Thứ tư, 10/06/2026,


Chợ Viềng quê ta (Trần Trọng Tâm) (22/05/2013) 

CHỢ VIỀNG QUÊ TA

Trần Trọng Tâm

Bao đời vẫn lạ, vẫn quen
Tôi về trôi giữa chân chen chợ Viềng
Ngày xuân mồng tám tháng giêng
Em ơi mình giữ nét riêng quê mình

Về đây đất ấm tâm linh
Mua may, bán rủi cho mình chút thôi
Bóng chiều dù ngả xa vời
Vẫn ao ước phút bồi hồi thơ ngây

Ấm bên di tích Phủ Dầy
Cả năm có một phiên này chợ thiêng
Mải mưu sinh khắp trăm miền
Vẫn đau đáu góc chợ Viềng quê ta

T.T.T

_____________________
Tác giả Trần Trọng Tâm, ĐT: 0973676756
Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 23/05/2013 21:55:26)

Rất vui được Thi sĩ Gò Bông chia sẻ bài thơ CHỢ VIỀNG QUÊ TA

THÁNG GIÊNG ĐÓN BẠN

Cảm ơn Thi Hữu Gò Bông
Với lời cảm nhận từ Sông Dinh về
Sông Cù vẻ đẹp đam mê
Ước ao tôi được dịp về thăm anh
Một câu mộc mạc chân thành
Mà bao ưu ái anh dành cho tôi
Nhé anh anh sẽ ra chơi
Tháng Giêng đón bạn giữa nơi chợ Viềng

Trần Trọng Tâm _ NĐ






 

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 23/05/2013 13:53:39)


THAY LỜI CẢM ƠN
Ôi !: chào chị Chúc - Ba Đình
Nhà thơ Tiến sĩ thân tình Mạnh Tuân
Thanh Hóa - anh Phổ ân cần
Xuân Huy Nam định họa vần thơ tôi
Thanh Tùng - Đà nẵng tuyệt vời
Mến yêu nên đã gửi lời tri âm
Kính xin anh chị về thăm
Chợ Viềng Nam Định nghìn năm trường tồn
Bà chúa Liễu tấm lòng son
Chuyện (Tứ bất tử) mãi còn nơi đây .

Trăm trang lịch sử xếp dầy
Chống quân xâm lược , dựng xây nước mình
Vua Trần phát tích, anh minh
Quân Nguyên phách lạc , hồn kinh đến giờ
Nam Định giữ lửa cho thơ
Hóa vào bướm trắng hong tơ với nàng***
Ngàn câu Lục Bát xốn xang
Có ông Nguyễn Bính xẩy sàng khéo thay

Quốc ca mỗi buổi sớm nay
Văn Cao nhạc sỹ đất này bạn ơi
Vũ Cao tác giả Núi Đôi
Đêm vây Đồn Thứa cái thời đánh Tây **
...................................
Quê tôi Lục Bát vẫn say
Bạn ơi về nhé ...khi ngày xuân sang...

(TTT xin cảm ơn các anh chị đã vào đọc và chia sẻ CVQT ,xin chúc các anh chị, và các bạn thơ LB.C thật nhiều sk , gdd hạnh phúc)
Trần Trọng Tâm NĐ









 

  GO BONG  - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Nhatrang, Khánh Hòa  (Ngày 23/05/2013 11:49:35)

Xin đồng cảm cúng tác giả TTT về bài thơ, tác giả đã giới thiệu một nét đặc sắc (duy nhất có) về sự kết hợp tuyệt vời trong triết lý sống: Tâm linh- Du lịch- Thương mại chỉ trong một ngày ở Thành Nam, quê hương tác giả. Đó là di sản, độc đáo của cha ông ta xưa...

và xin chia xẻ cùng tác giả mấy câu:

Tại sao bán rủi- mua may?
Thì ai mua rủi- bán may!
Hỡi trời?
Như thôi xin được một lời
Giản đơn nhưng để mọi người hên, may...
Một năm chỉ có một ngày
MUA MAY- BÁN ĐẮT
Đủ- đầy MỘT NĂM!

Chợ Viềng- đặc sắc thành Nam
Họp phiên Mồng Tám Tháng Giêng
Một ngày!

Có gì "thất lễ" xin cáo lỗi tác giả TTT.
Trân trọng

  Đồng Thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0812224057 - 56-371/9 Kim Mã Ba Đình Hà Nội  (Ngày 23/05/2013 6:15:24)

Chúc mừng tác giả đã có bài thơ nói được nét văn hóa quê mình

KHÁC XƯA

"Chợ Viềng bán rủi mua may"
Riêng ai mua rủi bán may chợ Viềng
Một thời rau cháo chung chiêng
Khác xưa,xin đến chợ Viềng ngày nay.

Đồng thị Chúc

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 23/05/2013 5:40:06)

Đôi lời với tác giả Trần Trọng Tâm:

Nghĩa Hưng, thị trấn Liễu Đề...
Một lần Nam Định, ghé về quê anh.
Chợ Viềng... ý định chưa thành,
Mua may bán rủi... thôi đành hẹn sau.
Thơ chợ Viềng... chúc mừng nhau!

TMT

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 23/05/2013 4:34:01)

Với Trần Trọng Tâm chợ Viềng đã in một dấu ấn đậm nét khó phai trong góc riêng tư.Nó vừa quen vừa lạ,tưởng thảng qua nhưng lại đau đáu linh thiêng.Cái nơi chốn mua may bán ruổi ấy vẫn có niềm ao ước thơ ngây.Quê tôi không có chợ Viềng nhưng trong tôi có một chợ Viềng.

Chợ Viềng

Trăm ngàn phiên chợ thân quen
Mỗi năm có một,không quên chợ Viềng
Đợi chờ đêm bảy tháng giêng
Xốn xang như giục,không tiền củng đi
Thị thành lẫn giáng thôn quê
Chân chen chật lối sương khuya lạnh trời
Lạ quen rạng rỡ nét cười
Mua may bán ruổi ngọt lời đổi trao
Ra về như tưởng chiêm bao
Lời ai hò hẹn năm sau chợ Viềng.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 23/05/2013 4:20:58)

VIỀNG XUÂN
(Họa vần - cảm tác Chợ Viềng quê ta của tác giả Trần Trọng Tâm)

Tưởng người lạ, hóa người quen
Gặp nhau mồng tám giữa đêm Xuân Viềng
Lòng vui trong độ cữ Giêng
Ai ơi ta có khoảng riêng nơi mình...

Trên trời ngàn vạn lung linh
Gửi vào mơ mộng ru tình mãi thôi
Bên nhau thời khắc tuyệt vời
Ước bao may mắn cho đời ngất ngây

Kiếp xưa nào biết mỏng dầy
Kiếp nay khấn nguyện tím ngày khôn thiêng
Chân quê ai đẹp nhất miền
Hay chăng chỉ biết diệu huyền duyên ta!

N.X.H

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 22/05/2013 12:01:29)

Bao đời vẫn lạ, vẫn quen
Tôi về trôi giữa chân chen chợ Viềng"

*
Bước chân rong ruổi bao miền
Vẫn không quên được nét riêng quê mình.

Chia sẻ cùng TG

Các bài khác: