Thứ ba, 09/06/2026,


Tháng Tư (Lê Hòa) (19/05/2013) 

  

THÁNG TƯ
 
Lê Hòa
 
Quê nghèo có một tháng tư
Đò bơi nghễnh ngãng sông khừ khật trôi
Xót lòng rụng hạt mồ hôi
Rấm ra rấm rứt khoảng trời khát mưa
 
Mẹ ngồi ru nắng giữa trưa
Thương cây lúa nếp mới vừa lên hương
Cánh cò bạc phếch gió sương
Vầng trăng ngơ ngác con đường quẩn quanh
 
Quả ớt đỏ, quả chuối xanh
Xè cay chát nghẹn mà lành tháng năm
Lúa chiêm gọi sấm xa xăm
Giữa đồng con cóc nghiến răng kiện trời
 
Chập chờn hạt thóc lép rơi
Rỗng lòng thúng mủng đem phơi giữa chiều
Tháng tư trắng sợi gieo neo
Mà trong câu hát con diều vẫn bay./.
Đà Lạt, 9/4/2013
 
LH
 
------------------
Tác giả Lê Hòa, tên thật: Lê Văn Hòa,
ĐT: 0916.694.986
10/5 đường 3 Tháng 4, F.3, Tp. Đà Lạt,
E-mail: lehoa.hoivanhoc@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diepvy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 20/05/2013 20:20:23)

Bạn Lê-Hoà có 1 tháng tư ở quê ,nắng hạn không có mưa nên mùa màng thất bát ,;" quê nghèo có một tháng tư
đò trôi nghễnh ngãng sông khừ khật trôi
xót lòng rụng hạt mồ hôi
rấm ra rấm rứt khoảng trời khát mưa '
Những câu chữ bạn dùng rất đặc biệt ,như xoáy vào lòng người đọc nỗi đau da diết ,hình tượng giàu cảm xúc ,bài thơ hay cả tình lẫn tứ .Xin chia sẻ cùng bạn nỗi đau của quê mình ,đó lại là bão
Chuồn chuồn bay rợp cánh đồng
tả tơi cây lúa ngậm đòng úa bông
Bão đâu rớt tự thinh không
Để cho nước mắt xối lòng đất đau

Diệp Vy

  Lê Dũng - ledungvietvan@gmail.com - 0979008879 - Khoa Viết văn - Báo chí ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 19/05/2013 14:23:29)

Lâu rồi mới được đọc một bài thơ hay đúng nghĩa của hay trên Lục bát mỗi ngày. Cảnh đấy, người đấy mà những câu thơ thật mới về cách cảm chuyển tải. Mong sao được đọc những bài thơ mới của nhà thơ Lê Hòa. Chữ nhà thơ ở đây tôi dùng với cả tấm lòng trân trọng tài năng.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 19/05/2013 13:07:37)

"Tháng tư trắng sợi gieo neo
Mà trong câu hát con diều vẫn bay."


THÁNG NĂM...

Tháng Năm... sang được ít ngày,
Buồn vui lẫn lộn ai hay lòng mình?
Đầu hè nắng rải lung linh,
Đất trời nhuộm tím thơ tình trao nhau.

Đợi chờ chẳng thấy người đâu,
Dằn lòng cố đợi một câu thôi mà.
Bao ngày tháng, mấy gần xa...
Một lời thương nhớ đủ là có nhau.

Tháng Năm... hương ngát thắm màu,
Tím bằng lăng, phượng đỏ au, điệp vàng.
Vui buồn lật giở sang trang,
Tháng Năm... hình bóng dịu dàng mùa xưa.

TMT

Các bài khác: