NHÀ

Thạch sùng gõ nhịp đêm đi
Ở nơi như chẳng có gì cao sang
Tường xây treo bức tranh làng
Khuyết vầng trăng khuyết vắt ngang trời chiều
Ở nơi ta giấu thương yêu
Bập bùng hai bữa lửa reo, cơm cời
Gối chăn nồng ấm hơi người
Vỏ chăn bọc kín nụ cười, tiếng than
Ở nơi em khép lá màn
Hoà chung hơi thở đêm tan, ngày về
Gối đầu lên sóng sông quê
Lao xao cơn tỉnh, cơn mê, chập chờn
Ở nơi nắn méo, nên tròn
Mái hiên nhỏ xuống mất còn. giọt rơi
Thầm thì ta gọi: nhà ơi
Gọi nhà là gặp buồn, vui… đi về…
2013
___________
Nhà Thơ Quang Chuyền
Email: quangchuyen1945@yahoo.com.vn
DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ