Thứ tư, 10/06/2026,


Định mệnh (Lê Hoàng Hựu) (08/04/2013) 

ĐỊNH MỆNH



Lê Hoàng Hựu

Đầu nguồn một chiếc lá vàng
Cuối sông tàn úa bẽ bàng biển khơi
Bao nhiêu thân phận cõi đời
Cuội không thành đá rối bời rêu phong?

Định tiền lơ lửng hư không
Tiếng chuông tan vỡ cánh đồng hoang vu
Gió sương chân nhạn mịt mù
Tìm đâu tiền kiếp để bù mai sau?

Định tiền neo ấn không màu
Trắng đen xanh đỏ làm sao vẽ vời
Định tiền tan giữa không lời
Chỉ nam vô hướng nơi nào lối đi?

Lặng yên lời Mẹ thầm thì
Ru con tâm thức từ bi hồn trần!

L.H.H

__________
Tác giả Lê Hoàng Hựu
ĐT: 0909.630.539
Email: caycovang@gmail.com
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 09/04/2013 18:55:59)

VÒNG TRÒN

Vô thường có sắc có không
Nhân sinh tròn một chiếc vòng càn khôn

Lá vàng rơi xác vô hồn
Lặng im cội rễ mồ chôn kiếp phần

Đông tàn lộc nhủ khai xuân
Tơ non lá lại bâng khuâng chạm mùa

DA

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 09/04/2013 17:10:32)

- Chân thành cảm ơn BBT

*Hồng Duyên ơi hỡi Hồng Duyên
Định tiền tiền định chia riêng ngậm ngùi

* Với: Nguyễn Thị Diện
Bỗng dưng trăn trở ưu tư
Bình thường "đòn gánh xóc nhừ người ta"
Hà há ha...

Chúc các người đẹp luôn xinh đẹp cùng những vần thơ mượt mà.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 08/04/2013 20:39:05)

Lặng yên lời Mẹ thầm thì
Ru con tâm thức từ bi hồn trần!
"Định mệnh" của tác giả Lê Hoàng Hựu (TP.HCM) với những lời thơ đầy trăn trở, ưu tư. Chúc tác giả luôn bình an trong tâm tưởng và gặp nhiều may mắn. Rất vui được giao lưu cùng tác giả.

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 08/04/2013 14:07:54)

BẼ BÀNG


Đình tiền lạc giữa hư không
Nỗi đau rớt xuống hóa rồng bay lên
Đá cười xóa hết cũng nên
Lạc miền hư ảo chênh vênh một đời

Lá vàng lựa chỗ để rơi
Nát tan chỗ đứng mới dời chân đi
Nếu là cung điện uy nghi
Đâu ai nỡ bước cho thì mất xanh

Định tiền…
Đổ lỗi…
Trời dành…
Ngẫm câu chung thủy tan thành nước trôi
Định tiền
Cũng thế mà thôi
Nhịp cầu rơi gãy bẻ đôi sóng chiều

Định tiền
Chưa đủ nghĩa yêu
Trơ trơ hòn đá buồn thiu một người.

Hoa Tím

*Cảm ơn tác giả Lê Hoàng Hựu đã comen cho bài HÈ VỀ của Hoa Tím. Mến chúc vui và có nhiều sáng tác hay.

Các bài khác: