Thứ ba, 09/06/2026,


Vắng anh vườn kiểng cũng buồn! (Ngân Liên) (15/05/2013) 

 VẮNG ANH VƯỜN KIỂNG CŨNG BUỒN

Ngân Liên

 

Có khu vườn kiểng tí teo
Tưởng như mình thoát cảnh nghèo trăm năm
Đôi cau kề cận trầm ngâm
Lá non vừa nhú anh cầm lòng đi

Gục đầu thả nhớ - nàng Si
Khế treo xanh trái sầu bi chua lòng
Ướm lời ngỏ ý - Thanh long
Ngọc lan đài các vờ cong môi cười
Cành Hồng biếng hé nụ tươi
Gieo hương Dạ lý cũng lười làm duyên
Đăm chiêu Sứ giả bình yên
Trúc, Mai quý phái sầu quên điệu đàng

Niềm vui phá vỡ tan hoang
Nỗi buồn úp chén chờ sang đơm mời
Chừng nào anh ghé qua chơi
Thì em dọn cỗ thay lời cám ơn!
N.L

 

________
Tác giả: Ngân Liên
Hoàng Hoa Thám – Tân Bình
Email: nganlien07@yahoo.com

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  PHẠM THỊ LIÊN - nganlien07@yahoo.com - 0902079005 - E20 Hoàng Hoa Thám, P13, TB, TP.HCM  (Ngày 19/05/2013 9:55:14)

Gần 4o năm mới được ...diện kiến dung nhan. Người nào cũng bạc phơ mái tóc ! Nhưng tình thân thì...chắc còn !
Cám ơn anh Phong Tâm, trưởng nhóm Thi Văn đoàn Mai Vàng ngày xưa, nhà thơ của Bến Tre, mảnh đất anh hùng, đã có lời thơ chia sẻ. Thật ra, cảm xúc thường tới khi ta có tâm trạng buồn, nhưng ko hẳn là kể lại chuyện thật của mình, mà có khi là của người khác, hoặc do trí tưởng tượng ...phong phú !! Phải không anh PT ?
Thân ái !
Ngân Liên.

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến tre  (Ngày 16/05/2013 18:07:40)

Đọc " VAVKCB " Tg Ngân Liên. Chợt nghe xót lòng! Bài thơ truyền cảm bằng cảm xúc thật tận lòng tác giả? Kỹ thuật ẩn dụ (kín đáo)từ mộc mạc với bút pháp chắc tay gợi nhiều hình tượng nổi bật trong đời thường mà không cũ.Chúc mừng bài thơ thành công của Ngân Liên.
Nói thêm, riêng PT đọc...cảm động và nhớ người bạn thơ từng chung nhóm trên dưới 40 năm giờ mới hiện diện ( thấy mặt lần đầu ),tạm hưởng ứng với bài thơ,(không phải hoạ) để tỏ chút lòng.

LẠC

Những bàn tay lá xếp đôi
Chiều đi lạc, bướm mồ côi,hoa buồn
Mai chiếu thuỷ - Dạ lý hương
Có cầm chân được vô thường bông Tre?

Gió đưa bụi chuối sau hè
Tiếng gà gáy lẻ,nhạc ve cuối mùa
Lỡ chiều, lỡ sớm, lỡ khuya
Lở vàm sông lở, ai chia bến đời!

Đưa tay vuốt ánh mặt trời
Chợt nghe sợi tóc rối bời mà thương
Cởi trần, giũ áo phong sương
Bụi mờ dợn sóng chiếu buông xuống chiều!

Cái Mơn,16.5.2013

PHONG TÂM

 

  Ngân Liên - nganlien07@yahoo.com - 0838100674 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 16/05/2013 12:07:02)

Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé !
Ngân Liên.

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - CLB thơ việt nam Xuân mai Hà Nội  (Ngày 16/05/2013 4:46:39)

Xin được chia sẻ cùng Ngân Liên:

Có khu vườn kiểng tí teo
Tâm hồn đã được thoát ngèo đó em

Đá, cây xanh tốt đua chen
Lối đi hoa thắm, cái duyên quanh nhà
Trinh nguyên, khoe sắc bạch trà
Cây cau, chum nước cũng là góc quê
Non bộ cao vút sơn khê
Có thương nhau, nhớ cứ về với nhau
Ngắm hoa cho vợi nỗi đau
Thương cây si đứng vì sâu nặng tình
Em ơi đừng có lặng thinh
Trúc xinh trúc đứng một mình ai hay

Vườn quê mong có một ngày
Anh về vun , tưới cho đầy vườn xuân...

Hồng Đức
 

Các bài khác: