NỞ MUỘN

Mỹ Trang
Thế rồi có một buổi mai
Đóa hồng nở muộn gió lay ngập ngừng
Hiên nhà ai đọng giọt sương
Lung linh cứ ngỡ thiên đường ngày xưa.
Đêm về viết vội bài thơ
Mượn làn gió thoảng gởi nhờ trăng thanh
Ngại tình còn quá mong manh
Nhen thêm chút lửa sưởi quanh nỗi niềm.
Môi tìm môi - phút dịu êm
Tim tìm tim nhịp chung niềm mê say
Bàn tay tìm một bàn tay
Chuyện hôm nay mãi hôm nay trong đời.
M.T
_________
Tác giả: Mỹ Trang
CLB sáng tác thơ CVHLĐ tp H.C.M
hamytrang@yahoo.com
|
NỞ MUỘN Cũng hay lắm chứ chúc các bạn Hạnh Phúc . Chia sẻ với ban mấy câu VUI VUI tý nhé ( có thông cảm không nôi vần ) Còn gì thì giữ cho tươi ...Tàn Xuân, mai nỡ vàng thưa! Chúc mừng tác giả MT với bài thơ thật nhẹ nhàn và...quyến rũ |