Thứ tư, 10/06/2026,


Đến gần (Vũ Thị Thanh Minh) (21/05/2013) 

ĐẾN GẦN

Vũ Thị Thanh Minh

Ngọt ngào mùi rượu nếp xuân
Tháng chạp xa, để đến gần tháng giêng
Chưa uống mà đã lúng liêng
Nồng nàn hương cái ủ riêng cho mình

Cái duyên cái nợ cái tình
Đong đưa theo gió bóng hình bay bay
Kìa ai tay đang trong tay
Đào, Mai hớn hở chiều nay theo về

Dùng dằng đi học tóc thề
Tuổi xanh tuổi của say mê một thời
Bướm vờn hoa, nụ lả lơi
Nắng xuân hôn má cho người ngẩn ngơ

Giao mùa trời đất xanh mơ
Tháng giêng chín mọng trên bờ môi ai...
Cái duyên cái nợ cái tình
Đong đưa theo gió bòng hình bay bay

Kìa ai tay đang trong tay
Đào, Mai hớn hở chiều nay theo về
V.T.T.M

_____________
Tác giả Vũ Thị Thanh Minh (Phú Thọ)
ĐT: 0915 942915

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 22/05/2013 9:23:32)

Chúc mừng tác giả Vũ Thị Thanh Minh với bài thơ ĐẾN GẦN, nhưng có lẽ cần phải sửa từ "xay mê" thành "say mê" mới ổn.

Các bài khác: