 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 06/06/2013 9:16:47)
Đỗ Thu Yên xin cảm ơn các thi huynh, thi hữu đã đọc SẮC TÍM BẰNG LĂNG
và chia sẻ, ĐTY đã đọc những bài thơ giàu cảm xúc cho màu tím bằng lăng liên tưởng trong nỗi nhớ, sự thủy chung.. .
Mỗi bài một vẻ đẹp riêng rất thú vị...
Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ qua điện thoại và email
Đô Thu Yên xin cảm ơn và hẹn gặp lại các thi huynh, thi hữu và bạn đọc
Trân trọng
Đỗ Thu Yên
 Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh
(Ngày 23/05/2013 21:05:09)
Chào đồng đội Thu Yên! Bài thơ " Sắc Tím Bằng Lăng" rất hay. Mình đã nhận thấy THƠ LỤC BÁT của Thu Yên đã " Lên tay" tứ thơ, lời thơ mượt mà
dịu dàng nhiều cảm xúc. chúc mừng đồng đội nhé!
 Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
(Ngày 23/05/2013 13:17:18)
Thu Yên lãng mạn quá đấy. Người làm thơ cần phải có tâm hồn như vậy. Xin có đôi lời chia sẻ:
Hè về qua phố bằng lăng,
Con đường xưa ấy nhớ chăng, hỡi người?
Hoa bằng lăng tím khoảng trời,
Bâng khuâng thương cả một thời tuổi xanh.
Nhớ thời non nước chiến tranh,
Cánh hoa rơi xuống áo anh một chiều.
Đường dài, anh đã mang theo
Một màu tím của thương yêu, đợi chờ.
Vẫn màu tím ngắt, ai ngờ
Mấy mươi năm lại vào thơ nhớ người.
Một thời đẹp lắm Yên ơi,
Cho tôi xin có đôi lời sẻ chia.
CCB Phan Liên Khê
 duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong
(Ngày 23/05/2013 9:53:15)
Bằng lăng tím cả cung đường
Để lòng ai những vấn vương ai hoài
Trời mang sắc tím cho đời
Để người mượn, bày tỏ lời thủy chung,
Lại về sắc tím bằng lăng
Nơi nao
Ai có lặng thầm. Đơn côi?
hoa thì cú tím vậy thôi
...
Đức Kưu
 Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 23/05/2013 4:38:44)
Bài thơ của Thu Yên hay quá, xin nối đôi dòng góp vui cùng bạn.
Thân thương ánh mắt,nụ cười
Phố dài hoa tím - một thời...bên nhau
Bụi thời gian trắng mái đầu
Tình ta vẫn mãi tím mầu thủy chung
Một vùng xao xuyến,lung linh
Bằng lăng - hoa của chúng mình ...người ơi
Nắng vàng vờn cánh hoa tươi
Bằng lăng cứ tím cho đời ngát hương.
Cẩm Duy
 Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
(Ngày 22/05/2013 11:53:49)
"Em đi qua phố bằng lăng,
Con đường xưa ấy bâng khuâng nhớ người."
*
Dẫu cho dông tố đầy trời
Bằng lăng vẫn tím rạng ngời sắc xuân.
Chia sẻ cùngTG
 Lê Thế Bình - lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 - Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh
(Ngày 21/05/2013 10:26:29)
Hôm nay gặp lại em trong Sắc tím bằng lăng lung linh và tha thiết ngày hè : Xa xôi ai cứ nhớ về ?
Con đường xưa sắc màu quê tím lòng ...Vẫn cú chờ cứ đợi.
Sau đây chia sẻ cùng ĐTY mấy vần :
Tương tư màu tím
Hôm qua thơ thẩn đồi Sim
Hôm nay mê mải ngắm nhìn Bằng Lăng
Đường dài ai thấu cho chăng
Xa người áo tím mấy năm nay rồi
Tâm can bổi hổi bồi hồi
Hoa cà nở , vội đứng ngồi...tương tư !
Lê Thế Bình
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - HN
(Ngày 20/05/2013 22:19:07)
Cảm ơn bạn Trần Thanh Sơn
Em về phượng đã bừng hoa
Cổng trường khép chặt mùa qua vội vàng
Ta về chập chững chiều hoang
Thương con ve nhỏ gọi khàn nỗi đau...
Bài thơ ngắn nhưng có đủ âm thanh, hương sắc của mùa hạ, và cảm xúc sâu lắng, chúc mừng tứ tuyệt của bạn nhé!
Đỗ Thu Yên
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 20/05/2013 15:42:49)
Chào Tg Đ.T.Y.
"Xa xôi ai có nhớ về?
Con đường xưa sắc màu quê tím lòng"...
Nhớ lắm:
Bằng Lăng ngày ấy em trồng
Nụ hoa hé đón nắng hồng ban mai
Duyên tơ e ấp bao ngày
Rung xòe cánh tím chuốc say nắng hồng.
Chúc Tg có nhiều bài thơ tình hay.
Thân ái.
NQD
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon
(Ngày 20/05/2013 14:45:43)
Hôm nay được đọc những vần thơ tuyệt hay của Đỗ Thu Yên.KH cùng đồng cảm với bạn thơ nhé.Thân chúc TG luôn có niềm vui và hạnh phúc.
Phố quen hoa đã nở rồi
Người xưa biền biệt phương trời nơi đâu
Bằng lăng thương nhớ tím màu
Mong manh trong gió thầm đau cuộc tình
 Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa
(Ngày 20/05/2013 14:43:02)
Hè đến,con đường xưa ấy lại rực màu bằng lăng tím biếc,khiến Đỗ Thu Yên bâng khuâng trong mỗi bước đi.Nỗi nhớ mong tháng ngày càng trỗi dậy để đợi trông một bóng người.Phải chăng tại sắc tím bằng lăng.Tôi củng muốn chia sẻ cùng bạn qua bằng lăng mải tím.
Bằng lăng mải tím
Nơi xa chạnh vắng phố phường
Bằng lăng hoa nở còn vương tím lòng
Liệu chừng ai nhớ ai không
Con đường xưa ấy lối chung đi về
Thân quen không hẹn chưa thề
Biết đôi mắt đã nói gì với nhau
Muốn dìm nỗi nhớ vào sâu
Nhuộm xanh biếc lá tím màu sắc hoa.
 Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình
(Ngày 20/05/2013 12:37:09)
Xa xôi ai có nhớ về?
Con đường xưa sắc màu quê tím lòng.
Tháng ngày em vẫn nhớ mong,
Phố bằng lăng vẫn đợi trông một người.
***
Từ nơi góc bể chân trời
Nhớ bằng lăng tím ,nhớ người năm xưa
Mỏng manh từng cánh đu đưa
Áo em tím cả chiều xưa nhớ về...
...Bài thơ thật nồng nàn vâng thưa các bạn màu bằng lăng màu hiển hiện thủy chung tác giả ngầm nói lên mối tình chung thủy của chị với người phương xa ấy .Cảm ơn Đỗ Thu Yên đọc thơ chị ta thấy bằng lăng đẹp biết bao và tình yêu đẹp biết bao,chúc tác giả thăng hoa trong thơ...
 Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 20/05/2013 10:44:58)
Chào Đỗ Thu Yên . Đọc bài thơ " Sắc tím bằng lăng " cảm tác viết vài dòng chia sẻ .
BẰNG LĂNG HOA ĐỢI NGƯỜI CHỜ
Chùm hoa như vẫn đợi người
Nhớ về năm tháng - một thời ...bâng khuâng !....
Người ơi - người có nhớ không
Mùa bằng lăng nở - em mong từng giờ !
Hoa bằng lăng nở ... đợi chờ
Đung đưa vẫy gọi ...em mơ đến ngày .......:
" Đến ngày tay nắm trong tay
Ép bằng lăng kỷ niệm ngày gặp anh ! ..."
Chào - hẹn gặp lại
 Trần Thanh Sơn - sonphuninh@gmail.com - 0905601010 - Phú Ninh, Quảng Nam
(Ngày 20/05/2013 10:05:52)
Góp mấy vần thơ cùng Đỗ Thu Yên:
Em về phượng đã bừng hoa
Cổng trường khép chặt mùa qua vội vàng
Ta về chập chững chiều hoang
Thương con ve nhỏ gọi khàn nỗi đau...
|