Thứ tư, 10/06/2026,


Bỗng dưng (Nguyễn Thị Diện) (06/04/2013) 

BỖNG DƯNG


Nguyễn Thị Diện

 

Bỗng dưng nhoi nhói buồng tim
Bỗng dưng nhưng nhức một miền hư vô

Bỗng dưng dậy sóng mặt hồ
Bỗng dưng ngân ngấn mắt bồ câu vương.

Bỗng dưng khờ dại trót thương
Bỗng dưng phai thắm nhạt hương bởi người

Bỗng dưng hoa kém hồng tươi
Bỗng dưng mưa, nắng vẽ vời... bỗng dưng.

N.T.D

_____________
Tác giả Nguyễn Thị Diện
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0919.571.078
Email: dienphunust@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Van nguyen - Nguyenvan0112@gmail.com - 0906306159 - Ninh Thuận  (Ngày 08/04/2013 21:43:59)

Chị Diễm Sóc Trăng
-------------------
“Bỗng dưng nhuốm nỗi xót xa”
Bỗng dưng thèm chút thiệt thà ngày xưa...
Bỗng dưng trời lại đỗ mưa
Bỗng dưng tôi thấy ngày xưa trở về
Bỗng dưng vui rộn tràn trề
Bỗng dưng lòng bỏng chưa hề vui này
------------------------------------
Cảm ơn Chị nhé
và chúc Chị một buổi tối hạnh phúc và vui với Lụt Bát nhé

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 08/04/2013 20:36:00)

Anh Phan Kỷ Sửu (Tây Ninh) : Bài họa “Bỗng dưng nhớ…” của anh thật dễ thương và xúc động. Em cảm ơn anh nhiều lắm, một chút ấm lòng chớm hạ mưa bay. Anh luôn nhiều sức khỏe và may mắn anh nhé

  Vân Trinh PHAN KỶ SỬU - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 -  8/11 Tua Hai KP3 P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 08/04/2013 17:22:11)

BỔNG DƯNG NHỚ...
(Gởi Diện với nỗi nhớ từ miền Đông)
Bống dưng...nhớ xoáy con tim
Bổng dưng giấc mộng lạc miền hư vô
Dáng em thấp thoáng mơ hồ
Gọi tên lòng bổng xô bồ vấn vương
Bồng dưng một cõi trời thương
Ùa vào tôi cả biển hương tóc người
Bổng dưng cầm cánh hồng tươi
Làm sao gởi đến nơi vời vợi xa
VT Phan Kỷ Sửu
( Tây NInh)

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 08/04/2013 8:36:08)

Anh Phạm Phan Hòa (Quảng Nam) : Cảm ơn anh Hòa với những dòng cảm nhận đầy ưu ái với “Bỗng dưng” của Nguyễn Thị Diện. Một cảm giác thật ấm áp bởi sự chia sẻ thân tình của anh. Chúc anh luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Mong thường xuyên giao lưu anh nhé

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 08/04/2013 1:43:03)

Bỗng Dưng.
Là tấm lòng của người quân tử!
Là lẽ sống luôn vì mọi người.. là nỗi đau một đời râm ran nhưng nhức!.
Tôi Bổng Dưng dại khờ khi đã trót trao người lời yêu thương!
...Ngất ngây khờ khạo, thương lời dối gian!
Thuyền xưa trót đã sang ngang.
Hương xưa còn mãi toả lan đất trời. PPH- 2000.
..Bỗng Dưng- Như lời tình luôn vang vọng vào đáy tim.. thầm ngân lên khúc nhạc lòng muôn thủa!.
Người đã bỏ tôi đi đâu?? Để lúc nào tôi cũng(BỖNG DƯNG) nhớ người!

Cũng Bỗng Dưng yêu...

Với trái luôn thật thà!

..Dẫu hoa có tàn, nhụy có phai! Tôi cũng một đời vì ai? Tôi cũng đành quên đi một thời

Xuân sắc!
...Bỗng dưng khờ khạo trót thương
Bổng dưng phai thắm nhạt hương bởi người.. NTD 06/04/2013



phạm Phan Hoà- Quảng nam.
Cảm ơn nhà thơ nhiều nhiều!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 07/04/2013 22:42:53)

-Anh Van nguyen (Ninh Thuận) :

“Bỗng dưng lòng nhói bùng nhùng
Bỗng dưng nhung nhớ lùng bùng khó ra”
Bỗng dưng nhuốm nỗi xót xa
Bỗng dưng thèm chút thiệt thà ngày xưa...

Hi.........

Chúc anh Van Nguyen buổi tối an lành.

  Van nguyen - Nguyenvan0112@gmail.com - 0906306159 - Ninh Thuận  (Ngày 07/04/2013 20:15:54)


Bỗng dưng một nét cười duyên
Bỗng dưng tôi thấy thương liền người ta
Bỗng dưng mến nhớ hôm qua
Bỗng dưng ngong ngóng người ta chưa cùng
Bỗng dưng lòng nhói bùng nhùng
Bỗng dưng nhung nhớ lùng bùng khó ra

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 07/04/2013 18:10:13)

-Anh Lê Thế Bình (Nam Định) :
“Bỗng dưng vừa hết tháng ba
Lại sang tháng bốn ...vẫn là bỗng dưng”
Bỗng dưng năm tháng chẳng dừng
Thời gian thắm thoát nét xuân nhạt nhòa
Chúc anh Bình luôn khỏe và may mắn anh nhé!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 07/04/2013 17:55:53)

-Anh Lê Hoàng Hựu (TP.HCM)) :
Chủ nhật là chủ nhật buồn
Thôi thì "xóc" tiếp, chuồn chuồn bặt tăm
Khen em..."mắc cỡ" quá đi,
..."Mở ra cái cắc", ôi thì...bỗng dưng...!
-----------------------
Bỗng dưng ...mắc cỡ quá chừng
Bỗng dưng khen tặng má bừng men say
Hi..........................

-Anh Nguyễn Huy Chung (Thái Bình) :
“Bỗng dưng nhận được lời hoa
Bỗng dưng lau hết lệ nhòa mắt ai!”
----------------
Bỗng dưng xóa hết nhạt phai
Bỗng dưng hớn hở đón ngày sáng tươi
Hi................
Cảm ơn anh Lê Hoàng Hựu và anh Nguyễn Huy Chung rất nhiều. Chúc hai anh chủ nhật an lành và hạnh phúc.

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 07/04/2013 15:08:51)

Chủ nhật là chủ nhật buồn
Thôi thì "xóc" tiếp, chuồn chuồn bặt tăm

Khen em..."mắc cỡ" quá đi,
..."Mở ra cái cắc", ôi thì...bỗng dưng...!

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 06/04/2013 22:21:20)


Xin kết mấy câu cho vui lên nhé...Đừng buồn thế nữ thi sỹ à:

"...
Bỗng dưng mưa nắng vẽ vời...bỗng dưng"

Bỗng dưng vui đến tưng bừng
Thi huynh cả nước bỗng dưng tặng quà.
Bỗng dưng nhận được lời hoa
Bỗng dưng lău hết lệ nhòa mắt ai!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919571078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 06/04/2013 18:39:58)

Em xin chân thành cảm ơn BBT Lucbat.com đăng tải bài thơ Bỗng dưng và cám ơn tất cả các bạn thơ xa gần đã có lời chia sẻ. Xin chúc BBT và tất cả thi hữu luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

-Với anh Lê Hoàng Hựu (TP.HCM) : “Bài thơ thật hay”, anh quá khen em mắc cỡ lắm hi.

-Với anh Phạm Văn Tự (Hà Giang):

“Bỗng dưng gặp phải tình dưng
Bồ hòn khen ngọt...nửa chừng hết xuân !”
Chạnh lòng em gái bâng khuâng
Bỗng dưng khờ dại...bao lần bỗng dưng...

-Với anh Phạm Minh Giắng (Thái Bình) :
“Đàn còn muốn tửng từng tưng
Chạm vào, dây đứt bỗng dưng sao đành”
Thời gian thắm thoát trôi nhanh
Bỗng dưng rồi lại, sao đành... bỗng dưng
-Với anh VŨ VĂN THỊNH (Thái Bình):

”Bỗng dưng chép miệng xuôi tay
Mong người hạnh phúc, tình này bỗng dưng”
Bỗng dưng mưa gió bão bùng
Bỗng dưng thương nhớ, lạnh lùng...bỗng dưng

-Với anh Đỗ Văn Kệ (Hà Nội) :
“Bỗng dưng gần bỗng dưng xa
Bỗng dưng nhung nhớ thế là... bỗng dưng...”
Bỗng dưng yêu đến quá chừng
Bỗng dưng hờ hững... nửa mừng nửa lo
(mừng vì có cơ hội tìm người khác, lo vì hổng biết có ai thèm ngó tới mình nữa không hi.....)
-Với anh Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng) :
“Bỗng dưng em/ bỗng dưng anh
người Nam kẻ Bắc/ bỗng thành một đôi”
Bỗng dưng dạ cứ bồi hồi
Thương thương nhớ nhớ đứng ngồi....bỗng dưng
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
Nguyễn Thị Diện (Sóc Trăng)

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 06/04/2013 18:26:04)


Xin chào TG Bỗng dưng Cán bộ HLHPN Sóc Trăng .Tôi có mấy vần
Bỗn dưng góp vui cùng TG:
Bỗng dưng cành chẻ nụ tươi
Bỗng dưng hoa nhoẻn miệng cười với xuân
Bỗng dưng mưa đá giữa sân
Bỗng dưng chính phủ giúp dân dựng nhà
Bỗng dưng vừa hết tháng ba
Lại sang tháng bốn ...vẫn là bỗng dưng.
Lê Thế Bình

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 06/04/2013 13:13:51)

Bài thơ thật hay. Góp vui với tác giả hén!
(Hy vọng chị Sóc Trăng không sốc với...xóc đòn gánh này)


Bỗng dưng rồi lại bỗng dưng
Bỗng dưng tiếp nối quá chừng bỗng dưng
Bỗng dưng còn nữa chưa dừng
Bỗng dưng...đếm được... chín lần bỗng dưng
Bỗng dưng ngỡ ngàng... bỗng dưng
Còn một ngón nữa...bàn chân...bỗng dừng.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/04/2013 13:01:35)

Bông dưng gặp phải tình dưng
Bồ hòn khen ngọt...nửa chừng hết xuân !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 06/04/2013 12:06:57)

Đàn còn muốn tửng từng tưng
Chạm vào, dây đứt bỗng dưng sao đành

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - Câu lạc bộ thơ lục bát Thái Bình  (Ngày 06/04/2013 11:16:35)

Xin chào cán bộ N-T-Diện,bài thơ Bỗng Dưng,đọc thấy tâm trạng lắm
xin chúc mừng.Tôi có mấy vần nối câu

Bỗng dưng người lên xe hoa
Bỗng dưng tôi đứng phía xa lặng buồn

Bỗng dưng lòng cứ bồn chồn
Bỗng dưng kỷ niệm,chập chờn ngõ quê

Bỗng dưng lẻ bóng đi về
Bỗng dưng hương sắc lời thề gió bay

Bỗng dưng chép miệng xuôi tay
Mong người hạnh phúc,tình này bỗng dưng

Vũ Văn Thịnh

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908 nhà An Lạc KĐTMỹ Đình 1 Hà Nội  (Ngày 06/04/2013 10:38:10)

Xin chào tác giả "BỖNG DƯNG":

Bỗng dưng gặp nét hoa cười
Bỗng dưng thổn thức nhớ người thương ta
Bỗng dưng gần bỗng dưng xa
Bỗng dưng nhung nhớ thế là... bỗng dưng...

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 09131333577 - Sóc Trăng  (Ngày 06/04/2013 8:54:02)

Hi. Lâu quá he. Chúc mừng NTD!
Bỗng dưng em/ bỗng dưng anh
người Nam kẻ Bắc/ bỗng thành một đôi.
TTD

Các bài khác: