Thứ ba, 09/06/2026,


Tiếng hè (Kiều Huệ) (16/05/2013) 

TIẾNG HÈ


Kiều Huệ

Ve sầu thức dậy vườn xanh
Râm ran hợp xướng tháng năm chào hè
Gọi người xa nhớ trở về
Phượng hồng đỏ thắm lời thề chưa quên

Tuổi hồng trang sách ngủ yên
Ve ve thổn thức nhớ miền lãng du
Hồn nghe man mác tạ từ
Tiếng hè nức nở buồn ru cuộc tình

Tóc sương đã nhuốm đời mình
Thời gian vớt vát lung linh gọi hè
K.H

___________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 18/05/2013 8:39:43)

KH cám ơn anh Phạm Văn Tự đã chia sẻ, Thân chúc anh luôn có sức khỏe tốt ,yêu đời sáng tác nhiều bài thơ hay.

Tháng năm ve nhớ hạn kỳ
Râm ran tấu khúc sầu bi gọi người
Như chim bạt gió phương trời
Ra đi chẳng nhớ đến lời hẹn xưa...

Và mỗi mùa hè tóc thêm cơ hội đổi màu.Ve vẫn kêu rấm rức khg ngơi ,chỉ có vần thơ mới mang đi nỗi buồn cho ta.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/05/2013 11:11:41)

CUỐC ƠI

Đời mình đã nhuốm màu sương
Còn chi chi nữa mà vương tiếng hè ?

Ngày dài đêm ngắn tỉ tê
Mùa đi mùa đến...thương về cùng thơ

Xa vời tiếng Mẹ ầu ơ
Khát hoài hình bóng...đêm mờ Cuốc ơi!!!
Phạm Tự

 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 17/05/2013 9:05:17)

KH chân thành cám ơn các TG Lê Hoàng Hựu, Phạm Công Phổ,Nguyễn Hồng Duyên và Lê Minh Dung đã đồng cảm với KH quay lại cuốn phim ký ức ,dư âm ngày hè qua những câu thơ lục bát ...Thân chúc các thi hữu luôn thành công, hạnh phúc và nhiều sáng tác cống hiến bạn đọc.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - CLB LucbatSaiGon  (Ngày 16/05/2013 22:02:11)

Đọc bài thơ Tiếng hè của tác giả Kiều Huệ đã gợi nhớ trong lòng bạn thơ bao kỷ niệm của một thời áo trắng đã qua, giờ trong tôi chỉ là những kỷ niệm ngược tìm trong thơ... xin được đồng cả cùng bài thơ nhỏ mời tác giả và thi hữu đọc vui

ĐƯỜNG XƯA

Cành xuân rợp bóng cuối đường
Phượng nhen lửa Hạ sân trường nắng rơi
Ve ran tấu khúc gọi mời
Tháng Ba gội nhớ tím trời hoa xoan

Sân trường chân nhớ bước chân
Tán bàng xanh áo trắng ngần ước mơ
Tình xưa cách đến hững hờ
Thư hồng gẫy cánh bên bờ gọi tên

Đường quen ai nhớ ai quên
Chân lơ ngơ cứ ngược miền tìm nhau.

LMD
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0918146865 - Cà Mau  (Ngày 16/05/2013 21:00:05)

TÌM VỀ KỶ NIỆM

Bâng khuâng đếm giọt sương lành
Đếm cành phượng vĩ tuổi xanh vội về

Bưng lòng chờ đợi ở quê
Nhánh thương ai bẻ hẹn thề ai trao?

Ve sầu gọi bạn xanh xao
Nhặt cành thương nhớ nơi nào giữ lưu

Đây trang lưu bút cần cù
Từng dòng nhật kí đội dù kiếm ai.

Hoa Tím

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 16/05/2013 18:09:50)

Tiếng ve đầu hè làm Kiều Huệ sực nhớ tháng năm và nhớ tới người xa.Ngày tháng của tuổi hồng lần lượt hiện về trong ký ức.Trang sách đã ngủ yên nhưng lời thề còn thức.Tiếng ve tiếng của mùa hè như đánh thức cuộc tình.Chắc Kiều Huệ không hay biết,tiếng ve củng đang giục giả "Người xa" tìm lối trở về.

Người xa

Chớm hè vang tiếng ve ngân
Ngẩn ngơ lòng dạ bần thần nhớ ai
Tuổi hồng lời hẹn khó phai
Tóc sương liệu có một mai ít nhiều
Ước theo một chuyến đò chiều
Trở về tìm buổi nắng reo phượng hồng
Phương trời xa chắc ai mong
Tiếng ve nức nở giục lòng bước đi.


 

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 16/05/2013 16:09:07)

Ừ thì tóc đã điểm sương
Tiếng ve cánh phượng vấn vương tình đầu
Tình trong như những giọt ngâu
Nắng mưa tìm thức đậm sâu lời thề

Các bài khác: