Thứ tư, 10/06/2026,


Hè về (Hoa Tím) (07/04/2013) 
 
HÈ VỀ
 
Hoa Tím

 
Phượng hồng trải lối em đi
Tung bay tà áo xuân thì đáng yêu
Ai kia lẽo đẽo trong chiều
Cầm nhành phượng vĩ nghe nhiều nhớ nhung.
 
Rồi đây thơ thẩn thân tùng
Nhặt hương kỷ niệm não nùng tiếng ve
Hoang sơ trống lạnh chiều hè
Sân trường vắng bóng bạn bè thân thương.
 
Hàng cây tỏa ánh thơ vương
Chạm chân kỷ niệm phố phường buồn tênh
Con đường quá rộng chênh vênh
Ai đi ta ở buồn mênh mông buồn.

H.T
___________
Tác giả Nguyễn Hồng Duyên (Cà Mau)
ĐT: 0913417239
Email: hoatimhd@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 06/05/2014 10:49:42)

Đọc thơ Hè về của Nguyễn Hồng Duyên lòng chợt bồi hồi xao xuyến vô cùng!
Nhớ ơi là nhớ những ngày tháng dại khờ xưa! Những ngày tháng không thể nào quên!
Bài thơ của Nguyễn Hồng Duyên hay lắm! Đong đày biết bao nhiêu kỉ niệm ngập tràn bao nỗi nhớ thương, tiếc nuối!
Xin được chia sẻ cùng bạn:

BUỔI TAN TRƯỜNG
Đã nghe rộn rã tiếng Ve
Đã đo đỏ Phượng lập loè Hạ sang
Chiều nay đứng dưới gốc Bàng
Dòng lưu bút viết vội vàng trao nhau.

Vẫn còn dang dở đôi câu
Ai người hay biết ai đâu nỗi lòng
Những chờ những đợi những mong
Nhớ trường nhớ lớp sao không nhớ người.

Ngày mai xa cách nhau rồi
Chia tay xao xuyến bồi hồi mến thương
Mai ngày mỗi đứa một phương
Tung bay khắp mọi nẻo đường… vời xa.

Cháy lòng nỗi nhớ trong ta
Tiếng Ve, Phượng đỏ, bài ca … ngàn đời đời!

http://kedongbac.blogtiengviet.net/2012/05/11/buar_i_tan_trama_ng

Chúc mừng thơ hay của Nguyễn Hồng Duyên!
Chúc bạn vui trẻ khỏe xinh đẹp và làm nhiều thơ hay!

  duyên an - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 08/04/2013 10:09:58)

Chia sẻ cùng HD một chút kỉ miệm ngày xưa

PHƯỢNG BAY

Tôi theo em khắp ngõ chiều
Đường quen vương sợi nắng liêu xiêu vàng
Mốt mai nào hạ sang ngang
Ngậm ngùi phượng xếp từng hàng chia tay

Tương tư chi vạt áo dài
Ngu ngơ cái thuở tháng ngày còn không
Bây giờ tiếc nuối hoài mong
Ngày xưa xa lắc giữa vòng đời trôi

DA

  Van nguyen - Nguyenvan0112@gmail.com - 0906306159 - Ninh Thuận  (Ngày 07/04/2013 20:25:54)

Trông xa như tiếng ai sầu
Tháng tư nắng hạ ban đầu trong năm
Tình ta trôi mãi xa xăm
Lòng trong sân ấy mỗi năm hè về

Sân trường năm tháng thuở nào
Chờ tan lớp cuối nôn nao chung đường
Chiều tà nắng ngã sân trường
Chân đi bước nhẹ đôi thường bên nhau .

Tình ta như hạt mưa ngâu
Chưa lần ẩn đục chưa sầu chuyện chi
Hương thơm nhuộm gió thầm thì
Ve sầu cất tiếng đôi mình lẻ riêng

Sân vắng phượng nở rung rinh
Chín mười ngày hạ tụi mình xa nhau
Sắc hoa thôi thắm một màu
Ve buồn không hát vẫy chào người xưa

Chín năm biền biệt gió mưa
Còn đâu lời nhớ tiếng xưa hôm nào
Hôm này nắng dội mưa rào
Tình trong sân lặng nặng màu sắc hoa

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 07/04/2013 13:23:04)

Chọc vui Hoa Tím nghen!

Song song chớ lẽo đẽo đâu?
Kìa, ngân trong mắt hạt ngâu ngày hè!
Nhạc tình hòa tấu tiếng ve
Đỏ cành phượng vỹ giỏ xe chúng mình

Hỏi em sao lại...lặng thinh?
Để giờ một biển minh mông lặng buồn!

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/04/2013 13:10:52)


Chào HỒng Duyên . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Một bài thơ đẹp , gợi nhớ một thời đi học ;
Một thời trong trắng
một thời : Buồn vu vơ buồn
Một thời : Cảnh vật , cây luôn
Chẳng mang những nỗi vần vương trong lòng .
Một thời nắng đep , trăng trong
Tâm hồn như thể hòa cùng trời mây ....

Ta cũng như thể đang bay
Về nơi nào ấy - tràn đầy chất thơ !
Trong lòng chẳng chút âu lo
Hồn ta , cảnh vật như tờ giấy trong

...............................




Chào hẹn gặp lại


Các bài khác: