 NGUYỄN THỊ MINH - minhthach55@gmail.com - 01686527282 - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội
(Ngày 28/05/2013 15:18:26)
Tác giả bài thơ "Uống rượu một mình" xin cảm ơn nhà thơ Chử Thu Hằng - Trưởng Ban Biên tập trang Lục Bát tháng 5-2013 đã cho đăng bài thơ để tác giả có cơ hội giao lưu và học hỏi. Cảm ơn các bạn thơ đã chia sẻ và cảm tác, giúp tôi có thêm niềm hứng khởi với thơ. Tôi sẽ cố gắng viết để không phụ lòng các bạn và ban Biên tập.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Minh.
 Trần Văn Thư - tranvanthu006@gmail.com - 01683477654 - Đan Phượng - Hà Nội
(Ngày 26/05/2013 20:38:04)
"UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH", một bài lục bát thật nhuần nhuyễn. Năm chén chưa say mà vẫn còn "đưa cay với tình". Bài thơ đã nói trúng tâm trạng của một nỗi lòng cô đơn láy rượu giả sầu !
Xin họa cùng Tác giả Nguyễn Thị Minh với "URMM" :
GIỌT BUỒN
Rượu ngon vắng bạn tương tri
Đưa cay mấy chén nhâm nhi giải sầu
Sợi buồn chẳng trói mà đau
Người dưng sao nỡ dối nhau lời thề
Men tình chửa ngấm bùa mê
Nâng li chỉ thấy não nề … Người ơi !
Ngồi mình mượn chén tam bôi
Cũng toan khỏa lấp đơn côi cõi lòng
Nghiêng vò gạn đục khơi trong
Chén say, chén tỉnh như đong giọt buồn
Chiều thu nhạt nắng hoàng hôn
Đỗ quyên gọi bạn héo hon cạn ngày
Vắt bình khô kiệt mới hay
Nhạt tênh rượu đế, mà cay giọt tình
Trần Thư (Trúc Tâm)
 Trầm Tưởng-NCM - minhn764@gmail.com - 01227579052 - TP Qui nhơn
(Ngày 25/05/2013 12:26:40)
Chào Nguyễn Thị Minh! Bài thơ hay lắm! TT xin chia sẻ với bạn vài câu cảm tác nhé. Chúc bạn hãy vui lên!
SAY MỘT MÌNH
Rượu buồn ta uống một mình
Uống hoài uống mãi sầu tình chưa vơi
Chìm trong biển rượu ngàn khơi
Say quên trời đất tình người chưa quên
Đời ta sao mãi lênh đênh
Chơi vơi biển rượu buồn tênh cuộc tình
Tiễn người áo trắng nguyên trinh
Ta thêm ly nữa tiễn tình đi luôn!
TT-NCM
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 25/05/2013 5:04:37)
CHÉN NỮA
*************
"Chén này… một chén này thôi
Ngậm ngùi nghĩ cảnh chia phôi. Đắng lòng"
*
Một mình chẳng nhớ chẳng mong
Ơ kìa ! chén nữa cho xong cuộc tình.
Chia sẻ cùng TG
 NGUYỄN THỊ MINH - minhthach55@gmail.com - 01686527282 - Đức Thượng - Hoài Đức - Hà Nội
(Ngày 25/05/2013 0:28:18)
Thưa các bạn thơ,
Cái người uống rượu độc ẩm này, đến lúc "khà" thì bài thơ kết thúc chứ cuộc rượu đã kết thúc đâu ạ? Uống rượu một mình làm sao có thể bắt đầu và kết thúc một cách dứt khoát, rõ ràng được ạ? "khà" vẫn còn đang đưa cay, nên tửu lượng của vị này không biết thế nào.
Tôi rất thú vị mời các bạn có thêm ý kiến trao đổi để diễn đàn của chúng ta thêm thi vị. Xin cảm ơn các bạn nhiều.
Nguyễn Thị Minh.
 Lê Thế Bình - lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 - Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 24/05/2013 17:40:04)
Xin chào TG Uống rượu một mình ,NTM thật là nể phục tửu lượng của bạn đã làm say sưa các Nam sĩ xa gần cùng trong tâm trạng tôi xin chúc TG có nhiều Tác phẩm hay thêm nữa và xin chia sẻ mấy câu:
RƯỢU TÌNH NĂM CHÉN
Chén dô trách bạn không về
Chén dô trách khứ lời thề đơn sai
Chén mừng chăn gối cùng ai
Chén đăng đắng nuốt chia hai ngả đường
Cuối ngày chén nữa đơn phương
Chúc ông Nguyệt Lão lên đường giăng tơ !
Lê Thế Bình
 Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 24/05/2013 17:03:41)
Hình như 5 chén mới " khà "
Phái đẹp tửu lượng xem ra chẳng vừa ?
Phải nói tác giả ngắt từ " khà " ra khỏi câu bát rất điệu nghệ, không khác gì người rít điếu cày xong, khoan khoái thả khói thuốc lên trời.Tuy không giống nhau ở trạng thái say thuốc và dốc ngược chén " đưa cay "...
Bài thơ hay bởi giầu tâm trạng và hình thức biểu đạt.Xin chúc mừng Tác giả
NTT - HP
 Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định
(Ngày 24/05/2013 13:37:44)
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Hằng Nga đỏng đảnh lắm thôi
Khi cười trong chén, lúc ngồi trên mây
Chai nghiêng ,đất ngả , rượu vây
Một mình RƯỢU NGỌT, THƠ HAY...khà...khà...
Hương thơ theo rượu bay xa
Đôi vần chia sẻ - cũng là tri âm
3T - NĐ
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông _Hà Nội
(Ngày 24/05/2013 11:40:34)
Chúc mừng Nữ Thi sỹ Nguyễn Thị Minh-Nhà thơ Xứ Hoài Đức có bài thơ "Uống rượu một mình " thật tâm đắc và thú vị! Càng thú vị hơn, người uống rượu túy lúy một mình lại là một người "Phái Yếu", một nữ sỹ-nhà thơ rất sành điệu về thể thơ lục bát của dân tộc ta!...
Người viết ra câu thơ:
" Chén tình dốc cạn hoàng hôn
Huơ tay chạm nỗi cô đơn cuối ngày..."
Quả thật là một người có một tâm hồn sâu lắng, một tài năng thi sỹ đích thực!...
Khi say, huơ tay,khua chân mà chạm vào nỗi cô đơn của chính Đời mình, nỗi cô đơn giữa Cuộc Đời nhiều nghịch lý, điên đảo... thì thật là một khắc họa độc đáo,ấn tượng!...
Chúc nhà thơ luôn say sưa túy lúy để có cơ hội cho ra nhiều bài thơ hay !
NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG
 Đòng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - 56-371/9 Kim Mã Ba Đình Hà Nội
(Ngày 24/05/2013 11:37:10)
Gửi bạn Nguyễn Thị minh , một bài thơ tận cùng nỗi cô đơn, chúc mừng !
CHIA TÌNH
Về đây uống rượu cùng tôi
Hai ta,ta lại thành đôi một mình
Một mình tôi,một mình mình
Cùng nâng chén,cùng chia tình cô đơn.
Đồng Thị Chúc
 buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - ninhbinh
(Ngày 24/05/2013 11:02:01)
Đàn ông ĐỘC ẨM
... chuyện thường
Đàn bà độc ẩm
... chuyện vương vấn lòng
Ly tràn
rượu đắng
trăng trong!
Thơ của Bạn như đang nói hộ bao lời...
BTB xin được chia sẻ nỗi niềm cùng BẠN THƠ
Và xin góp thêm một chút cùng Bạn nhé
Trăng suông …
Trăng ơi trăng chớ vội tàn
để riêng ta với ly tràn rượu cay
một mình uống ...một mình say
nhớ mà chi chuyện tháng ngày là bao
Đất thì thấp ... trời lại cao
ngẩn ngơ tôi, nỗi buồn nào hư vô
trăng suông khi tỏ khi mờ
làm sao biết được ... bến bờ con tim!
|