Thứ tư, 10/06/2026,


Tam Đảo... mù sương (Ngô Thái) (21/05/2013) 

 TAM ĐẢO… MÙ SƯƠNG

Ngô Thái

  

Tinh mơ... Tam Đảo mù sương 
Cheo leo dốc núi, dặm trường thang mây
Ríu ran chim hót gọi ngày
Âm vang thác Bạc, ru say lòng người...

Nghiêng ô che lấp nụ cười
Suối trong soi bóng, gương trời lung linh
Má hồng càng dậy càng xinh
Em đi một mình gùi nặng trên vai.

Thác cao hoa nước trắng trời
Đá chen bậc đá, phận người gieo neo
Chiều buông, bóng đổ chân đèo      
Áo chàm thấp thoáng rộn reo tiếng đàn. 

  
Hoàng hôn nhuộm tím đại ngàn
Bâng khuâng tôi giữa mơ màng khói mây.  

 

N.T
 

 

________
Tác giả Ngô Thái (Phú Thọ)
ĐT: 0983181320
Email: ngothaibbpt@gmail.com

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 26/05/2013 23:42:50)

Cám ơn Cụ Vương Bảo đã chia sẻ cảm xúc qua bài thơ lục bát của cụ rất hay. Kính chúc cụ và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc bên con cháu

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 25/05/2013 21:20:28)

Cám ơn Thi hữu Trần Trọng Tâm đã chia sẻ cảm xúc về Tam Đảo âu bài Lục bát thật tuyệt vời: Thiên nhiên hùng vĩ, mây nước, khói sương, chim kêu vượn hót và tình người sâu lắng... nhà thơ đã "thiền" vào thơ tạo nên bức tranh Tam đảo bốn mùa trong mỗi ngày thật thơ mộng. Chúc nhà thơ vui vẻ hạnh phúc và dồi dào thi cảm.

  Vương Bảo - vuongbao1938@gmail.com - 0932297399 - Số 5,B256,Tổ 2-Thành Tô,Hải An,HP  (Ngày 25/05/2013 20:44:38)

Vương Bảo chúc cụ Ngô Thái mạnh khoẻ,gia đình hạnh phúc.Nhân đọc bài thơ "Tam Đảo ...mù sương",tôi thấy bài thơ rất tình,rất trẻ trung,tâm hồn phóng khoáng.Tôi có mấy vần nôm na gửi cụ:
Đồng niên,đồng cảnh,đồng tình
Qua internet chúng mình quen nhau
Mặc ai chức trọng quyền cao
Mặc ai tỷ phú đếm sao trên trời
Còn ta cứ sống thảnh thơi
Vui cùng con cháu đầy vơi sớm chiều
Trái tim giữ một niềm yêu
Gửi vào những cánh thơ diều bay xa.

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ  (Ngày 25/05/2013 12:45:45)

Cám ơn thi hữu Phạm Công Phổ đã chia sẻ cảm xúc, vẽ nên bức tranh Tam Đảo tuyệt đẹp ở một góc nhìn của nhà thơ, cảnh vật thiên nhiên hòa quyện với cảm xúc của tác giả tạo nên bài thơ "thi trung hữu họa",

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 25/05/2013 12:16:20)

Chào thi sĩ Ngô Thái với bài thơ TAM ĐẢO MÙ SƯƠNG
Trung tuần tháng năm gđ tôi cũng vừa có chuyến đi thăm Tam Đảo . Xin được đưa bài thơ du ký ấy vào cảm nhận cho thơ của anh...
cũng như chúng ta chung vui cuộc du xuân ấy... Thân ái chúc anh luôn dồi dào sức khỏe gđ hp


CÓ VỀ TAM ĐẢO CÙNG EM

Có về Tam Đảo cùng em ?
Mà leo dốc núi mà len mây trời
Khói sương huyền ảo chơi vơi
"Đà Lạt sứ Bắc" tuyệt vời đó anh

Tạm xa ồn ã thị thành
Ta làm một cuộc du hành thi ca
Đến nơi ba ngọn núi xa
(Kiến văn tiểu lục) mái nhà ngàn xưa (***)

Một ngày mang cả bốn mùa
Lạnh se buổi sáng như vừa sang xuân
Giấc trưa cũng đẹp muôn phần
Chiều thu lại đến tần ngần lá rơi
Đêm đông một chút chút thôi
Ôi “Ba Hòn Đảo”mây trôi đại ngàn
Như là linh khí nước Nam
Ứng vào Thác Bạc trời ban tặng người
Thông dăng dăng đứng dưới trời
Chim kêu vượn hót níu người khách xa
Tứ thơ chợt đến bên ta
Qua khung cửa sổ chùm hoa hải đường
Cho người thi sĩ vấn vương
Hồn thơ hồn nhạc lẫn sương khói mờ
Một ngày Tam Đảo như mơ
Bồng lai Tiên Cảnh vẫn chờ đôi ta...

(***) theo lê Quí Đôn
3T


Sửa bài viết

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 22/05/2013 9:25:58)

Trên nền mờ ảo mù sương Ngô Thái đã vẽ nên một bức tranh thủy mac thật hửu tình,đặc trưng của miền Tam Đảo.Cảnh vật và lòng người như hòa quyện vào nhau đến ngưỡng bâng khuâng mơ màng như tan trong mây khói.Riêng tôi,tôi cảm nhận một Tam Đảo mộng mơ.

Tam Đảo mộng mơ

Chập chờn Tam Đảo mộng mơ
Đỉnh non xõa trắng sắc mờ sương mây
Theo đàn giục cánh chim bay
Thác xa vọng tiếng nghiêng say gió rừng
Lối mòn bực đá dửng dưng
Về đâu em cứ bước dừng bước đi
Duyên cười khép hở hàng mi
Ngẩn ngơ giải áo đường về bản xa.

Các bài khác: