hồng
Tóc dài ngúng nguẩy lưng ong yếm hờ
Hoa quỳnh hương nở nên thơ
Nụ cười tươi tắn đôi bờ môi em

Bỏ ngày trăng trốn vào đêm
Vội vàng hò hẹn cho nên lỡ làng
Mảnh trăng rơi xuống địa đàng
Canh khuya đứng đợi lang thang xuân thì

“Tàn thu trăng đến trăng đi”
Em mồ côi đợị ước gì ngày xanh
Xuân Ngọc

PHỐ KHÔNG MÙA
(Nguyễn Uyên Phương)

Vắng anh chiều tím mộng Mơ
Gầy đôi mắt đợi phố chờ người đông
“Đêm qua mưa gió khóc thầm
Hạt buồn lã chã ướt đầm hàng cây”

Gọi từ ký ức thoảng bay
Những ngày mong nhớ những ngày không anh
Nén lòng thổn thức trong đêm
Giữa muôn ngàn tiếng yêu thương đợi chờ

Tự người đi phố không mùa
Tiếng cười xa vắng nưa thưa nụ buồn
Cuối trời mây úa hoàng hôn
Bên song cửa sổ em còn đợi mong

Tơ lòng rối tựa bòng bong
Phố nghiêng người đợi chạnh lòng tương tư
“Bẻ cong hết nửa lời ru
Xa xa thoáng bóng mùa như chưa về”
Xuân Ngọc

LỜI RU NGƯỜI THIẾU PHỤ
Gió xô đêm ngả bốn bề
Để người thiếu phụ hồn mê mộng tàn
Bao nhiêu phiền muộn duyên tình
Tan như xác pháo dệt thành khổ đau

À ơi …thiếu phụ về đâu?
Sao còn hương bưởi hương cau hương đời
Còn đâu thoang thoảng hoa lài
Thơm hương vui gọi ngủ dài mê say

“Lời ru nào kết cọng mây”
Lựa tay đan võng bằng dây tơ hồng
Thu tàn lá rụng sang đông
“Sao em mùa hạ cưới chồng tháng tư”

Lá vàng đâu chỉ mùa thu
Đời thừa thao thức bốn mùa tàn phai
Vẫn bình minh vẫn ban mai
Tình ru thiếu phụ ngày dài lênh đênh

Lời ru chúc gửi chân thành
“tạ tình ai gửi nụ cười thiên thu”
Xuân Ngọc

GỌI NẮNG THỦY TINH
(Nguyễn Uyên Phương)
“Ngồi buồn em đếm tóc mây
Nửa chừng chưa hết nhớ mong một người
Thềm hoa vạt nắng đang cười”
Sẩy chân gượng lại ai người nâng ta

Em ngồi gom nắng vào nhà
Gửi người phương ấy đóa hoa mai hồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Anh chờ anh đợi anh hong thơ tình

Vàng ươm khóe mắt thủy tinh
Khắc sâu trong trái tim hình bóng anh
“Đường trần thương nhớ mong manh
Một chiều chờ bắt bóng anh mang về”
Câu thơ chợt gẫy bên lề
Phiền ngày mệnh yểu nên là lặng im
Em về hong nắng trong tim
Quay về soi lối đi tìm bình minh

Cuối trời mây trắng bồng bềnh
Con đường hoa gió chênh vênh em cười
Hương cau hương bưởi hương nài
Dịu dàng em đón đợi chờ sông tương

“Vẫn là dòng nhớ dòng thương
Bao giờ cho hết nhớ thương một người”
Nắng thủy tinh vẫn cuối trời
Ai nhìn thấu suốt cho ngời mắt xanh
Xuân Ngọc





  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 04/01/2014 23:34:32)

BỞI MỘT VẦNG TRĂNG
(Nguyễn Uyên Phương)
“Bởi chi em cứ chạnh lòng
Níu nàn mây lụa bồng bềnh đợi trăng
Mặc đêm giá lạnh mùa đông
Sương sa gió rét một lòng chờ trăng

Má em núm môi em hồng
Tóc dài ngúng nguẩy lưng ong yếm hờ
Hoa quỳnh hương nở đêm thơ
Nụ cười tươi tắn đôi bờ môi em

Bỏ ngày trăng trốn vào đêm
Vội vàng hò hẹn cho nên lỡ làng
Mảnh trăng rơi xuống địa đàng
Canh khuya đứng đợi lang thang xuân thì

“Tàn thu trăng đến trăng đi”
Em mồ côi đợi ước gì ngày xanh
Xuân Ngọc

PHỐ KHÔNG MÙA
(Nguyễn Uyên Phương)

Vắng anh chiều tím mộng Mơ
Gầy đôi mắt đợi phố chờ người đông
“Đêm qua mưa gió khóc thầm
Hạt buồn lã chã ướt đầm hàng cây”

Gọi từ ký ức thoảng bay
Những ngày mong nhớ những ngày không anh
Nén lòng thổn thức trong đêm
Giữa muôn ngàn tiếng yêu thương đợi chờ

Tự người đi phố không mùa
Tiếng cười xa vắng lưa thưa nụ buồn
Cuối trời mây úa hoàng hôn
Bên song cửa sổ em còn đợi mong

Tơ lòng rối tựa bòng bong
Phố nghiêng người đợi chạnh lòng tương tư
“Bẻ cong hết nửa lời ru
Xa xa thoáng bóng mùa như chưa về”
Xuân Ngọc

LỜI RU NGƯỜI THIẾU PHỤ
Gió xô đêm ngả bốn bề
Để người thiếu phụ hồn mê mộng tàn
Bao nhiêu phiền muộn duyên tình
Tan như xác pháo dệt thành khổ đau

À ơi …thiếu phụ về đâu?
Sao còn hương bưởi hương cau hương đời
Còn đâu thoang thoảng hoa lài
Thơm hương vui gọi ngủ dài mê say

“Lời ru nào kết cọng mây”
Lựa tay đan võng bằng dây tơ hồng
Thu tàn lá rụng sang đông
“Sao em mùa hạ cưới chồng tháng tư”

Lá vàng đâu chỉ mùa thu
Đời thừa thao thức bốn mùa tàn phai
Vẫn bình minh vẫn ban mai
Tình ru thiếu phụ ngày dài lênh đênh

Lời ru chúc gửi chân thành
“tạ tình ai gửi nụ cười thiên thu”
Xuân Ngọc

GỌI NẮNG THỦY TINH
(Nguyễn Uyên Phương)
“Ngồi buồn em đếm tóc mây
Nửa chừng chưa hết nhớ mong một người
Thềm hoa vạt nắng đang cười”
Sẩy chân gượng lại ai người nâng ta

Em ngồi gom nắng vào nhà
Gửi người phương ấy đóa hoa mai hồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Anh chờ anh đợi anh hong thơ tình

Vàng ươm khóe mắt thủy tinh
Khắc sâu trong trái tim hình bóng anh
“Đường trần thương nhớ mong manh
Một chiều chờ bắt bóng anh mang về”
Câu thơ chợt gập bên lề
Phiền ngày mệnh yểu nên là lặng im
Em về hong nắng trong tim
Quay về soi lối đi tìm bình minh

Cuối trời mây trắng bồng bềnh
Con đường hoa gió chênh vênh em cười
Hương cau hương bưởi hương nài
Dịu dàng em đón đợi chờ sông tương

“Vẫn là dòng nhớ dòng thương
Bao giờ cho hết nhớ thương một người”
Nắng thủy tinh vẫn cuối trời
Ai nhìn thấu suốt cho ngời mắt xanh
Xuân Ngọc

PHÍA KHÔNG ANH
Em đi về phía không anh
Con chim không hót trên cành buồn thiu
Để lòng nghiêng ngả liêu xiêu
Bàn tay buông lỏng những chiều nắng phai

“Em đi hồn ngả nghiêng say
Chiều sân ga vắng mưa bay dỗi hờn
Em đi về phía hoàng hôn
Con chuồn chuồn đậu không còn đường bay

Em đi đến tận ngày mai
Đợi chờ anh chặng đường dài lang thang
Buồn em bạc phếch môi son
Buồn anh không đến héo hon ruột tằm

Còi tàu rú gọi ầm ầm
Đưa vào kí ức tháng năm đợi chờ
Mai ngày từ phía trời xa
Biết yêu thương có đơm hoa nẩy cành

Nửa đời em nửa đời anh
Giấc mơ chưa chín chưa xanh tình đời
Xuân Ngọc






  trần tùng - tungtran6778@gmail.com - 0982376689 - Giao Xuân- Giao Thủy  (Ngày 19/12/2013 10:14:49)

Cảm ơn Uyên Phương!
Đọc phía không anh của chị mà tôi chợt nhớ đến câu nói ngày xưa. Cảm ơn chị, chúc chị thật nhiều thành công...

  Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội  (Ngày 12/12/2013 16:44:01)

Mến chào nhà giáo Uyên Phương
Thơ hay càng đọc càng thương nụ cười
Chúc bạn mạnh giỏi vui tươi
Truyền cho lớp trẻ nụ cười rất thơ

  TRẦN NÊN - trannendp@gmail.com - 01694608522 - 184 Đa phúc ,Sương kinh Hải phòng  (Ngày 29/11/2013 15:33:20)

Bài thơ PHÍA KHÔNG ANH Tôi mạn phép tác giả xin sửa
Em đi về phía không anh
Nghe con chim hót trên cành buồn thiu
Giữa mủa rụng cọng thương yêu

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 28/11/2013 18:38:35)

LANG THANG

Lang thang khắp bốn phương trời
Tìm câu lục bát để ngồi làm thơ
Bởi trăng nghiêng
Dạ ngẩn ngơ
Níu làn mây để câu thơ hẹn hò
Bởi đời lắm lúc ngẩn ngơ
Khi vui thì mông vui chờ trăng lên
Bỏ di cái dại hay quên
Mang niềm vui đến câu thơ cho đời
Mặc ai toan tính ngang trời
Nắm nem bầu rượu ta ngồi làm thơ

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 25/11/2013 8:56:56)


Giận em

Giận em mà chẳng giận thơ
" Một vầng trăng " để đêm mơ trăng về
" Kiêu kì " " trăng trốn vào đêm "
"Bởi em khua gót " yếu mềm đợi trăng
Nhện ơi thôi bổ lưới giăng
Trằn trọc giấc ngủ rớt trăng vào giường
Thi nhân giọt lệ yêu thương
Nắm nem bầu rượu vấn vương " ơ hờ "
"Nhớ một vầng trăng " thổn thức vu vơ - ra thơ thơ dai đến giờ dại thêm ....? phải ko em "

  Nguyễn Uyên Phương - ntphuongthuy2011@gmail.com - 0919663130 - Trường THCS Văn Lang - Vạn Ninh - Khánh Hòa  (Ngày 23/11/2013 17:31:33)

Anh Ngô Trọng Hải mến!
Bài thơ họa của anh thật hay, lời thơ nhẹ nhàng mà rất tinh tế. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh luôn thật khỏe, có nhiều niềm vui và bình an nhé !

Anh Đinh Xuân Chính mến !
P rất xúc động trước những tình cảm anh dành cho thơ của P trên trang lucbat.com, ba bài thơ họa của anh bài nào cũng hay, P rất thích. Cảm ơn anh nhé, chúc anh có một mùa đông thật ấm áp và ngọt ngào !
Đọc thơ anh tóc xanh rối chưa gỡ được lại càng rối thêm... làm sao đây?

  Nguyễn Uyên Phương - ntphuongthuy2011@gmail.com - 0919663130 - Trường THCS Văn Lang - Vạn Ninh - Khánh Hòa  (Ngày 23/11/2013 17:21:50)

Anh Phạm Đức Thiên mến ! P rất vui khi những bài thơ đăng trên trang Lucbat.com được anh dành cho nhiều tình cảm như vậy, xin tặng anh mấy câu thơ thay lời cảm ơn:
Mùa Đông về phố bao giờ
Mà câu thơ lạnh ngồi chờ nắng qua
Vạt mây rơi nửa là ngà
Cài lên mái tóc chiều sa phố người
Phương này hoa nắng vẫn ngời
Nhặt về em dệt nụ cười
gửi ai !!!
Chúc anh và gia đình niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc nhé !

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 22/11/2013 10:16:35)

Ngũ bài
Năm bài thơ thật là hay
Nét buồn buồn quá điệu gầy như mai
" Bởi một vầng trăng " thương ai
" Phía không anh " thật thương hoài hoài thương
" Giọt nắng thủy tinh " nghĩa tình
" Lời ru thiếu phụ " để mình thương em
" Phố không mùa " được làm quen
Ngã nghiêng " chếnh choáng " say men hương nồng
" Tóc xanh rối " cho má hồng
" Giấc mơ chín " để thắm tình " sông tương "

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 20/11/2013 3:59:12)

BỞI :
Một vầng trăng ngoài song
Vai trần long dạ bần thần nhớ thương
Níu mây trăng rớt quỳnh hương
chạm vào mềm mại dai đường ngẩn ngơ
Mai sâu trăng vẫn còn mơ
Ôm đàn hát những vần thơ dại khờ
*
Bao giờ cho hết phải chờ
Châu trần không phải lênh loang địa đàng
Cảm bài " Bởi một vầng trăng "
 

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 19/11/2013 19:28:09)

Mình cũng là thầy giáo " là quản lí " nên không lên lớp liên tục được
nên khi đọc 5 bài thơ "trong tác giả - chùm thơ " của Nguyễn Uyên Phương thấy thật da diết đượm buồn
Chỉ riêng bài " Phía không anh " Sao mà da diết thế
" Để em đi hồn ngã nghiêng say
Chiều sân ga vắng mưa bay dỗi hờn " Mây bay dỗi hờn hình ảnh thương thương là
Hay giận mà thương cháy lòng , thương để giận dễ gì đã có....phải không ? Từ rất xa vẫn thấy " bước chân em bước rối bù tóc xanh "
Em Uyên phương có gần anh gỡ tóc rối cho em dù chỉ một lần
ĐỂ :
Ước gì hóa phép thần thông
Đi mây về gió hết trông phải chờ
Hai ta cùng một bến bờ
Sông quê anh mãi đêm mơ ngày chờ
Buổi đầu mộc mạc xin được thông cảm

  Ngô trọng Hải - lanviphong@yahoo.com.vn - 01236030641 - 79 ngõ Một Khâm thiên Đống đa Hà nội  (Ngày 19/11/2013 7:42:23)

Cảm nhận về 5 bài thơ của thi sĩ NUP

Năm bài thơ
Nguyễn Uyên Phương
Khiến tim trỗi dậy lẽ thường đấy thôi
Lời ru
làm lặng tim người
Phố buồn hưu quạnh quên nguôi bốn mùa
Mưa nhiều
giọt nắng cuối trưa
Chiếu qua ánh nước lội mưa sóng tràn
Phía không anh
mộng mơ màng
Cho ta giây phút
ẵm mang xuân thì

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail. Com - 0984033259 - Liên Hà ,Đông anh, Hà Nội   (Ngày 30/10/2013 12:12:15)

Nguyễn Uyên phương ơi! Anh đã đọc hết 5 bài thơ của em. Anh tìm muốn đọc nữa nhưng không còn. Tiếc quá. Cả 5 bài đều viết trong một năm. Quả là một nam cho mùa trái chín. Cảm ơn em đã mang đến cho bạn đọc các anh một "chùm nho "ngon . Trong lúc đang khát nước. Năm bài anh thích nhất bài " Phía không anh". Xin góp cùng em đôi câu cho vui nhé!
"Em đi về phía không anh"
Xin đừng tắt máy dừng chân chốn nào.
Mùa này gió nắng hanh hao
Đơn mai độc liễu anh nào có yên...

" Mai này từ phía không anh"
Mong cho em mãi tươi xanh với đời
Mặc cho" tầu hú vang trời"
" Bàn chân em bước" giữa ngời bóng mai.

Các bài khác: