Thứ ba, 09/06/2026,


Cõi tạm (Đức Hiền) (25/05/2013) 

 CÕI TẠM

Đức Hiền

 


như cái kiến con ruồi

Cũng mong
được trọn vòng đời tử sanh

Cũng mong
được sống an lành

Chẳng cần ham hố
LỢI DANH như người

Giàu nghèo
cũng một kiếp thôi

Phù vân
CÕI TẠM
trả rồi... về KHÔNG
Đ.H

 

_________
Tác giả Đoàn Đức Hiền
ĐT: 0973 761 737

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7Vanj mỹ Ngô Quyền hải phòng  (Ngày 26/05/2013 20:23:13)


Chào Đức Hiền - Bài thơ  về cuộc đời -
cảm tác họa mấy vần chia sẻ
( Bài thơ này mới về nội dung và đề tài )


CẢM THÔNG


Đời người - ôi kiếp long đong
Thôi đành chết quách cho xong một đời

Sống làm chi cũng kiếp người
Mà than mà thở để trời đất - thương !


Thiên đướng - đâu dễ - ai nhường ..........
Chỉ ta mới hiểu - Thiên đường ở đâu !


Thiên đường ở " Chính cái đầu ! "

Chào - hẹn gặp lại










 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 26/05/2013 20:21:53)

Bài thơ ngắn gọn và hay quá. Xin được đồng cảm với TG Đức Hiền

Kiếp người ở trọ trần gian
Cuộc đời trải những lo toan bụi trần
Sinh tồn phấn đấu lợi danh
Đến khi nhắm mắt lìa trần xuôi tay

Vinh hoa phú quý vơi đầy
Cũng đành bỏ lại thương vay nợ người
" Phù vân cõi tạm trả rồi "
Bình tâm về chốn thảnh thơi hưởng nhàn...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/05/2013 10:15:54)

SỐNG SAO
***********
"Giàu nghèo
cũng một kiếp thôi

Phù vân
CÕI TẠM
trả rồi... về KHÔNG"
*
Sống sao
cho trọn chữ ĐỒNG.

Yêu thương
Đùm bọc
Một lòng dưới trên.
Chia sẻ cùng TG

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 25/05/2013 18:42:56)

CẢM TÁC
Sinh là ký, tử là quy
Về nơi vĩnh viễn còn gì phù vân
Lợi danh nhòa nhạt đâu cần
Kiếp người là cả phúc phần vô vi!...
N.X.H

Các bài khác: