Thứ ba, 09/06/2026,


Tìm (Cao Trần Nguyên) (18/06/2013) 

TÌM


Cao Trần Nguyên

Tìm em như thể tìm chim...
(Ca dao)

Tìm Thơ - lạc giữa đầm lầy
Tìm Oanh - lạc giữa một bầy yến – oanh

Tìm Tranh - lạc giữa vườn tranh
Tìm Đào - lạc Mận... trắng xanh nhờ nhờ

Tìm Mơ - lạc dưới trăng mờ
Tìm Mây - lạc giữa đôi bờ sông mây...

Thôi đừng tìm nữa... em đây
Xoan - vừa chín nụ vương đầy lối sang!

C.T.N


__________________
Tác giả: Cao Trần Nguyên (HL-QN)
Email: caotrannguyen@yahoo.com

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ


 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 19/06/2013 15:15:09)

Đọc bài: " TÌM " của NT Cao Trần Nguyên và các thi hữu LT chạnh nghĩ..Chắc có lẽ trong đời chúng ta ai cũng lắm lần đi tìm...nhưng có khi mãi tìm không thấy phải không nào.?
LT xin chia sẻ cùng TG nhé.!

TÌM

Ta về đây để tìm em
Tìm góc phố nhỏ... lạ- quen đã từng,

Giờ ta giã phố lên rừng
Mong theo kỷ niệm...rưng rưng...tuổi hồng.!!!

LINH THY. BT

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 19/06/2013 14:38:52)

KH xin được làm quen với TG Cao Trần Nguyên qua vần thơ "Tìm".
Chúc anh "Tìm" được nhiều niềm vui,hạnh phúc và có nhiều sáng tác hay.


Tìm em anh cứ "Tìm Mơ"
"Tìm Mây" hờ hững "Tìm Thơ" lạc vần
"Tìm Oanh" gặp Yến "Tìm Tranh"
Anh về lối cũ ươm xanh đợi chờ
Vườn xưa hình bóng ngẩn ngơ
Còn tìm đâu nữa dây tơ buộc rồi...

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/06/2013 12:37:42)

ĐỪNG TÌM...

Tìm Thơ! Thơ lẩn vào Thơ
Tìm chim! Chim nhẩy nhởn nhơ trên cành
Tìm Tranh lạc giữa phòng Tranh
Tìm Đào khi đến còn cành trụi trơ
Tìm Mơ hiện thực bao giờ
Tìm Mây! Mây cứ lững lờ Mây trôi
Thôi đừng hết đứng lại ngồi
Xuân qua, Hạ tới thế rồi Thu sang
Giật mình Đông đến mênh mang
Gần nhà xa ngõ mà chàng chẳng hay
Đừng tìm ai nữa em đây?
Xuân đang trín mọng hương đầy lối sang!
Hà Nội 19 - 06 - 2013
Dương Trung

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/06/2013 9:20:33)

Hoạ vui với bác Cao Trần Nguyên:

NHỚ

Nhớ thơ tìm đến hội thơ
Nhớ thuyền đến với bến bờ sông quê

Nhớ trăng đợi đến đêm hè
Nhớ đào hãy đợi xuân về năm sau

Nhớ trầu đợi đến mùa cau
Nhớ câu ca đến cùng nhau hội làng

Nếu anh còn nhớ đến nàng
Sao không tìm lối mà sang bên này?
NĐT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 18/06/2013 21:01:09)


Gửi Trần Nguyên : Đọc bài thơ " TÌM " cảm tác viết vài dòng chia sẻ

TÌM VÀ LẠC

Tìm Em - lạc giữa bóng hình
Tìm , tìm , lạc , lạc - bóng hình ...của ai !
Bạn Nguyên mình - định tìm ai ?
mà sao cứ lạc ... bóng nai .. bóng chuồn ? ! ....!

Chào , hẹn gặp lại

Các bài khác: