Thứ ba, 09/06/2026,


Vu vơ (Lê Thị Kim Sơn) (23/05/2013) 

VU VƠ

Lê Thị Kim Sơn

Này cơn mưa giống cơn mưa
Sao buồn một nỗi mà chưa thành hình?

Ngẩng xem trong đám vân tinh,
Có gì trong đó mà thinh lặng buồn

Đầu nguồn cơn, cuối nguồn cơn
Chỉ nghe mưa móc dỗi hờn thế thôi.

Cầu vồng bắc nắng cuối trời
Ai xe chỉ hát những lời vu vơ,

Thì trong một thoáng cơn mơ
Có lời vụng dại thành ngu ngơ tình.


L.T.K.S


_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

 

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9A7 Vanbj Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng  (Ngày 23/05/2013 11:59:06)

Chào Kim sơn - Cảm tác hoạ mấy vần chia sẻ :

Bạn nói làm tôi buồn tình
Rằng mưa rơi cả lòng mình , lòng ta

Mưa rơi đi - dù ập òa !
Còn hơn mưa cứ như xa - như gần ..

Trời mưa - là cả mùa xuân
Đời ta , đời lá , đời tình , đời Thương

Chào - hẹn gặp lại

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 23/05/2013 11:45:22)

Nỗi buồn vu vơ của Kim Sơn đã thấm vào mưa.Khó có thể tìm được đầu nguồn cơn cuối nguồn cơn của nỗi buồn thinh lặng ấy.Thật tiếc,trong một thoáng cơn mơ đã lỡ lời vụng dại để cái tình củng nhuốm ngu ngơ.Đành chia sẻ với Kim Sơn về sự dại khôn đã lỡ.

Dại khôn

Có gì trong đám vân tinh
Nghe lời vụng dại mải nhìn thế em
Ngẩng đầu một thoáng mà xem
Cầu vồng nối nhịp nỗi niềm vu vơ
Bao giờ mới tỉnh cơn mơ
Chờ ai xe trọn vần thơ đượm tình
Dại khôn đâu phải riêng mình
Đã là số kiếp chịu tình ngu ngơ.

  daoanhthuy - duckuu43@gmail. com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 23/05/2013 9:31:51)

Vu vơ chẳng biết vì đâu
Găp mây ngũ sắc kéo sầu muộn đi.

Vu vơ vì chút tình sy
Hỡi mây ngũ sắc
Nhớ thì đương xuân.

Mây ơi, xa
Cứ dần dần
Cho dù sắc ấy
Phù vân cũng đành.

Vui cùng tác giả chút xúi. Hề.
Đào Anh Thụy

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 23/05/2013 17:39:40)

TẢN MẠN
(Họa vần VU VƠ của tác giả Lê Thị Kim Sơn)
Hôm nay mưa mai lại mưa
Chờ mong mỏi mí mà chưa thấy hình

Giọt mưa trong suốt thủy tinh
Như dòng nước mắt khai sinh điệu buồn

Mưa từng cơn gió từng cơn
Nhìn qua khe liếp chớp vờn không thôi

Sáng ra bừng ánh mặt trời
Chim ca lảnh lót hết thời bơ vơ

Cuộc đời cũng thể giấc mơ
Đôi lời tản mạn giăng tơ nụ tình...
N.X.H

Các bài khác: