Thứ tư, 10/06/2026,


Phù vân (Dương Thị Đẹp) (06/04/2013) 

PHÙ VÂN



Dương Thị Đẹp

Cho đi tất cả nụ cười
Xác xơ, chỉ một lòng người trống không
Cho đi chín nhớ mười mong
Nỉ non tâm khúc long đong cõi người.

Sầu ai, lan héo, huệ tươi
Cũng đành một kiếp khóc cười vẩn vơ
Thế gian dẫu khéo dẫu khờ
Bức tranh vân cẩu, vu vơ, ích gì?

Nhân tâm vọng động mà chi
Bình yên một tiếng cười khì cho xong
Đi cho hết kiếp long đong
nếm cho trọn nỗi hư không đắng lòng.

Lao xao giữ chốn bụi hồng
Ai tri âm bấy mà mong gửi tình…

D.T.Đ

__________
Tác giả Dương Thị Đẹp
Bút danh Tảo Mai
Hội viên Hội VHNT Kiên Giang
Điện thoại: 0945437437069
Địa chỉ: 29/11 Chi Lăng, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

THƯ NGỎ GỬI TÁC GIẢ VÀ BẠN ĐỌC LỤC BÁT VŨNG TÀU
Nếu bạn quan tâm đến vấn đề Dinh dưỡng & Sức khoẻ của người thân và gia đình, hãy đến với buổi nói chuyện của Đại tá, Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Viết Lượng; được tổ chức tại KS The Coast (300A Phan Chu Trinh, TP. Vũng Tàu) vào lúc 8 giờ 15’ sáng Chủ nhật, ngày 7/4/2013.
Liên hệ với: Hồ Đình Bắc - Chủ nhiệm CLB Thơ Di sản Lục Bát VN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (ĐT: 0912 280375) để biết thêm thông tin chi tiết.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 08/04/2013 0:27:25)

Tất cả rồi rồi cũng sẽ tan theo khói mây..
vật chất được tồn tại từ dạng nầy sang dạng khác!

...Nụ cười ư?
Chợt nhớ Trịnh Công Sơn- Đọng lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.

..Nhân tâm vọng động mà chi
Bình yên một tiếng cười khì cho xong...DTD 06/04/2013

Nụ cười như cho xong- như vật chất luôn biến đổi- như một đóa hoa sớm nở tối tàn!

Vâng, cũng là Phù Vân.. cũng là vẽ tranh vân cẩu!!
Người cũng thừa can đảm để bấp bênh theo sóng đời..để uống vào lòng từng giọt đắng hư không?
!!!
..Đợi em! Em không về?
Chỉ toàn đêm và nhớ!
Đâu cần lời em hứa
Cũng đợi hoài bấy lâu...
PPH
Tình em là đợi chờ khắc khoải, là tuyệt vọng hoài mong! Dẫu ai đó chẳng về..

...Cảm ơn tri kỷ, tri âm!
Tử Kỳ đã thấu tiếng lòng Bá Nha
CTH 2009 Hà Nội.

Khói mây cũng đã tan vào vũ trụ.
(PHÙ VÂN) Tôi cũng đã được hít thở lời tri âm thật trong..

Giữa cát bụi hồng trần!
...Lao xao giữ chốn bụi hồng
Ai tri âm bấy mà mong gửi tình... D.T.Đ
PPH- Quảng nam.
cảm ơn nhà thơ!

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 07/04/2013 13:35:09)

CHIA SẼ CÙNG THƠ

Tâm khúc như ngọn trúc xinh
Ai hay trời bể ân tình buồn tênh
Phận cùng phận vẫn lênh đênh
Chờ nhau trong cõi kề bên một ngày

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - CLB Thơ Lục Bát - Thái Bình  (Ngày 07/04/2013 11:45:37)

Phù Vân,bài thơ hay nhưng hình như t/g mới trải qua một biến cố khó
trải qua,thật buồn với những câu,ví dụ như
Thế gian dẫu khéo,dẫu khờ/ bức tranh vân cẩu vu vơ ích gì...vv
Nhân tâm vọng động mà chi/ Bình yên một tiếng cười khì cho xong..
Xin có mấy câu

Được bao nhiêu năm cuộc đời
Mà đem cho cả nụ cười như không
Đừng nỉ non số long đong
Nào ai sung sướng cả trong kiếp người

Vô tư,vui vẻ nói cười
Gia đình,sự nghiệp,duyên trời trao tay
Tảo Mai,tên Đẹp,thơ hay
Bạn bè,với cuộc đời này đáng yêu

Bụi trần rắc rối bao nhiêu
Kiên trì,bản lĩnh,là điều khôn ngoan..

Vũ Văn Thịnh






  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 07/04/2013 7:19:39)


CẢM THÔNG

Đọc thơ mà héo lòng mình
Hồng hoa sắc thắm nở xinh một thời
Vậy mà mưa gió đơn côi
Gồng mình chống đỡ ...ai người sẻ chia!

  Nguyễn Thanh Dạ - thanhda_langhop@ymail.com - 01664948058 - Nam hồng ,Nam Sách, Hải Dương  (Ngày 06/04/2013 23:20:02)

Hồng nhan có lúc đa truân
Người ĐẸP nên phải nặng phần LONG ĐONG
Xem thơ lòng cũng bận lòng
Mong người gặp lúc trả xong nợ đời !

  Van nguyen - Nguyenvan0112@gmail.com - 0906306159 - Ninh Thuận  (Ngày 06/04/2013 19:12:58)

Cho đi tất cả cuộc đời
Chi mong một tiếng nụ cười ai kia
Cho đi chín nhớ mười kìa
Nôn nao tôi đợi cầu kiều nối sang

Các bài khác: