BÀI THƠ HÈ ĐỢI

Trần Kiêu Bạc
Phượng vừa treo đợt lá xanh
Những chùm hoa đỏ trên cành gọi xa
Xa trường cũ xa người ta
Xa khung cửa lớp xa tà áo bay
Tiếng ve cho chuỗi hè dài
Cho dòng lưu bút trải đầy trang thơ
Biết ai không đợi không chờ
Mà ai vẫn nhớ vu vơ nắng hè
Cảm ơn đời có tiếng ve
Cảm ơn hoa phượng vỗ về lòng nhau
Chín mươi ngày chẳng bao lâu
Mà sao hè đợi nôn nao quá chừng
Gởi nhau trăm nỗi bâng khuâng
Cổng trường còn chút riêng chung cho mình!
T.K.B
_________
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Sacramento – USA
Email: trankieubac@gmail.com
|
KH xin được chia sẻ với TG niềm mong nỗi nhớ của mùa hè . Đang tuổi học trò nên Trần Kiêu Bạc luôn phải đối mặt với mùa hè,mùa chia xa,mùa nhung nhớ.Phải chăng cứ chợt nghe tiếng ve và nhìn thấy màu hoa đỏ là TKB lại thảng thốt bàng hoàng.Trải qua tuổi học trò nên tôi đồng cảm.Cám ơn "Bài thơ hè đợi" đã khơi dậy trong tôi kí ức tuổi học trò mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn nỗi nhớ vu vơ. |