Thứ ba, 09/06/2026,


Gửi anh nơi đảo xa (Đặng Duy Phiên) (24/05/2013) 

 GỬI ANH NƠI ĐẢO XA

Đặng Duy Phiên
 
Chụp hình bên gốc bằng lăng
Dưới vòm hoa tím giăng giăng giữa trời
Gửi anh ở đảo xa khơi
Nỗi niềm thương nhớ từ nơi quê nhà.
 
Gửi cho anh cả mùa hoa
Thủy chung, son sắc, thiết tha, đợi chờ
Gửi anh giây phút mộng mơ
Có bông hoa tím đậu hờ tóc mây.
 
Bằng lăng tím biếc, gió lay
Dạt dào thương nhớ tháng ngày nơi em
Cho anh giữ đảo vẹn nguyên
Quê hương, đất nước bình yên muôn đời.
 
Nhớ anh da diết khôn nguôi
Tấm hình nõi hộ ngàn lời yêu thương.
ĐDP
-----------------
Đặng Duy Phiên - Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 0974 246 646
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng  (Ngày 27/05/2013 11:34:45)

Xin chúc mừng tác giả Đặng Duy Phiên - Hà Nội có bài thơ về Đảo của chúng ta. Mỗi chúng ta đều hướng về đảo, đảo là quê hương, Hoàng Sa và trường Sa là của Việt Nam, và đúng như thế, Xuân Tuấn có mấy lời chia sẻ:
Hoàng Sa – Việt Nam

Hoàng Sa, huyện đảo – đất quê hương
Việt Nam, Đà Nẵng rất kiên cường
Qua bao sóng gió và máu đổ
Quyết tâm giành lại đảo yêu thương./
 

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 26/05/2013 19:36:30)

Duy Phiên xin trân trọng cảm ơn tình cảm mà các bạn thơ Thu Yên, Hồng Đức, Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Hồng Ba đã giành cho Duy Phiên qua những lới động viên, chia sẻ với bài thơ Gửi anh nơi đảo xa.Dẫu biết rằng bài thơ câu tứ vẫn còn nhiều non nớt, gượng gạo, nhưng dù sao được BBT cho đăng trên Lục bát mỗi ngày âu cũng là niềm vui rất lớn đối với tác giả, khuyến khích TG mạnh dạn viết và gửi tiếp bài tham gia Lucbat.com

  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 25/05/2013 21:29:21)

Tấm hình dưới vòm hoa tím bằng lăng và tình cảm thủy chung son sắt của cô gái nhât định sẽ đến với người lính nơi đảo xa, là lời cổ vũ động viên rất lớn đối với anh, giúp anh chắc thêm tay súng canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu.
Xin nối tiếp cùng bạn thơ Đặng Duy Phiên:

Trời cho sắc tím vào hoa
Đời cho tình thắm đảo xa với bờ
Nước non từ thuở hoang xơ
Đất tình, đảo nghĩa, cõi bờ vẫn đây
Bằng lăng hoa tím gió lay
Lời vàng đá, nguyện tâm này không quên
Mong anh chân cứng đá mềm
Giữ cho biển đảo bình yên muôn đời.
Chúc bạn thơ có thêm nhiều cảm xúc làm thơ hay hơn nữa!
 

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia viễn- Ninh Bình  (Ngày 24/05/2013 22:44:28)

Chúc mừng tác giả Đặng Duy Phiên với bài thơ hay và tình tứ"Gửi anh nơi đảo xa"
Chúc tác giả luôn mạnh khỏe, thành đạt, cảm xúc luôn thăng hoa và có nhiều thi phẩm hay chia sẻ cùng bạn đọc!

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội  (Ngày 23/05/2013 23:13:57)

Cảm ơn TG Đặng Duy Phiên có bài thơ hay về Đảo. Xin được cảm hứng cùng anh và độc giả về đề tài này:

NỖI NHỚ ĐẢO XA

Xuân về Quý Tỵ năm nay
Mưa xuân giăng bụi vương đầy nhành mai
Khôn nguôi nỗi nhớ đến ai
Sóng xuân, đảo nhỏ vỗ hoài biển xanh
Trường sa nhớ lắm, mà anh!
Hoa xuân có nở trên nhành phong ba?*
Xuân sang anh có nhớ nhà,
Nhớ mầm sống đỏ đôi ta ươm cùng?
Tân hôn kết tóc, giăng mùng
Trinh nguyên run rẩy thẹn thùng trao nhau.
Gửi anh qua sóng bạc đầu
Tiếng tim thai nhỏ bắc cầu đến anh.
Trường sa - Tổ quốc - biển xanh
Có anh canh giấc ngon lành cho con.
À … ơi…
À ơi ra đảo mà xem
Chồng tôi nắng gió sạm đen canh trời
Cho dù vật đổi sao rời
Yêu anh, yêu đảo suốt đời thủy chung
Mặc cho sóng gió bão bùng
Hậu phương em vẫn dõi cùng bên anh
Gửi anh trong gió xuân lành
Nụ hôn - sóng vỗ yêu anh trọn đời.
H.Đ
 

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN  (Ngày 23/05/2013 9:25:35)

Chúc mừng tác giả Đặng Duy Phiên

Gửi cho anh cả mùa hoa
Thủy chung, son sắc, thiết tha, đợi chờ
Gửi anh giây phút mộng mơ
Có bông hoa tím đậu hờ tóc mây.

Bài thơ lục bát nhuần nhuyễn, rất hay, tình tứ và ý nghĩa...
Chúc bạn dành thời gian cho thơ và có nhiều bài thơ hay chia sẻ với bạn thơ à bạn đọc nhé!
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: