Thứ ba, 09/06/2026,


Khúc sông (Phạm Ánh) (21/05/2013) 

 
KHÚC SÔNG
 
Phạm Ánh
Dòng sông  ngã bóng núi non
Nhớ quê thao thức tâm hồn từ xưa
Ngọt ngào gáo nước nắng trưa
Củi khô ấm bếp chiều mưa năm nào.
 
Đọt tre quây gió rì rào
Chập chờn châu chấu cào cào bay nghiêng
Tìm ký ức bỏ ưu phiền
Tâm tư  theo tiếng chim chuyền cành xanh.
 
Một chiều quê mẹ Cát Hanh
Ngày xưa chuyện cũ quẩn quanh bên lòng
Cuộc đời trên những khúc sông
Thời gian nắng gió  bềnh bồng mây trôi.
 
P.A
--------------
Phạm Ánh
Hội VHNT Bình Định
103 – Phan Bội Chầu – TP Quy NHơn - Bình Định
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Thị trấn Ngô Đông - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 21/05/2013 17:36:08)

CUỐI SÔNG
(Họa vần - cảm tác DÒNG SÔNG của tác giả Phạm Ánh)
Cuối nguồn có bãi dâu non
Có trang lữ khách vọng hồn quê xưa
Trên vùng châu thổ sớm trưa
Cánh cò thong thả gió đưa thuở nào

Tháng ba đổ trận mưa rào
Lúa reo phơi phới dạt dào bờ nghiêng
Bỗng đâu xóa hết buồn phiền
Nhìn ra khao khát mạch liền lá xanh...

Cuối năm đón giọt nắng hanh
Cô dâu nón mới nhìn anh... vui lòng
Mênh mang cửa biển - cuối sông
Phù sa nặng nước sắc hồng dòng trôi!...
N.X.H
 

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội  (Ngày 21/05/2013 16:18:53)

Cảm ơn tác giả Phạm Ánh đã có những áng thơ rất hay về khúc sông quê. Đọc thơ anh, tôi lai nhớ dòng Sông Hồng quê tôi đã soi bóng nhiều hình ảnh quen thuộc và tắm nhiều kỉ niêm xưa của tôi . Xin dược chia sẻ cùng TG và bạn đoc:

SÔNG QUÊ



Nửa đời trở lại sông quê
Mờ xanh sương sớm ven đê sông Hồng.
Tháng giêng vương rét cuối đông
Thuyền ai rời bến giữa dòng sang ngang…

Ta về lòng những xốn xang
Qua đò, lại nhớ đình làng mái cong
Đâu rồi những giếng nước trong,
Đâu rồi cống đá,chiều dong trâu về,
Đâu rồi cái điếm canh đê,
Đâu rồi đồi cọ vườn chè năm nao…?
Trằm sâu,vui một thủa nào,
Ì oàm mõ dậm,ồn ào hội nơm.
Đâu rồi vàng những cây rơm,
Tím hàng mía ngọt, dứa thơm ngày hè
Đâu rồi em gái thôn quê
Gieo thương, đọng nhớ câu thề mộng mơ…
***
Trầm luân thời cuộc ai ngờ
Hỏi hồn chinh nữ bây giờ nơi đâu ?
Hố bom xanh lấp từ lâu
Tấm bia liệt sĩ để sầu cho ai
Khóm hoa bên mộ khoe đài
Dường như em nở nụ cười đón tôi!...
* * *
Về quê lòng những rối bời
Nén hương xin tạ - em người yêu xưa!…

H.Đ

 

Các bài khác: