Thứ ba, 09/06/2026,


Chút vu vơ (Phan Kỷ Sửu) (25/05/2013) 
 
CHÚT VU VƠ
Phan Kỷ Sửu
 
Vu vơ thầm gọi tên người
Ở đâu góc biển, chân trời vu vơ
Tiếng tim lắng mãi vần thơ
Có đâu là những giả vờ yêu thương.
 
Ai hay trăm vấn nghìn vương
Đêm sâu mường tượng trong sương khói tình
Nhìn quanh mình chỉ một mình
Cố mơ tưởng một bóng hình vu vơ!
 
Nào ai xao động hồn thơ
Hiểu chăng một chút khù khờ đơn phương?
                        
P.K.S
 
________
Tác giả Phan Kỷ Sửu (Tây Ninh)
ĐT: 01638666349

Email: kysuttv@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/05/2013 10:19:25)

THÊM CHÚT VU VƠ
*******************
"Vu vơ thầm gọi tên người
Ở đâu góc biển, chân trời vu vơ"
*
Vu vơ ta viết vần thơ
Gửi ai chẳng biết thôi nhờ LỤC đây.

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 25/05/2013 17:35:43)

Chỉ một chút vu vơ,Phan Kỳ Sửu đã thầm gọi tên người và cố mơ tưởng một bóng hình nào đó.Nhưng đã kịp nhận ra đây là chút khù khờ đơn phương mường tượng.Tôi khuyên bạn chớ có vụng về.

Chớ vụng về

Vụng về nên mới vu vơ
Hỡi ai chẳng lẽ dại khờ thế ư
Gọi thầm mải hóa tương tư
Biết ai xao động hồn thơ của mình
Tưởng mơ theo một bóng hình
Giả vờ thôi có hóa thành yêu thương
Lăn vào trăm vấn nghìn vương
Khói tình tan giữa đơn phương khù khờ.
 

Các bài khác: