 Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội
(Ngày 13/04/2013 21:37:15)
"Ngày xưa chùa ấy cầu duyên
Giờ em thành bóng sư thiền lặng thinh
Bỏ buồn, bỏ nhớ sau mình
Âm thầm sớm mõ, chiều kinh mặc đời."
Cửa thiền... đâu chỉ kiếp người...
Thất tình xuống tóc quên đời, đọc kinh!
Sẽ còn nhiều nỗi sự tình...
Đọc thơ Đình Bắc... lòng mình cảm thương.
Còn bao nhiêu cảnh đời thường,
Vào chùa... đã hết vấn vương cõi trần?
TMT
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
(Ngày 11/04/2013 22:30:24)
Hồ Đình Bắc xin cảm ơn các tác giả, bạn đọc: Nguyễn Quốc Dân,Nguyễn Văn Hùng,Đào Trọng, Đỗ Lương Điền, Lê Hoàng Hựu, Vũ Văn Thịnh, Nguyễn Huy Chung, Trần Nguyễn Dạ Lan, Hông Đức, Phạm Văn Tự, Bùi Xuân Tuấn, Lương Thế Vinh, Đặng Hữu Lượng đã có cảm nhận, góp thơ đồng cảm cùng bài thơ "Thăm lại chùa xưa"
Chuyện tình chẳng ai giống ai, hoàn cảnh của sư thày trong bài thơ này là có thật. Nhà Thơ Phạm Trọng Tuấn Hải Dương đã viết bài thơ "Hoa Rơi" tôi còn nhớ các câu thơ:
"Vạt khăn thắt lệch nỗi buồn
Thương cây bồ kết ai ươm vườn chùa"
Hay:
Muốn vào níu lại mùa xuân
Giật mình vấp tiếng chuông ngân cuối chiều"
Chẳng còn gì ngoài tiếng mõ trưa, kinh chiều cho hết ngày này sang ngày khác âm thầm như một cái bóng nơi thiền viện tĩnh tâm.
"Bỏ buồn, bỏ nhớ sau mình
Âm thầm sớm mõ, chiều kinh mặc đời."
Tôi cũng rất thích đoạn thơ đồng cảm của tác giả Đặng Hữu Lượng:
"Bài thơ buồn đến chơi vơi
Đọc rồi buồn đến rã rời tấm thân
Người đi thoát khỏi bụi trần
Để ai cứ đứng tần ngần ngắm em "
Người trong ảnh minh họa rất giống sư thày lúc trẻ vào chùa, một người con gái nơi quê, thon thả, dịu hiền đẹp lắm giờ mặc áo nâu sồng, để buồn với sự nuối tiếc của đời, của người thân thế rồi cũng nguôi ngoai mỗi lần đến chùa lại "giật mình vấp tiếng chuông ngân..."
Để đến giờ cũng mấy chục năm gõ mõ tụng kinh rồi.
Hồ Đình Bắc.
 Đặng hữu Lương - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9a7 Vạn Mỹ Ngô quyền Hải phòng
(Ngày 10/04/2013 16:46:00)
Chào anh Hồ Đình Bắc . Đọc bài thơ " Thăm lại chùa xưa - cảm tác viết vài dòng chia sẻ :
Bài thơ buồn đến chơi vơi
Đọc rồi buồn đến rã rời tấm thân
Người đi thoát khỏi bụi trần
Để ai cứ đứng tần ngần ngắm em
"... Trách người đóng cửa , cài then
Để lòng anh héo , ruột mềm như dưa ! ..."
Chào , hẹn gặp lại
 LƯƠNG THẾ VINH - vinh1938 @gmail.com - 0913190203 - khu 4 việt Hòa tp Hải Dương
(Ngày 09/04/2013 12:42:20)
Đọc bài "Thăm lại chùa xưa" của tác giả Hồ Đình Bắc chúng ta nặng một nỗi buồn sâu sắc cho sự bồng bột nông nổi về cách giải quyết cuộc đời của cô gái thất tình "Cầu duyên khi tuổi mới vừa sang xuân".
Đi lễ cầu duyên cho hạnh phúc được suôn sẻ đó là ước vọng chính đáng của tuổi trẻ.Ai mà chẳng say sưa sôi nổi mối tình đầu,nhưng mối tình đầu đâu có dễ thành công,bởi nhiều lẽ!...
"Không ngờ duyên lại phong trần
Tình ta như nắng qua sân dãi dầu"
Tuổi còn trẻ,con đường còn dài,tương lai hạnh phúc đang thênh thang ,làm sao đến nỗi phải"thành bóng sư thiền lặng thinh"
Câu kết
"Bỏ buồn bỏ nhớ sau mình
Âm thầm sớm mõ,chiều kinh mặc đời"
Một nỗi buồn âm thầm day dứt, tác giả nặng lòng nhắc nhở mọi người cần giáo dục cho thế hệ trẻ dù khó khăn thế nào cũng không thể né tránh cuộc sống ,không thể "mặc đời"-sống phải có lý tưởng,có tình yêu chân chính,có trách nhiệm với đời người,với xã hội.
Bài thơ buồn nhưng giầu tính nhân văn .
 Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải phòng
(Ngày 09/04/2013 11:01:46)
Bài thơ gợi lại những gì mà con người đã có cuộc sống trước và sau "khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa" và "bỏ buồn bỏ nhớ...". Chắc phải có những mói quan tâm đặc biệt với người ấy thì tác giả mới có những dòng tâm sự tuyệt vời này.
Để nói tiếp đến nơi cửa phật, tôi xin có chia sẻ về một nơi linh thiêng:
Chùa Hương
Chùa Hương sương khói ngút ngàn
Người người trẩy Hội ngập tràn non cao
Nam Thiên đệ Nhất đẹp sao
Động chùa Hương Tích, nơi nào đẹp hơn./.
Xuân Tuấn
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 08/04/2013 15:55:14)
VÔ TÌNH
Vô tình gặp lại người xưa
Nhạt nhòa hương khói lệ mưa ướt lòng!
Ai hay...má phấn môi hồng
Liễu dương phận bạc tình không ưu phiền?
Tưởng là đôi lứa nên duyên
Ngờ đâu người lạc cửa thiền...Ni cô!
Phạm Tự
 Hông Đưc - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội
(Ngày 08/04/2013 11:47:02)
Cảm ơn tác giả HỒ Đình Bắc đã có bài thơ rất hay về một cảnh tình. Cảm ơn các độc giả khác đã có những cảm xúc khác nhau xung quanh chủ đề này. Riêng tôi cũng có cảm xúc giống độc giả Vũ văn Thịnh, Xin được chia sẻ:
..."Ngày xưa chùa ấy cầu duyên
Giờ em thành bóng sư thiền lạng thinh"...
Bỏ, khinh cái kiếp duyên tình
Sân, si, ái, nộ cạn tình bạc nhân
Cõi mê duyên ấy phù vân
Tuổi xuân - bể khổ em dần ngộ ra
Nam mô cửa Phật Di Đà
Cứu khổ, cứu nạn cũng là vị nhân
Nam mô!...cho kiếp phong trần
Bén duyên nhau hãy trong ngần tình yêu
Đừng như sớm nắng, mưa chiều
Tham vàng bỏ ngãi vướng điều bất nhân
Cầu nhân, cầu đức, cầu thân,
Cầu cho vạn cuộc hôn nhân hạnh hòa.
H.Đ
 Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yaoo.com.vn - 01889053962 - Bình Dương
(Ngày 08/04/2013 8:15:28)
Dạ Lan xin kính chào tất cả các quý thi hữu!
DL có một bài thơ về đề tài “chùa chiền”, DL xin đem vào đây góp vui cùng mọi người ạ. Chỉ là cho vui thôi, có gì ko phải mong mọi người lượng thứ.
THÔI ANH Ở LẠI VỚI NGƯỜI
Nam mô đà Phật …Di đà
Pháp danh em có chính là Diệu Tâm
Sớm chiều kinh kệ đọc chăm
Tu nhân tích đức gieo mầm thiện duyên
Hồn thơ nương náu cửa thiền
Nâu sồng sớm tối vui miền tịnh yên
Chuyện ngày xưa đã lãng quên
Nẻo đời bỏ lại ngoài hiên cốc rồi
Thôi anh ở lại với người
Ngắm hoa, thưởng nguyệt vui cười bên nhau
Em nơi núi thẳm rừng sâu
Đã yên phận với sắc màu từ bi
Anh đừng tiếc nuối làm gì
Quả căn em phải quy y Phật đài
Kiếp này mình lỡ chia hai
Có duyên, em sẽ đợi hoài kiếp sau
“ Tình ta đã chết…” mà đau
Xin anh đừng thốt những câu não nùng
Vạn trường thiên lý điệp trùng
Lai hồi ta sẽ tương phùng một nơi
Thôi anh ở lại với người …
TNDL
 Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình
(Ngày 07/04/2013 21:31:40)
BỎ CHÙA
Gác kinh vái lạy Phật chùa
Lòng con luân vẫn mộng mơ duyên đời.
Làm sư khó lắm Phật ơi
Trời sinh duyên nợ,tình đời ai chê.
Chắp tay vái lạy u mê
Phận con còn nặng duyên “ tê” với đời.
Đời người chỉ có một thôi
Sinh xuân cũng để phúc đời mai sau.
Lòng người đừng để ai đau
Mỗi duyên mỗi phận cho nhau được gì!
Bằng lòng , Phật để sư đi
Tu thân đâu cứ phải qui cửa chùa ./.
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - CLB Thơ Lục Bát Thái Bình
(Ngày 07/04/2013 20:18:49)
Xin chào nhà thơ Hồ Đình Bắc,xin nối vàn bài thơ;Thăm Lại Chùa Xưa
Khăn chùa em quấn trên đầu
Chuông đồng,mõ gỗ,kinh cầu sớm trưa
Để quên đi những ngày xưa
Mối tình tan vỡ,đã thưa nhạt dần
Phù sinh,số kiếp phong trần
Đã từng ôm mộng phù vân một thời
Từ bi từng chiếc lá rơi
Nâu sồng tĩnh lặng,mặc đời sắc không
Ăn mày của phật,má hồng
Nam mô siêu độ,thoát vòng trần ai
Vũ Văn Thịnh
 Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM
(Ngày 07/04/2013 19:34:04)
Góp mấy câu vui cùng tác giả
(Thật lòng chỉ vui không có ý xúc phạm)
Làm sao quên được tình đầu
Đi chùa lễ Phật nguyện cầu nam mô
Rủ lòng xin...trả ni cô
Kiếp sau nguyện cõi hư vô ngồi thiền
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN
(Ngày 07/04/2013 19:08:54)
Xin có mấy vần thơ cùng tác giả
NHỚ HÔM ANH ĐI LỄ CHÙA
Đầu xuân anh đi lễ chùa
Gặp em xuống tóc đi tu thế này ? ? ?
Chắp tay kính cẩn "Bạch Thầy "
Mà anh thấy mắt cứ cay cay là
Ra về lòng dạ xót xa
Áo nâu -em quét lá đa sân chùa
Quét sao hết nỗi buồn xưa ? ? ?
Lương Điền
 Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
(Ngày 07/04/2013 18:39:38)
Ngày xưa chùa ấy cầu duyên
Giờ em thành bóng sư thiền lặng thinh
Bỏ buồn, bỏ nhớ sau mình
Âm thầm sớm mõ, chiều kinh mặc đời.
Những câu thơ trên làm tôi cảm động đến lặng người ,bởi bao điều tiếc nuối cho em ngày xưa,chú tiểu hôm nay.Nhà thơ Hồ Đình Bắc chắc phải nặng lòng lắm mới viết được những câu thơ tình cháy bỏng như thế. Xin chúc mừng Nhà thơ.
 Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0977237900 - Hoàng Mai, Hà Nội
(Ngày 07/04/2013 18:39:01)
MÁ ĐÀO VÀO CHÙA
Sao em chạy trốn mộng mơ ?
Sao em dứt bỏ duyên tơ lòng mình ?
Đường đời trong, đục, vô tình,
Khổ đau, cay đắng…phải mình em đâu ?!
Vô thường, hạt nắng đổi màu
Má đào, em mặc áo nâu vào chùa
Hương trầm, má phấn…bẩm thưa
Câu kinh hòa tiếng chuông chùa ngân xa
Bốn phương, tám hướng Ta Bà
Khói nhang mỏng mảnh như là tơ duyên
Rạp mình khấn vái cầu xin
Vào miền chay tịnh để quên tục trần
Cõi tu thăm thẳm mấy tầng
Má hồng, mắt biếc trong ngần…Lạ chưa !
Tay ngà, mõ gõ chiều mưa
Tim tôi vỡ vụn…Trời chưa thấu tình!
Nguyễn Văn Hùng
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 07/04/2013 17:47:20)
Chào Tg H.Đ.B.
" Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa..."
Xin có vài câu vui :
Đầu xuân đi vãn cảnh chùa
Gặp em xin một lá bùa cầu duyên
Nâu sồng rủ bóng lặng yên
Đôi tay buông thõng bỗng nhiên thượt dài...
Thân ái!
NQD
|