Thứ tư, 10/06/2026,


Với gánh dừa non (Đinh Thường) (15/05/2013) 

VỚI GÁNH DỪA NON

Đinh Thường

 

Hỏi thăm em gái bán dừa
Cớ chi đem bán trái chưa đủ ngày?

Em cười: Ở khúc đường mây
Quanh năm heo hút lại đầy gió giông
Nghèo lo hoa trái trổ ngồng
Trái non chẳng bán còn trông nỗi gì…

Chát chua giục giã xuân đi
Ngoài kia biển thúc rầm rì như sôi
Đồng tiền nước mắt mồ hôi
Toan mua cả gánh thay lời tri âm…

Chiều xa thương trộm nhớ thầm
Trái xanh dở chứng mọc mầm tươi non.

Đ.T
 
 
_________
Tác giả Đinh Thường (Hải Phòng)
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com

 

Kính mời các tác giả đăng ký tham gia
xuất bản sách “Lộc Phát Quý Tỵ - 2013”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 21/05/2013 22:49:14)

Kính gửi BBT cùng bạn đọc!
Cô gái bán gánh dừa non chẳng có tình ý gì ngoài cái kế mưu sinh. Thông qua bài thơ này ĐT muốn cùng bạn đọc chia sẻ, thông cảm với những chị em đang nỗ lực vượt qua khó khăn thường nhật.
Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc. Đặc biệt xin cảm ơn các tác giả Phạm Văn Tự, Phạm Công Phổ, Đinh Y Văn, Đức Kưu, Nguyễn Thanh Tuyên, Trịnh Viết Toại, Đặng Hữu Lượng, Trần Mạnh Tuân, Hồng Đức, Đinh Xuân Vinh, Hoàng Hạ Long, Đào Vinh, Hà Đức Ái... đã dành thời gian cảm nhận về bài thơ này.

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 16/05/2013 13:02:36)

Đọc bài thơ tình lãng mạn VỚI GÁNH DỪA NON của NT Đinh Thường bạn thơ mỉm cười trắc ẩn. Hà Đức Ái đồng cảm ứng tác bài thơ vui DỪA NON giao lưu với NT Đinh Thường và các bạn cho vui nhé!

DỪA NON
Cau non môi thắm trầu vàng
Dừa non ngọt nước dâng chàng khát xa
Trăng tròn từ thuở "mười ba"
Duyên anh "mười sáu"...ta là dừa non?
Môi em chưa biết tô son
Má thơm mùi sữa...anh mòn đôi môi?
Dấu cha, dối mẹ, tránh trời
Ngọt lừ anh uống suốt đời...dừa non?!
Đà Lạt: 16-5-2013
Hà Đức Ái

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 16/05/2013 11:13:30)

Công nhận anh Đinh Thường thật khéo đong đưa..! Có trái dừa non nước trong ngọt ngon cũng thành bài thơ hay...Em Vinh có mấy câu vui vui cùng anh nhé..!
Dừa em…

Dừa em nay đã đủ ngày...
Trái căng da mỏng nước đầy ngọt ngon
Cùi vừa độ phủ nhũ non
Trắng trong như gái vừa tròn mười năm
Mua đi anh mãi hỏi thăm
Trái non anh cứ tay cầm nắm thôi
Không may nước chảy ra rồi
Bắt đền anh đấy giữa trời nắng trưa
Tròn căng mũm mĩm đong đưa
Mỗi khi anh uống…nước dừa…nhớ em..!
Vinh Đào thp
 

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - Hồng Hà, Hạ Long, Quảng ninh  (Ngày 16/05/2013 10:43:35)

Xin mạn phép nhà thơ Đinh Thường được hoạ theo mấy vần, bởi HHL thấy gánh dừa non mà ĐT muốn mua trọn gánh với nghĩa cử cao cả đầy ắp tình người quá, nên cảm phục cả người bán và người mua.Nếu gặp hoàn cảnh này chắc HHL muốn mua hết luôn cả gánh đấy, chẳng phải vì "dại gái đâu.
Xin chia sẻ cùng nhà thơ đa cảm
Vì nghèo,đem bán dừa non
Anh thương mua giúp
Dẫu non, nhưng mà
Trắng cùi, trong nước,
Đậm đà vị hương...

Xa rồi trộm nhớ, thầm thương
Dừa non em bán bên đường ai mua?
Thương em đi sớm, về trưa
Bên đường bán vội, khách mua hững hờ
Kể từ hôm ấy đến giờ
Dừa còn hay hết, có chờ khách không?
"Bên đường heo hút gió giông"
Dừa kia rồi lại trổ ngồng, thành cây.
Lại đem bỏ "khúc đường mây"
Lại ra trái mới đâu đây bên đường.
Nặng lòng đa cảm, đa thương
Bao tiêu sản phẩm Đinh Thường đặt mua (!)
HHL

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmai.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng Giao Thủy Nam Định  (Ngày 16/05/2013 7:21:01)


Vì nay em chưa có con
Nên em phải bán trái non quá thì
Không mua anh hỏi làm gì
Có cần em chỉ đường đi lồi về.

Hàng giờ sao ế ê chề
Phận nghèo phải chịu gái quê lỡ thì
Dừa non nay phải bán đi..
Nếu anh mua cả thôi thì dù non...
Đ.X.V

  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 16/05/2013 3:54:41)

Xin chào nhà thơ Đinh Thường. Phụ họa cùng tứ thơ của Người, Hồng Đức xin góp thêm mấy câu thơ vui sau:
TRÁI NON MỚI NGÁT DẬY MÙI

... “Hỏi thăm em gái bán dừa
Cớ chi em bán trái chưa đủ ngày”...

Xanh tròn, đầy đặn ,nây nây
Chưa uống đã khát, dạ lay lắt thèm
Mời chàng cứ ngắm mà xem
Dừa non ẫng nước em đem mời người
Mong người thương lấy người ơi
Lựa em đôi trái là đời em vui
Trái non mới ngát dạy mùi
Trắng trong, mát ngọt, béo bùi ngất ngây
Đắt rẻ chi trái dừa này
Đã mua là được, đâu tày giầu sang

Một mai còn chuyến đò ngang
Dừa già làm gáo cho chàng tắm tiên!...

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 15/05/2013 23:11:37)

Theo Đinh Thường mua dừa cả gánh đây:

"Hỏi thăm em gái bán dừa
Cớ chi đem bán trái chưa đủ ngày?"


Anh nhìn ngắm kĩ đôi này,
To tròn căng thế đủ ngây ngất rồi!
Nếu không quá lứa mất thôi,
Dầy cùi, chua nước... ai thời mua cho!

Có lòng anh nhé đừng lo,
Một lần thôi... chẳng bao giờ anh quên!
Bến Tre chính hiệu dừa em,
Gáo tròn, nước ngọt, dịu êm ngày hè.

Uống xong lại muốn mua về,
Mong trời nắng nữa dừa quê đắt hàng.
Dừa non em bán vội vàng,
Anh mua cả gánh em mang tận nhà.

TMT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/05/2013 21:00:22)

Chào Đinh Thường . Bài thơ " Với gánh dừa non ; 

Trách anh sao bán dừa non
Để lòng tôi đọc héo hon... những ...điều .. ! ...........

Cảm tác - họa mấy vần cảm thông !

NHỨC NHỐI

Bài thơ ẩn khúc quá đa
Bài thơ nói hộ lòng ta , lòng người

Cuộc đời bao chuyên trêu ngươi ( ! )
Trái non mầm trổ ! ...đầy vơi nỗi lòng !......

Thôi đành ! .. Bán Quách cho xong !
Đời nghèo . sao đặng chờ mong nỗi gì ! ?

Cũng đành nhắm mắt bán đi !
" Bán non ít tháng kém gì ... đủ trăng ! ...!

Thôi đành ... thôi cũng ... thôi đành !

Chào - hẹn gặp lại

Bài thơ đắng quá bồ hòn !.............

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 15/05/2013 20:19:25)

Chúc mừng NT Đinh Thường có bài thơ hay! chỉ nhìn cô gái bán dừa và chỉ 1 câu hỏi "Cớ chi đem bán trái chưa đủ ngày?" là nảy tứ hay để kết thúc là:Chiều xa thương trộm nhớ thầm
Trái xanh dở chứng mọc mầm tươi non.

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/05/2013 20:15:35)

CỚ CHI Ư ?

Sợ ngồng nên bán trái non
Nôn nao vợi bớt khi cơn đói lòng

Búp thương mầm nhớ bụ không ?
Thổ canh chật chội thì trồng bãi hoang

NGẮM TG HIỀN KHÔ MÀ QUẬY THẾ !

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong  (Ngày 15/05/2013 19:44:16)

NỠ NÀO
Nỡ nào em bán dừa non
Trái chưa căng, nước đang còn... muốn vô

Quê nghèo nghèo cả mong chờ
Thương em đem bán... cả dừa đang non

(Vui với tác giả đôi vần, Lâu nay ĐK quá bận)
ĐK

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 15/05/2013 19:02:40)

Hôm nay Hà Nội nóng như rang. Đi làm về tôi cũng gặp “gánh dừa non”, không “toan mua cả gánh”, chỉ dám mua vài quả! Xin được mượn chữ trong “Với gánh dừa non” chia sẻ chút tâm hồn dừa với nhà thơ Đinh Thường.

NGỌT LẮM THAY

Em là em gái bán dừa
Cớ chi anh bảo trái chưa đủ ngày?
Trái non nước ngọt lắm thay
Trái già dành để ai say… ăn cùi!

ĐYV

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 15/05/2013 18:36:19)

Anh Đinh Thường thật đa sầu đa cảm.Day dứt mải bởi quả dừa non đã vội vàng đem bán.Thương trộm nhớ thầm và chỉ lo trái dừa vội mọc mầm tươi.Nhưng hãy bình tâm,nghe đây lời của em chưa nói.

Lời em chưa nói

Cám ơn anh có lời thăm
Dừa em chưa độ đủ rằm tròn trăng
Nghèo hèn ai hiểu cho chăng
Khúc đường mây sợ tơ giăng ngõ tình
Chát chua giục giả thôi đành
Đồng tiền nước mắt phận mình buông xuôi
Có người ghé hỏi là vui
Chớ mua cả gánh ngậm ngùi lắm thôi.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/05/2013 17:49:49)

BÁN TƯƠI MUA HÉO...
( họa chia sẻ “Với gánh dừa non “của Đ.T

Thân gầy nặng gánh thiếu thừa
Ngược xuôi tất tả nắng mưa tháng ngày

Cuộc đời phận gió thân mây
Gần xa đong đếm đọa đày bão giông?
Mùa qua mùa lại xót lòng
Bán tươi mua héo...chờ mong nỗi gì!

Đắng cay xuân sắc phai đi
Trời khuya lạc bóng thầm thì đầy vơi
Mỏi mòn rách nát tàn hơi
Dặm trường rẻ đắt kiếp người thương thân!

Dửng dưng xui khiến tình thầm
Ngậm ngùi thương tiếc…một lần xanh non ?!
Phạm Tự

Các bài khác: