Thứ tư, 10/06/2026,


Lời ru tình đầu (Phan Kỷ Sửu) (05/04/2013) 

LỜI RU TÌNH ĐẦU

  Phan Kỷ Sửu

 

 
À ơi… lời cuối người ru
Như ta hát với thiên thu tình đầu
Bóng bay bóng vỡ nơi nào
Dẫu hồn hóa đá chiêm bao vẫn thường.

Đã tan rồi giọt mù sương
Đã tro bụi hẳn nắm xương ngọc ngà
Người ru người, ta ru ta
Lời nào cũng vị đắng pha giọt hồng.

Ở hai đầu một con sông
À ơi! Người hát… nghẹn lòng ta ru!
 
P.K.S
 

_____
_____
Tác giả Phan Kỷ Sửu (Tây Ninh)
ĐT: 01638666349
Email: kysuuttv@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 08/04/2013 20:48:04)

Ở hai đầu một con sông
À ơi! Người hát… nghẹn lòng ta ru!

Sao buồn nhiều thế anh?. Khiến em cũng buồn lây rồi nè.

Người xa rớt lại điệu hò
Lòng bao thổn thức buồn lo nhớ người

Chúc anh luôn nhiều niềm vui và may mắn anh nhé

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 06/04/2013 13:39:24)

Tình đầu vướng lưới sông sâu
Người đau kẻ xót hai đầu cách xa
Ngậm ngùi còn lại câu ca
Ru vào kỷ niệm tình ta một thời

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/04/2013 13:03:13)

Tình đầu ngỡ tưởng hoa thơ
Ai ngờ héo rụng...vô hồn vườn mơ !
Phạm Tự

Các bài khác: