Thứ tư, 10/06/2026,


Sông Tiền, đêm ấy… (Lê Minh Chánh) (19/06/2013) 
SÔNG TIỀN, ĐÊM ẤY…
 
Lê Minh Chánh
mưa rơi ngập trắng chuyến phà
hai bờ vô ảnh- buồn qua bờ nào?

nhờ em tiếng hát xanh xao
nỗi người bỏ xứ vịn vào qua mưa

lời buồn như thể mành tơ
treo lên chuông nặng ai ngờ chuông ngân

sông Tiền mưa lạnh giăng giăng
người qua như ánh sao băng vội vàng

rũ buồn lên lách lau hoang
bỏ trôi câu hát mang mang giữa dòng

người đi người có về không
lòng tôi rút cạn nước sông đợi người…
LMC
 
-------------------
LÊ MINH CHÁNH
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.
Hiện sống và viết tại Thanh Bình, Đồng Tháp.


 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 20/06/2013 23:10:56)

Chúc mừng NT Lê Minh Chánh có bài thơ hay, tình tứ! Khi nhắc tới sông Tiền Giang, Toại nhớ một thời chốt chặn, đánh địch ở Mỹ Cân, Đồng Tháp (vào tháng 3/1978), song chưa có điều kiện trở lại. Nhân có cuộc hội ngộ trên trang lucbat này, T có mấy câu thơ chia sẻ cùng LMC, cũng là lời tri âm với bà con nơi ấy mà chưa gặp ai để chia sẻ trong suốt 35 năm qua. Tuy thơ chưa hay nhưng cơ hội còn gặp lại nên T cứ mạo muội vậy NT thông cảm nhe! Trân trọng cám ơn!

Nhớ Mỹ Cân

Nhớ ngày ở lại Mỹ Cân*
Diệt quân Pôn-Pốt, giúp dân cấy cày…
Tiền Giang dào dạt vơi đầy
Nhớ thương gửi vạt nắng gầy ven đê.
Phù sa bồi đắp miền quê,
Lúa con gái đợi mưa về trổ bông
Đò đưa khúc hát trên sông
Mái chèo khua nhịp chạnh lòng người qua.
Một vùng sông nước bao la
Bến xưa còn đợi, thuyền xa có về!?

* Mỹ Cân thuộc tỉnh Đồng Tháp (Biên giới Căm- pu- chi- a và Việt Nam)

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com  - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 20/06/2013 10:09:03)

Đọc bài thơ Sông Tiền đêm ấy cuả Lê Minh Chánh thấy toát lên nỗi buồn của cuộc chia ly "Rũ buồn lên lách lau hoang/Bỏ trôi câu hát mang mang giữa dòng " Đó là tâm trạng của người đi kẻ ở thật là bịn rịn lắm thay !Để chia sẻ đôi điều với TG xin viết mấy câu :

HẸN

Mưa rơi tí tách ngoài thềm
Khiến người xa xứ ruột mềm như dưa
Nhớ về một chuyến phà xưa
Giữa dòng nghe tiếng đò đưa giăng dài .
Lách Lau ơi !Hẹn một mai
Ngày vui cập bến đón ...Ai lên thuyền !

Lê Thế Bình
 

Các bài khác: