Thứ ba, 09/06/2026,


Về quê thương mẹ (Nguyễn An) (16/05/2013) 

VỀ QUÊ THƯƠNG MẸ

 

Nguyễn An


Bâng khuâng gà tác xóm nghèo
Chiều buồn hắt bóng cánh bèo xác xơ
Mây bay về bến không chờ
Bàn chân run rẩy lần bờ ruộng quê


Con về trú nắng rặng tre
Đong đưa cánh võng… tiếng ve ru buồn
Sen hồng vẫy gọi cánh chuồn
Rưng rưng nhớ mẹ… cánh buồm xa xưa!


Mẹ ơi! Đâu thuở nắng mưa
Áo nhuộm muối trắng sớm trưa tảo tần
Đường quê chai nẻ gót chân
Bíu vai áo rách… con dần lớn khôn


Từ trong sóng gió dập dồn
Từ trong mất mát, mỏi mòn đắng cay
Từ trong chai sạn bàn tay
Từ trong biển lệ con nay nên người


Đủ đầy thương lắm mẹ ơi
Một thời đói rách, một thời bão giông
Đắng cay vẫn giấu trong lòng
Để về lạy mẹ lệ không nhạt nhòa…


Thăm quê chẳng ngại đường xa
Chỉ e quá khứ trong ta hiện về
Để rồi lòng lại tái tê
Dứt day thương mẹ… thuở quê sinh thành.

N.A

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

Tác giả Nguyễn An
Email: duochalong@yamail.com
Địa chỉ: Công ty Dược phẩm Hạ Long

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Quang Long - thuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 20/05/2013 20:58:12)

@ Chào và chúc mừng Nguyễn An với bài VỀ QUÊ THƯƠNG MẸ.
Chúng ta,trong vòng tay yêu thương của mẹ,khi còn nhỏ cứ vô tư chơi đùa,vòi vĩnh...để chỉ khi lớn lên,cũng phải bươn trải với cuộc đời mới hiểu từng vạt muối trắng từ mồ hôi kết tinh trên tấm áo nâu nhọc nhằn của mẹ:

"Mẹ ơi! Đâu thuở nắng mưa
Áo nhuộm muối trắng sớm trưa tảo tần
Đường quê chai nẻ gót chân
Bíu vai áo rách… con dần lớn khôn"

Đến khi mình có đủ đầy rồi...thì mẹ đã đi xa.Nay vê lạy mẹ lệ không nhạt nhòa.Nhạt nhòa lắm chứ!nhạt nhòa để :...lòng lại tái tê...Day dứt thương mẹ...thuở quê sinh thành.

Hay và chân thật,trọn vẹn của một tấm lòng với mẹ.Tôi cũng có một người men như thế,và chắc hẳn mỗi chúng ta cũng có một người mẹ như thế.
Cảm ơn Nguyễn An.

ĐQL
 

  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - ninhbinh   (Ngày 17/05/2013 9:35:58)

Thăm quê chẳng ngại đường xa
Chỉ e quá khứ trong ta hiện về
Để rồi lòng lại tái tê
Dứt day thương mẹ… thuở quê sinh thành...

Cảm ơn Bạn đã cho Mọi người thưởng thức một bài thơ Lucbat ĐẦY ẮP cảm xúc...
Bạn như đã nói hộ bao người cái cảm giác DAY DỨT này...

 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/05/2013 20:50:36)

Đêm quê vác ảnh lên rừng
Nhóm than cháy tỏa buột từng niềm thương
Chặt cây đốn củi đoạn trường
Nụ cười mẹ đẹp mệt dường cũng vui

Hoa Tím

Các bài khác: