Thứ sáu, 26/04/2024,


Cùng soạn thảo Chúc văn cho Lễ hội Lục bát Tân Mão - 2011 (14/08/2011) 

           Một trong những chương trình đặc sắc “tâm điểm” của Lễ hội Lục Bát là Chủ lễ (hoặc một Nghệ sĩ uy tín) sẽ đọc “Chúc văn” cầu cho “Quốc thái dân an”.
Năm nay, Chúc văn của Lễ Hội Lục Bát Tân Mão – 2011 càng có ý nghĩa hơn, bởi Lễ hội trùng vào dịp Quốc khánh 2-9. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như ngoại giao, an ninh, quốc phòng của đất nước ta đang nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội.
Sau khi giới thiệu bản dự thảo lần 1, tiếp thu ý kiến của một số tác giả, bạn đọc, chúng tôi xin giới thiệu bản dự thảo lần 2 “Chúc văn Lễ hội Lục Bát Tân Mão”. Mới là “dự thảo” nên chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, chưa hoàn chỉnh. Kính mong các tác giả và người yêu thơ tiếp tục góp ý và bổ sung. Để quý vị và các bạn dễ dàng tham gia soạn thảo, có thể bổ sung, thêm bớt từng đoạn, từng câu, chúng tôi xin đánh số thứ tự trong bài. 
Rất mong tiếp tục nhận được những cao kiến của quý vị và các bạn về nội dung và hình thức và từng câu chữ, chi tiết của “Chúc văn Lễ hội Lục bát”. Lưu ý: bài Chúc văn cần ngắn gọn, hàm súc, giản dị, mà vẫn hào sảng, vẫn đậm chất Lục Bát, nhưng lại bao quát được nhiều vấn đề “Quốc thái Dân ancủa năm Tân Mão - 2011.
Các ý kiến bổ sung cần cụ thể, trực tiếp, không góp ý chung chung; bài dài hoàn chỉnh, xin gửi về địa chỉ email: lucbat.com@gmail.com; hoặc gửi ý kiến ngắn ngay bên dưới cửa sổ phản hồi.
Thời hạn: xong trước ngày 20/8/2011.
 
 

 

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO
(Dự thảo lần thứ 2)

 

Kính cáo anh linh tiên tổ 
Kính thưa thi hữu cả nước thịnh tình
 
  1. Mừng hôm nay
  2. Đại hội Đảng thành công rực rỡ
  3. Quốc Hội bàn rộng mở non sông
  4. Về đây chung sức đồng lòng
  5. Tôn vinh Lục Bát góp công muôn đời!
  6. (Trống)
  1. Mừng đất nước thênh thang đổi mới
  2. Mừng cháu con vời vợi Rồng Tiên
  3. Giữ cho Tổ quốc bình yên
  4. Giữ cho bờ cõi vững bền đảo xa…
  5. (Chiêng)
  1. Ôi dân tộc ngàn đời vẫn Việt
  2. Từ chân tâm trống hội vang lừng…
  3. (Trống)
  1. Nước sông Hồng hát lời thuỷ tổ
  2. Sóng Cửu Long ngân tiếng cha ông…
  3. (Chiêng + trống)
 
  1. Nhớ thủa xưa !
  2. Mẹ Âu Cơ toả sáng nghĩa nhân
  3. Cha Long Quân quật cường mưu trí
  4. (Trống)
  1. Từ Nghĩa Lĩnh hồng hoang Đất Tổ
  2. Đến muôn phương nguyên khí Thủ Đô
  3. (Chiêng)
  1. Trăm trứng trong bọc Âu Cơ
  2. Trời sinh ra những vần thơ ngọt lành
  3. (Trống )
  1. Ngàn năm đuổi giặc xâm lăng
  2. Ngàn năm mở cõi đất bằng thênh thang
  3. (Chiêng)
  1. Sức sống muôn đời!
  2. Miền quê bà lảy trang Kiều
  3. Luỹ tre làng đã ghi nhiều sử xanh
  4. Bao hồn tử sỹ vô danh
  5. Máu xương ba cõi viết thành trang thơ
  6. Từng câu, từng chữ, từng giờ
  7. Tôn vinh Lục Bát đang chờ hoan ca...      
  8. (Chiêng)
  1. Ngàn năm hồn Việt bao la
  2. Núi cao biển rộng mãi là uy nghi
  3. Khải hoàn vang khúc quân đi
  4. Hàng bia tiến sỹ còn ghi sử vàng
    (Trống chiêng)

  1. Hỡi người Việt năm châu bốn biển
  2. Hỡi những ai nhớ mẹ, yêu thơ
  3. Những ai xa xứ bây giờ
  4. Về nương bóng mát dưới bờ tre xanh
  1. Đồng làng mình đẹp như tranh
  2. Cánh cò, cánh vạc ẩn vào ca dao
  3. Người đi phương nảo phương nào
  4. Càng xa càng thấy ngọt ngào hương quê  
  5. (Chiêng )
  1. Thế mới hay!
  2. Giang sơn cẩm tú - Lục Bát vàng son
  3. Phố phường nhộn nhịp - rực rỡ tâm hồn 

 

55.  Vinh quang thay thời đại Hồ Chí Minh" 
56. Tự hào thay Trống Đồng Chim Lạc!
57. (Chiêng trống)
 
  1. Nay chúng con:
  2. Dập đầu kính cẩn
  3. Thi hữu đồng tâm
  4. Cầu đất trời mưa thuận gió hòa
  5. Cầu quốc thái, dân an bền vững
  6. (Chiêng trống)
  1. Xin thơ ươm nụ trổ hoa
  2. Ngàn năm Bục Bát bay xa nghìn trùng     
  3. (Trống chiêng)
  1. Xin tâm nguyện:
  2. Sáng Ngàn Năm Hồn Việt
  3. Vỗ cánh bay, chim Lạc vượt trùng khơi
  1. Việt Nam - Đất nước ta ơi
  2. Tỏa hương Lục Bát muôn đời ca vang
  1. Cẩn cáo!
  2. (Nhạc bát âm + chiêng trống cùng rung)
LucBat.Com
(Phụng soạn)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hồng Giang - tranhonggiang@ymail.com - 0945724890 - Thường trực BBT website Lucbat.com  (Ngày 25/08/2011 16:18:26)

Kính gửi các tác giả Tú Trần (Trần Đình Thư), Nguyễn Thị Xuân Đào cùng tất cả các thi hữu và bạn đọc!

1- Về ý kiến của bác Thư cho rằng chị Xuân Đào đạo văn. Chúng tôi nhận thấy, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh là sở hữu riêng của một tác giả nhất định nào đó mà chỉ là một bản dự thảo với sự tham gia xây dựng của mọi người, vì vậy không thể nói rằng có sự đạo văn ở đây. Ngay như câu “Dù cho sông cạn đá mòn” mà bác Thư nhận “bản quyền” của mình thì chúng ta đều dễ dàng nhận ra đó là một câu ca dao quen thuộc. Chính vì thế, chúng tôi cho rằng sự việc mà bác Thư nêu ra không có cơ sở biện luận.
 

2- Về việc soạn thảo chúc văn cho lễ hội lục bát Tân Mão. Sau khi lucbat.com đưa ra bản dự thảo và có được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của đông đảo các tác giả và bạn đọc gần xa, và tới ngày 20/8 chúng tôi đã kết thúc việc tiếp nhận các ý kiến để tập hợp, xây dựng bản chúc văn hoàn chỉnh cho lễ hội sắp tới. Vì vậy chúng tôi xin phép được dừng việc tiếp nhận các ý kiến tại đây. Xin được chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các quý vị và mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị tại các chuyên mục khác. Kính chúc toàn thể các quý vị thi hữu cùng độc giả xa gần sức khỏe, hạnh phúc!

Trân trọng!

Thay mặt BBT: Trần Hồng Giang



 

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gamil.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 25/08/2011 10:29:02)

Kính gửi tác giả Trần

Tôi có coi đó là bài của mình đâu bác Trần. Ở lần góp ý thứ 2 tôi cũng đã viết rằng mình "chế biến" và là làm chọn những ý hay của mọi người (theo cảm nhận của riêng tôi). Vì sự thành công chung của lễ hội, tôi cũng tham gia bàn luận cho vui diễn đàn. Nếu coi bài của tôi cũng như là một bài "bình luận văn chương" thì bài viết của bác đã có những câu hay trong cảm nhận của riêng tôi. Hôm trước tôi có nói với bác Khoát nhưng xin lỗi tôi chưa hỏi hỏi ý của bác.
Nếu đưa ra diễn đàn để bàn bạc thì có phải là chúng ta đang làm bài "Tập làm văn" chung không hở các bác? Chín người 10 ý, khen chê là lẽ đương nhiên rồi.
Còn tôi, tôi có bản quyền nào đâu mà "xử"!
Trân trọng cảm ơn bác đã cảnh cáo!
Nguyễn Thị Xuân Đào

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu   (Ngày 25/08/2011 8:07:38)

Kính thưa lucbat.com : Nguyễn thị xuân Đào Đà Nẵng lấy nguyên xi 3 câu thơ trong bài "chúc thơ lục bát Tân Mão "của tôi - Hòa câu lục bát nói lời nước non - Dù cho sông cạn đá mòn - Còn câu lục bát là còn nước non - vào bài của bà - nói trắng ra là ăn cắp trắng trợn đó . Tại sao Xuân Đào làm vậy mà ban biên tập vẫn cho đăng ?

Mong ban biên tập xử lý theo luật bản quyền hiện hành

  Đỗ văn Đức - thotumua@yahoo..com.vn - 098 2420 331 - Mai Lâm Đông anh Hà nội  (Ngày 24/08/2011 14:25:59)

Theo ý kiến tôi nên sửa câu 47 đến câu 48

Đồng quê đẹp tựa ngàn tranh
Cánh cò, cánh vạc tạc thành ca dao
 

  Nguyễn Thị Xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng   (Ngày 23/08/2011 10:07:45)

Ở bản góp ý lần 2, tôi đã dựa chủ yếu vào văn bản soạn thảo lần 1, bởi văn bản ấy hầu hết là văn xuôi nhưng ngôn từ và các ý cơ bản rất tốt, tôi cũng dựa vào bản Chúc văn lần 2 và chọn một số câu của các tác giả khác để đưa vào bài Chúc văn, nay tôi thấy các biểu tượng Đài Nghiên,Tháp Bút cần đưa thêm vào Chúc văn nên bổ sung vào bài đã gửi hôm trước 2 câu, đồng thời sửa lại một vài từ. Câu thêm vào ở đoạn “Xin dâng Thăng Long – Hà Nội” như sau:
Đài Nghiên
Nguyên khí – Hiền tài
Tháp Bút
Ihi họa nền trời trong xanh!
Kính gửi BBT và các thi hữu tham khảo. Xin trân trọng cảm ơn!

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO

Kính cáo tiên tổ anh linh
Kính thưa thi hữu thịnh tình, tài hoa!
Hôm nay
Ngàn năm Hồn Việt Rồng Tiên
Rạng rỡ con cháu người hiền chung lưng
Chân tâm trống dội vang lừng
Thăng Long mở Hội chào mừng
Tôn vinh
Thể thơ lục bát nước mình
Di sản văn hóa
Trở thành Quốc thi!
Khí thiêng hội tụ Kinh kỳ
Cửu Long ngân sóng nói lời ông cha
Hát lời thuỷ tổ Hồng Hà
Giai nhân tài tử
Hương hoa dập dìu!
Xin chào mừng
Đại hội Đảng đã thành công
Quốc Hội bàn bạc: non sông mạnh giàu
Toàn dân chung sức
cùng nhau
Dựng xây đất nước dài lâu vững bền.
Chúc mừng
Con cháu Rồng Tiên
Giữ gìn bờ cõi
Bình yên cuộc đời.
Giữ gìn hạnh phúc nơi nơi
Giang sơn gấm vóc ngàn đời quang vinh.
Lục bát nặng biết bao tình
Giữ cho hồn Việt lung linh tuyệt vời!
Nhớ thuở xưa!
Cha Long Quân dạy muôn dân
Quật cường mưu trí nghĩa nhân thương nòi
Âu Cơ tiên nữ mẹ ơi
Trăm con trăm trứng thành người tài ba
Dốc tâm thêu dệt sơn hà
Trông trời trông đất… để mà mộng mơ
Bờ sông lặn lội thân cò
Thương non thương nước thành thơ ngọt lành
Trẻ em như búp trên cành
Sóc Sơn Phù Đổng rạng danh Lạc Hồng
Ngàn năm đuổi giặc xâm lăng
Ngàn năm mở cõi đất bằng thênh thang
Bao nhiêu liệt sĩ anh hùng
Làm nên trang sử gấm nhung cơ đồ.
Trăm năm kháng pháp không mờ
Thắng Mỹ
Rạng rỡ Bác Hồ - Việt Nam!
Sức sống muôn đời
Miền quê bà lảy trang Kiều
Tre làng quật khởi ghi nhiều sử xanh.
Bao hồn tử sĩ vô danh
Máu xương ba cõi viết thành trang thơ
Từng câu, từng chữ, từng giờ
Hồn thiêng non nước
Mong chờ thi ca!
Xin dâng Thăng Long - Hà Nội
Đài Nghiên
Nguyên khí - Hiền tài
Tháp Bút
Ihi họa nền trời trong xanh!
Lịch sử sáng chói kết tinh
Ngàn năm văn hiến - hòa bình - tài hoa
Thủ đô khai hội thi ca
Náo nức nhật nguyệt
Sơn hà đợi trông
Lửa thiêng
Hà Nội - Thăng Long
Sáng soi nguyện ước
Tấm lòng thi nhân.
Kính Ngàn Năm Hồn Việt
Vân Hồ linh diệu nước mây
Thạch Quy Văn Miếu ngày ngày cõng bia
Ngàn năm
Văn hiến cổ thi
Cửu Long cuộn sóng
Kinh kỳ rồng bay
Tân Mão mở Hội Thơ này
Thương Mẹ sinh trứng
Nhớ ngày Cha nuôi
Anh em Nam, Bắc, Ngược, Xuôi
Năm châu về Hội chuốt tươi suối nguồn!
Non sông ca khúc khải hoàn
Sử vàng chói lọi
Giang san hát mừng!
Dội vang…
Giọt giọt trống đồng
Tôn vinh lục bát
Mây rồng thi thơ!
Ngàn năm văn hiến mong chờ
Trở thành di sản
Quốc thơ cội nguồn.
Hỡi ai yêu mẹ yêu thơ
Hỡi ai người Việt bây giờ xa quê
Năm châu bốn biển cùng về
Nương tình bóng mát bờ tre trong lành
Đồng làng mình đẹp như tranh
Con cò, con vạc đã thành ca dao
Ai đi nơi nảo nơi nào
Càng xa càng nhớ ngọt ngào hồn quê!
Thế mới hay
Một dải gấm vóc giang sơn
Lục bát cẩm tú
Vàng son đời đời
Tâm hồn rộng mở ai ơi
Phố phường nhộn nhịp
Nơi nơi hoa đèn
Thi sĩ cũng giống như sen
Chắt chiu mưa nắng lọc phèn dâng hương!
Nay chúng con xin cùng tâm nguyện:
Dập đầu kính cẩn đồng tâm
Thi hữu cả nước
Trái tim nguyện cầu:
Đất trời mưa thuận gió hòa
Dân an Quốc thái
Đảng ta vững bền.
Truyền đi tâm nguyện muôn đời
Hòa câu lục bát
Nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Xin thơ ươm nụ trổ hoa
Ngàn năm lục bát
Bay xa nghìn trùng!
Ngàn Năm Hồn Việt sáng trong
Tỏa hương lục bát muôn lòng hiến dâng!
Cẩn cáo!
Lucbat.com (phụng sửa lần 3)

Kính chào BBT và xin chúc lễ Hội thành công tốt đẹp!
Nguyễn Thị Xuân Đào

  Vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân UYên - Lai Châu  (Ngày 22/08/2011 23:06:22)

Kính gửi Ban soạn thảo Chúc văn!
Tôi rất tâm đắc với bài chúc văn do các anh chị soạn thảo. Tuy nhiên đọc thấy có đôi chỗ muốn sửa. Vậy xin mạo muội gửi ý kiến. Kính mong ban soạn tháo thu nhận và xem xét!

10 - Giữ cho bờ cõi vững bền dài lâu.
23 - Đến hào hùng nguyên khí Thủ đô.
25 - Từ trăm trứng mẹ Âu Cơ
26 - Sản sinh ra những áng thơ ngọt lành.
48 - Cánh cò, cánh vạc bay thành ca dao.
54 - Phố phường nhộn nhịp, rạng rỡ tâm hồn.
64 - Ngàn năm ươm nụ trổ hoa
65 - Quốc thơ Lục Bát bay xa ngìn trùng.
68 - Sáng mãi ngàn năm hồn Việt.
 

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 20/08/2011 7:10:44)

có lỗi xin gửi lại

CHÚC THƠ LỄ HỘI LỤC BÁT …

Kính dâng hào khí Tổ Tiên
Người yêu Lục Bát muôn miền gần xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Lòng dân ý Đảng quyện hòa sắt son
Rộng như biển vững như non
Dựng xây đất nước đẹp dòn quang vinh
Kính cung Tiên Tổ Thần linh
Chấn com lục bát chân tình dâng lên
Linh hồn quý đấng bề trên
Rằng thơ lục bát vững bền muôn năm
Hôm nay dưới ánh trăng rằm
Chấm com mở hội cũng nhằm tôn vinh
Tôn vinh bằng tấm thịnh tình
Rằng thơ lục bát là linh là hồn
Đi cùng dân tộc trường tồn
Luôn luôn ở thế thượng tôn trong làng
Trong làng thơ phú vẽ vang
Rằng thơ lục bát đàng hoàng lên ngôi
Quốc hồn Quốc túy để rồi
Dâng lên Tiên Tổ khúc nhôi đoạn trường
Câu ca dao giữ mối rường
Cho ta giữ nước đậm chương sữ vàng
Cúi đầu dâng một nén nhang
Báo công non nước vẽ vang thịnh cường
Non sông gấm vóc can trường
Vào câu lục bát làm gương lưu đời
Hôm nay trống thúc đổ hồi
Hòa câu lục bát nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Có Quốc hội khóa mười ba dẫn đường
Dẫn đường lịch sử sang chương
Sang chương hiện đại tình vương vấn tình
Cờ hồng phấp phới lung linh
Thổi làn gió mát thơ mình bay cao
Hội thơ mình - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào lòng dân
Chấm com lục bát hội quân
Kính dâng Lộc Phát năm Tân Mão Này
Chân tâm đền đáp cho tày
Tri ân cho đặng phúc dày Tổ Tông
Hậu sinh con Lạc Cháu Hồng
Ba Ngàn cây số Biển Đông đang chờ
Đang chờ có thép trong thơ
Phóng ra mà giữ cõi bờ bình yên
Mỗi câu thơ - một mũi tên
Nhấn chìm giấc mộng phi thuyền Thi Lang (*)
Hội thơ trống thúc rền vang
Báo Cùng bốn biển thiên đàng là đây
Nghìn năm một vận hội nầy
Cháu con đền đáp phúc dày tổ Tiên

(*) Phi thuuyền Trung Quốc định sử dụng trong tranh chấp biển Đông

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu

 

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 20/08/2011 7:04:17)

Xin gửi bài thơ hoàn chỉnh

CHÚC THƠ LỄ HỘI LỤC BÁT …

Kính dâng anh hào khí Tổ Tiên
Người yêu Lục Bát muôn miền gần xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Lòng dân ý Đảng quyện hòa sắt son
Rộng như biển vững như non
Dựng xây đất nước đẹp dòn quang vinh
Kính cung Tiên Tổ Thần linh
Chấn com lục bát chân tình dâng lên
Linh hồn quý đấng bề trên
Rằng thơ lục bát vững bền muôn năm
Hôm nay dưới ánh trăng rằm
Chấm com mở hội cũng nhằm tôn vinh
Tôn vinh bằng tấm thịnh tình
Rằng thơ lục bát là linh là hồn
Đi cùng dân tộc trường tồn
Luôn luôn ở thế thượng tôn trong làng
Trong làng thơ phú vẽ vang
Rằng thơ lục bát đàng hoàng lên ngôi
Quốc hồn Quốc túy để rồi
Dâng lên Tiên Tổ khúc nhôi đoạn trường
Câu ca dao giữ mối rường
Cho ta giữ nước đậm chương sữ vàng
Cúi đầu dâng một nén nhang
Báo công non nước vẽ vang thịnh cường
Non sông gấm vóc can trường
Vào câu lục bát làm gương lưu đời
Hôm nay trống thúc đổ hồi
Hòa câu lục bát nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Có Quốc hội khóa mười ba dẫn đường
Dẫn đường lịch sử sang chương
Sang chương hiện đại tình vương vấn tình
Cờ hồng phấp phới lung linh
Thổi làn gió mát thơ mình bay cao
Hội thơ mình - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào lòng dân
Chấm com lục bát hội quân
Kính dâng Lộc Phát năm Tân Mão Này
Chân tâm đền đáp cho tày
Tri ân cho đặng phúc dày Tổ Tông
Hậu sinh con Lạc Cháu Hồng
Ba Ngàn cây số Biển Đông đang chờ
Đang chờ có thép trong thơ
Phóng ra mà giữ cõi bờ bình yên
Mỗi câu thơ - một mũi tên
Nhấn chìm giấc mộng phi thuyền Thi Lang (*)
Hội thơ trống thúc rền vang
Báo Cùng bốn biển thiên đàng là đây
Nghìn năm một vận hội nầy
Cháu con đền đáp phúc dày tổ Tiên

(*) Phi thuuyền Trung Quốc định sử dụng trong tranh chấp biển Đông

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 18/08/2011 7:23:43)


Tôi xin đóng góp vào đoạn kết của chúc văn:

Nào thi hữu tài hoa sáng láng
Ai không cùng bóng dáng ông cha
Thi đàn của Việt Nam ta
Không thơ Lục Bát không là nhà thơ!

Phạm Minh Giắng

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 18/08/2011 3:16:42)

Với tấm lòng thành cầu mong lễ hội Lục Bát Tân Mão thành công tốt đẹp , xin hoàn chỉnh “Chúc thơ” mong được góp chút tình đã 3 năm gắn bó với lucbat.com

CHÚC THƠ LỄ HỘI LỤC Bát …
Kính cung Tiên Tổ Thần linh
Chấn com lục bát chân tình dâng lên
Linh hồn quý đấng bề trên
Rằng thơ lục bát vững bề muôn năm
Hôm nay dưới ánh trăng rằm
Chấm com mở hội cũng nhằm tôn vinh
Tôn vinh bằng tấm thịnh tình
Rằng thơ lục bát là linh là hồn
Đi cùng dân tộc trường tồn
Luôn luôn ở thế thượng tôn trong làng
Trong làng thơ phú vẽ vang
Rằng thơ lục bát đàng hoàng lên ngôi
Quốc hồn Quốc túy để rồi
Dâng lên Tiên Tổ khúc nhôi đoạn trường
Câu ca dao giữ mối rường
Cho ta giữ nước đậm chương sử vàng
Cúi đầu dâng một nén nhang
Báo công non nước vẽ vang thịnh cường
Non sông gấm vóc can trường
Vào câu lục bát làm gương lưu đời
Hôm nay trống thúc đổ hồi
Hòa câu lục bát nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Có Quốc hội khóa mười ba dẫn đường
Dẫn đường lịch sử sang chương
Sang chương hiện đại tình vương vấn tình
Cờ hồng phấp phới lung linh
Thổi làn gió mát thơ mình bay cao
Hội thơ mình - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào lòng dân
Chấm com lục bát hội quân
Kính dâng Lộc Phát năm Tân Mão Này
Chân tâm đền đáp cho tày
Tri ân cho đặng phúc dày Tổ Tông
Hậu sinh con Lạc Cháu Hồng
Ba Ngàn cây số Biển Đông đang chờ
Đang chờ có thép trong thơ
Phóng ra mà giữ cõi bờ bình yên
Mỗi câu thơ - một mũi tên
Nhấn chìm giấc mộng chiến thuyền Thi Lang (*)
Hội thơ trống thúc rền vang
Báo Cùng bốn biển thiên đàng là đây
Nghìn năm một vận hội nầy
Cháu con đền đáp phúc dày tổ Tiên

Tàu sân bay Thi Lang Trung Quốc định sử dụng để tranh chấp biển Đông

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu

 

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01263389666. 0166 - THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 18/08/2011 2:14:25)

VINH DANH LỤC BÁT GÌ ĐÂY?
SAO MÀ LỤC CỤC THẾ NÀY THƠ ƠI!!!
Có lẽ LB chưa đủ sức thể hiện hết mọi cung bậc của tâm hồn người Việt?
XIN MẠO MUỘI THỬ SỨC LỤC BÁT 100%

Kính dâng Tiên Tổ anh linh!
Kính thưa thi hữu thịnh tình hào hoa!

Nay mừng Đại hội Đảng ta
Thành công rực rỡ, nhà nhà yên vui.
Mừng Quốc hội mới sáng tươi,
Mừng thơ Lục Bát muôn đời nở hoa.

Thu nay mở hội hoan ca
Vần thơ Lục Bát ông cha lưu truyền.

Mừng cho nòi giống Rồng Tiên
Bình yên biên giới, vững bền đảo xa.

Sông Hồng vang tiếng ông cha,
Cửu Long ngân khúc tráng ca ngàn đời.

Nhớ xa xưa có giống nòi,
Mẹ Âu Cơ đẹp tuyệt vời Tiên sa.
Cha Long Quân dáng hào hoa
Vô biên sức mạnh chính là nghĩa nhân.

Long Trang, cung điện thánh thần,
Mẹ sinh trăm trứng, thành dân trăm miền.
Ngàn đời đẹp mối tơ duyên,
Thần - Dân hòa hợp trên miền đất thơ.

Bốn ngàn năm, một cơ đồ,
Vung gươm đuổi giặc, vững bờ giang san.
Múa cây bút viết sử vàng,
Viết vần Lục Bát ngân vang muôn đời.

Miền quê tiếng mẹ ru hời,
Câu Kiều da diết lúc vui, lúc buồn.

Lũy tre ru những tâm hồn,
Người đi gìn giữ nước non yên bình.
Mát lòng tử sĩ vô danh,
Máu xương đổ xuống hóa thành thi ca.

Ngàn năm hồn Việt bao la,
Núi cao, biển rộng, mãi là uy nghi.
Khải hoàn vang khúc quân đi,
Hàng bia tiến sĩ còn ghi trang vàng.

Hỡi ai dòng máu Việt Nam
Xa quê vẫn mến yêu làn dân ca.
Hướng lòng về mẹ quê ta
Ngâm câu Lục Bát thiết tha ngọt bùi.

Bóng tre dào dạt buồn vui,
Đồng xanh- tranh vẽ, chơi vơi cánh cò.
Núi xa đắp dải mây mờ,
Biển xôn xao sóng hát ru tâm hồn.

Kì diệu thay! Dáng giang sơn!
Sinh câu Lục Bát vàng son ân tình.
Vinh quang thay! Hồ Chí Minh!
Sinh thành thời đại anh hùng Việt Nam.

Nay chúng con hướng tâm can,
Dựng xây quốc thái, dân an vững bền.

Giữ hồn thơ của Tổ Tiên
Quốc thi- Lục Bát, sáng trên hoàn cầu.

Giữ cho tiếng Việt đẹp giầu,
Mang hồn Hồng Lạc bền lâu muôn đời.

Việt Nam- Đất nước ta ơi!
Tỏa hương Lục Bát đời đời mê say.



 

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01263389666. 0166 - THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 17/08/2011 23:41:48)

Nướ c sông Hồng hát lời thuỷ tổ
Sóng Cửu Long ngân tiếng cha ông…
17.(Chiêng + trống)
Thêm:
18. Trường Sơn uốn lượn dáng Rồng,
19. Biển Đông tung cánh chim Hồng ngàn xuân.

Sửa câu 48: Cánh cò, cánh vạc đã thành ca dao

  Nguyễn quang Du - khanhthi68@gmail.com - 01263389666. 0166 - THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 17/08/2011 23:13:38)

Giang sơn cẩm tú - Lục Bát vàng son
Phố phường nhộn nhịp - rực rỡ tâm hồn
Thêm:
Bao đời gìn giữ nước non
Chiến công lừng lẫy mãi còn lưu danh
55. Vinh quang thay thời đại Hồ Chí Minh"
56. Tự hào thay Trống Đồng Chim Lạc!

Sửa: Giữ tươi sáng ngàn năm hồn Việt
Đẹp dáng Rồng, chim Lạc vượt trùng khơi.
 

  Nguyễn Thị xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng  (Ngày 17/08/2011 17:34:31)

        Với lưu ý: bài Chúc văn cần ngắn gọn, hàm súc, giản dị, mà vẫn hào sảng, vẫn đậm chất Lục Bát, nhưng lại bao quát được nhiều vấn đề “Quốc thái Dân an” của năm Tân Mão – 2011 và theo ý kiến của nhiều tác giả, tôi thiết nghĩ Chúc văn Lễ hội Lục bát giống như một bản văn vần.
        Vì vậy, tôi xin “chế biến” ý của nhiều tác giả thành bản Chúc văn lục bát (gồm nhiều đoạn). Nếu một bài văn liền mạch thì cần tìm tòi nhiều hơn. Kính gửi BBT và các thi hữu tham khảo. Xin trân trọng cảm ơn.


CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO

Kính cáo tiên tổ anh linh
Kính thưa thi hữu thịnh tình, tôn quý


Hôm nay
Ngàn năm Hồn Việt Rồng Tiên
Rạng rỡ con cháu người hiền chung lưng
Chân tâm trống dội vang lừng
Thăng Long mở Hội chào mừng
Tôn vinh
Thể thơ lục bát nước mình
Di sản văn hóa
Trở thành Quốc thi!
Khí thiêng hội tụ Kinh kỳ
Cửu Long ngân sóng nói lời ông cha
Hát lời thuỷ tổ Hồng Hà
Giai nhân tài tử hương hoa dập dìu!
Xin chào mừng
Đại hội Đảng đã thành công
Quốc Hội bàn bạc: non sông mạnh giàu
Toàn dân chung sức
cùng nhau
Dựng xây đất nước dài lâu vững bền.
Chúc mừng
Con cháu Rồng Tiên
Giữ gìn bờ cõi
Bình yên cuộc đời.
Giữ gìn hạnh phúc nơi nơi
Giang sơn gấm vóc ngàn đời quang vinh.
Lục bát nặng biết bao tình
Giữ cho hồn Việt lung linh tuyệt vời!
Nhớ thuở xưa!
Cha Long Quân dạy muôn dân
Quật cường mưu trí nghĩa nhân thương nòi
Âu Cơ tiên nữ mẹ ơi
Trăm con trăm trứng thành người tài ba
Dốc tâm thêu dệt sơn hà
Trông trời trông đất… để mà mộng mơ
Bờ sông lặn lội thân cò
Thương non thương nước thành thơ ngọt lành
Trẻ em như búp trên cành
Sóc Sơn Phù Đổng rạng danh Lạc Hồng
Ngàn năm đuổi giặc xâm lăng
Ngàn năm mở cõi đất bằng thênh thang
Bao nhiêu liệt sĩ anh hùng
Làm nên trang sử gấm nhung cơ đồ.
Trăm năm kháng pháp không mờ
Thắng Mỹ
Rạng rỡ Bác Hồ - Việt Nam!
Sức sống muôn đời
Miền quê bà lảy trang Kiều
Tre làng quật khởi ghi nhiều sử xanh.
Bao hồn tử sĩ vô danh
Máu xương ba cõi viết thành trang thơ
Từng câu, từng chữ, từng giờ
Hồn thiêng non nước
Mong chờ thi ca!
Xin dâng Thăng Long - Hà Nội
Lịch sử sáng chói kết tinh
Ngàn năm văn hiến - hòa bình - tài hoa
Thủ đô khai hội thi ca
Náo nức nhật nguyệt
Sơn hà đợi trông
Lửa thiêng
Hà Nội - Thăng Long
Sáng soi nguyện ước
Tấm lòng thi nhân.
Kính Ngàn Năm Hồn Việt
Vân Hồ linh diệu nước mây
Thạch Quy Văn Miếu ngày ngày cõng bia
Ngàn năm
Văn hiến cổ thi
Cửu Long cuộn sóng
Kinh kỳ rồng bay
Tân Mão mở Hội Thơ này
Thương Mẹ sinh trứng
Nhớ ngày Cha nuôi
Anh em Nam, Bắc, Ngược, Xuôi
Năm châu về Hội chuốt tươi suối nguồn!
Non sông ca khúc khải hoàn
Sử vàng chói lọi
Giang san hát mừng!
Dội vang…
Giọt giọt trống đồng
Tôn vinh lục bát
Mây rồng thi thơ!
Ngàn năm văn hiến mong chờ
Trở thành di sản
Quốc thơ cội nguồn.
Hỡi ai yêu mẹ yêu thơ
Hỡi ai người Việt bây giờ xa quê
Năm châu bốn biển cùng về
Nương tình bóng mát bờ tre trong lành
Đồng làng mình đẹp như tranh
Con cò, con vạc đã thành ca dao
Ai đi nơi nảo nơi nào
Càng xa càng nhớ ngọt ngào hồn quê!
Thế mới hay
Một dải gấm vóc giang sơn
Lục bát cẩm tú
Vàng son đời đời
Tâm hồn rộng mở ai ơi
Phố phường nhộn nhịp
Nơi nơi hoa đèn
Thi hữu cũng giống như sen
Chắt chiu mưa nắng lọc phèn tỏa hương!
Nay chúng con xin cùng tâm nguyện:
Dập đầu kính cẩn đồng tâm
Thi hữu cả nước
Trái tim nguyện cầu:
Đất trời mưa thuận gió hòa
Dân an Quốc thái
Đảng ta vững bền.
Truyền đi tâm nguyện muôn đời
Hòa câu lục bát
Nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Xin thơ ươm nụ trổ hoa
Ngàn năm lục bát
Bay xa nghìn trùng!
Ngàn Năm Hồn Việt sáng trong
Tỏa hương lục bát muôn lòng hiến dâng!
Cẩn cáo!

Lucbat.com (phụng sửa lần 2)
Nguyễn Thị Xuân Đào

  TranQue - quetrana76@yahoo.com -  - Ha Noi  (Ngày 17/08/2011 10:13:46)

Theo tôi thấy người soạn bài cáo đã công phu, đầy đủ, toát lên tính chất lễ hội. Nhưng thiết nghĩ đây là lễ hội tôn vinh thể thơ LỤC BÁT vậy bài cáo nên viết theo thể thơ LỤC BÁT thì càng làm tôn thêm cái hay cái đẹp cho thể thơ này. Tôi nghĩ nếu dụng công thì bài lục bát vẫn hội đủ sự tôn nghiêm, uyển chuyển và tính truyền cảm của một bài cáo. Bản thảo trên như có đọc giả đã góp ý là pha trộn nhiều thể loại, còn có câu lục bát âm gieo chưa đúng thể thơ. Mong BTC Lưu tâm.

  Võ Khoa Châu - chauvangia@gmail.com - 01663512731 - thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa  (Ngày 17/08/2011 9:13:13)

Kính thưa,
Toàn bộ chúc văn lần này có nội dung tốt- Câu đói và ý tứ có thể nói là chặc chẽ. Ở hai câu mở nêm bỏ bớt hai CẢ NƯỚC. Ngài ra, có nhiều đoạn chuyển mạch đột ngột- Chữ dùng còn dễ dải- Ví dụ như Cánh cò cánh vạc ẩn vào ca dao. Vừa lạc vận lại vừa không thơ- Vậy nên thay hai chữa ẨN VÀO, bằng chữ ĐẬU NHÀNH/ CÀNH. Riêng về khổ chúc văn từ số 31 - 37- Cho phép tôi viết thành TRONG ÁN SÁCH CHA NGÂM CUNG OÁN/ NGOÀI HIÊN TRĂNG MẸ VỊNH THÚY KIỀU/ĐÌNH LÀNG CONG MÁI XANH RÊU/LỢP ƠN CÔNG ĐỨC NHIỄU ĐIỀU GIÁ GƯƠNG/ CÂU THƠ TRANG SỬ SOI ĐƯỜNG/ MUÔN ĐỜI QUỐC TÚY QUỐC HỒN VIỆT NAM. tỪ CÂU 43 - 46, nghe ra có màu u ẩn, chất thơ không mạnh. Có thể sửa là: Hỡi người Việt năm châu bốn biển/ Kìa thi nhân tám hướng mười phương/ Dẫu ai xa xứ dặm trường/ Về chung hạnh ngộ một vườn thi ca. RIÊNG VỀ GIONG NGƯỜI ĐỌC, YÊU CẦU GIỌNG KHỎE, RÕ RÀNG, MẠCH LẠC,ÂM MỞ, SẢNG KHOÁI, HÀO KHÍ, TIÊT TẤU VỪA PHẢI. Do đó khi đã hoàn chỉnh, nên đọc trước, hợp phối với trống chiêng minh họa, tạo khí thế hoành tráng- Xin mạo muội- VKC

  Nguyễn Thị xuân Đào  - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  (Ngày 17/08/2011 8:23:48)

Tôi đã đọc rất kỹ các bản dự thảo và các ý kiến góp ý, phụng sửa, nay cũng xin góp ý kiến thêm vào bản dự thảo. Kính chuyển BBT và các thi hữu gần tham khảo cùng xây dựng vì sự thành công của Lễ hội Lục bát. Xin trân trọng cảm ơn !

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO

Kính cáo tiên tổ anh linh
Kính thưa thi hữu thịnh tình tôn quý!

Hôm nay

Ngàn năm Hồn Việt Rồng Tiên
Rạng rỡ con cháu người hiền chung lưng
Chân tâm trống hội vang lừng
Thăng Long mở Hội chào mừng tôn vinh
Thể thơ lục bát nước mình
Di sản văn hóa
Trở thành Quốc thơ!
Khí thiêng hội tụ Kinh kỳ
Cửu Long ngân sóng nói lời ông cha
Hát lời thuỷ tổ Hồng Hà
Giai nhân tài tử hương hoa dập dìu!

Xin cào mừng

Đại hội Đảng thành công rực rỡ
Quốc Hội bàn rộng mở non sông
Về đây chung sức đồng lòng
Tôn vinh Lục Bát góp công muôn đời!
Mừng đất nước thênh thang đổi mới
Mừng cháu con vời vợi Rồng Tiên
Giữ cho Tổ quốc bình yên
Giữ cho bờ cõi vững bền đảo xa…
Ôi dân tộc ngàn đời vẫn Việt
Lục bát thơ nặng biết bao tình!

Nhớ thuở xưa!

Cha Long Quân dạy muôn dân
Quật cường mưu trí nghĩa nhân thương nòi.
Âu Cơ tiên nữ mẹ ơi
Trăm con trăm trứng thành người tài ba
Dốc tâm thêu dệt sơn hà
Trông trời trông đất.. để mà mộng mơ
Bờ sông lặn lội thân cò
Thương non thương nước thành thơ ngọt lành.
Trẻ em như búp trên cành
Sóc Sơn Phù Đổng rạng danh Lạc Hồng.
Ngàn năm đuổi giặc xâm lăng
Ngàn năm mở cõi đất bằng thênh thang
Bao nhiêu liệt sĩ anh hùng
Làm nên trang sử gấm nhung đời đời!
Đánh Pháp để cứu cơ đồ
Thắng Mỹ rạng rỡ Bác Hồ - Việt Nam!

Sức sống muôn đời

Miền quê bà lảy trang Kiều
Tre làng quật khởi ghi nhiều sử xanh.

Bao hồn tử sĩ vô danh
Máu xương ba cõi viết thành trang thơ

Từng câu, từng chữ, từng giờ
Hồn thiêng non nước gọi mời thi ca!

Xin dâng Thăng Long - Hà Nội

Thành phố hòa bình
Khai hội thi ca
Lửa thiêng
Ngát hương Nhật Nguyệt!

Kính Ngàn Năm Hồn Việt

Vân Hồ linh diệu nước mây
Thạch Quy Văn Miếu ngày ngày cõng bia
Ngàn năm
Văn hiến cổ thi
Cửu Long cuộn sóng
Kinh kỳ rồng bay

Tân Mão mở hội Thơ này
Thương Mẹ sinh trứng
Nhớ ngày Cha nuôi
Anh em Nam, Bắc, Ngược, Xuôi
Năm châu về Hội làm tươi suối nguồn!

Non sông ca khúc khải hoàn
Sử vàng chói lọi giang san hát mừng!
Dội vang giọt giọt trống đồng
Tôn vinh lục bát mây rồng thi thơ!
Ngàn năm văn hiến mong chờ
Trở thành di sản Quốc thơ cội nguồn.

Hỡi người Việt năm châu bốn biển
Hỡi những ai nhớ mẹ, yêu thơ
Những ai xa xứ bây giờ
Về nương bóng mát dưới bờ tre xanh
Đồng làng mình đẹp như tranh
Con cò, con vạc đã thành ca dao
Ai đi nơi nảo nơi nào
Càng xa càng thấy ngọt ngào hồn quê

Thế mới hay

Một dải gấm vóc giang sơn
Lục bát cẩm tú vàng son đời đời

Tâm hồn rộng mở ai ơi
Phố phường nhộn nhịp, nơi nơi hoa đèn
Thi hữu cũng giống như sen
Chắt chiu mưa nắng lọc phèn nhả hương!

Nay chúng con:

Dập đầu kính cẩn
Thi hữu đồng tâm
Cầu đất trời mưa thuận gió hòa
Quốc thái dân an bền vững đời đời!
Xin thơ ươm nụ trổ hoa
Ngàn năm lục bát bay xa nghìn trùng!

Xin tâm nguyện:

Sáng Ngàn Năm Hồn Việt
Vỗ cánh bay, chim Lạc vượt trùng khơi

Việt Nam - Đất nước ta ơi
Tỏa hương lục bát muôn đời hiến dâng!
Cẩn cáo!

Lucbat.com (phụng sửa)

Nguyễn Thị Xuân Đào
---------------------------------------------

 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/08/2011 16:07:25)


Xin BBT xem lại câu 37 " Thăng long - Hà Nội đang chờ thi ca"
Vì sự bao dung của lễ hội nên dùng " Thăng Long - cả nước ......" mở rộng hơn (Vì Thăng long và Hà Nội là một địa danh)
TĐK
 

  Vĩnh Hòa - phungcong.that@yahoo.com -  -   (Ngày 16/08/2011 11:03:07)

KÍNH GỬI BAN BIÊN TẬP

Tôi đã đọc kỹ bản dự thảo chúc văn lễ hội lục bát Tân Mão.nay xin có mấy ý kiến như sau:
1) chúc văn là một thể loại mang tính đặc trưng- Nhiều người đề nghị viết theo thể lục bát thì đâu phải là chúc văn nữa.
2) bài chúc văn đã soạn có nội dung rất tốt, giọng văn hào sảng,kính cẩn, tràn đầy màu sắc lục bát,Song toàn bài không

có chút gì thể hiện tâm nguyện, hình hài, màu sắc của con người và mảnh đất phương Nam là chưa được. Đành rằng thủ đô Hà Nội
là nơi hội tụ khí phách cha ông, là mảnh đất ngàn năm văn hiến của cả dân tộc Việt, nhưng ta đã coi lục bát là đặc trưng của văn hóa Việt
thì chúc văn phải thể hiện cho được cái hồn cốt dân tộc từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau chứ không riêng gì miền Bắc hay

Thăng Long - Hà Nội
3) Một vấn đề quan trọng là văn hay cần phải người có giọng dọc đẹp, bộc lộ dược cảm xúc,đưa tâm trạng người nghe đắm chìm vào

hồn thiêng sông núi , với âm hưởng trịnh trọng tôn nghiêm .đó chính là yêu cầu cần đạt của việc đọc chúc trong lễ hội .
xin thành ý, mạo muội gửi mấy dòng để ban biên tập tham khảo thêm
xin gửi BBT lời chào kính trọng
Vĩnh Hòa

  TúTrần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 16/08/2011 9:37:02)

Kính thư quý thi hữu lục bát cùng ban điều hành
Tôi nghĩ sao thì nói vậy mong xí xóa . Chúng ta mở hội là để tôn vinh thơ lục bát chứ không phải là mở hội đề dạy lịch sử , việc ấy là củ bộ giáo dục đào tạo .
Thiển nghĩ không nên táo một tiền lệ để dần dần đi chệch hường - mà những điều được Trích" sử đều là những điều học sinh cấp THCS cũng biết không có gì mới mẻ cả
Kính mong nhìn thẳng vào sự thật
Trần Đình Thư

  TúTrần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 16/08/2011 9:06:30)

Kính thưa quý thi hữu lucbat.com - Chúng ta nói tôn vinh thơ lục bát mà ngày hội lớn của lucbat.com lại dùng một thể loại không phải thơ lục bát để "kính cáo" chẳng khác nào chúng ta nói bản chất thơ lục bát không có khả năng diễn đạt mọi hình thái trạng thài cuộc sống trong xã hội là cái nôi của thơ lục bát .
hóa ra nói tôn vinh thơ lục bát là nói để mà nói , còn hành động thì bái xích thơ lục bát - Thật đau lòng
Trần Đình Thư

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 16/08/2011 6:55:50)



ĐÔI LỜI CÙNG BBT:



Đã là thành viên của câu lạc bộ Lục bát.com tôi nghĩ chúng ta đều có nghĩa vụ đọc và có thể tham góp theo năng lực của mình trên cơ sở tôn trọng người đã có công khởi thảo một cách cẩn trọng ở văn bản gốc . Riêng tôi nghĩ cần tôn vinh không khí của bài chúc văn , không nên lục bát hoá cả bài ,các vế đối cần thận trọng và xen lục bát khi cần thiết .

Các dẫn chứng dẫn liệu cần toàn diện các vùng miền để có sức thu hút tôn vinh tinh hoa cả nước. Quá trình đấu tranh qua bốn nghìn năm lịch sử cần khái quát xưa và nay … để nâng lên tâm hồn Việt .

Thiển nghĩ không nên đánh số - Khi đọc cần phối khí của nhạc chiêng trống và phường bát âm (Điều này tôi nói có thể thừa ).

Sau đây là toàn bộ văn bản mà tôi soạn thảo lại trên cơ sở bản gốc có thoát ra chút ít cố nhiên những đoạn hay tôi vẫn giữ nguyên, kính chuyển BBT và các thi hữu gần xa làm tài liệu tham khảo cùng xây dựng vì sự thành công của lễ hội lục bat.com,xin cảm ơn !

--------------------------------------------

CHÚC VĂN LỄ HỘI LỤC BÁT TÂN MÃO

Kính cáo anh linh tiên tổ
Kính thưa thi hữu cả nước thịnh tình

Mừng hôm nay
Ngàn năm Hồn Việt
Rạng rỡ con cháu Rồng Tiên
Chân tâm vang lừng trống hội
(trống)

Nước sông Hồng hát lời thuỷ tổ
Sóng Cửu Long ngân tiếng ông cha ( Chiêng)
Tài tử giai nhân dập dìu rực rỡ
Khí thiêng hào sảng hội tụ đậm đà (Chiêng +Trống )

Nhớ thủa xưa !
Mẹ Âu Cơ toả sáng nghĩa nhân
Cha Long Quân quật cường mưu trí (chiêng)
Hoa Lư xanh mầu xứ sở
Thăng long đỏ bóng quốc kỳ (Trống chiêng)
Từ Nghĩa Lĩnh hồng hoang Đất Tổ
Đến muôn phương nguyên khí Thủ Đô (Chiêng)

Trăm trứng trong bọc Âu cơ
Mẹ sinh ra những vần thơ ngọt lành
"Trẻ em như búp trên cành "
Sóc Sơn Phù Đổng rạng danh muôn đời

Cầu Thê Húc - đền thiêng - Tháp Bút
Hồn ca dao - óng ả - trang thơ (Chiêng)
Hai Bà Trưng rực trang Liệt nữ tôn thờ
Hưng Đạo Vương sáng bậc anh hùng rạng rỡ (Trống )
Tranh Hàng Trống rạng ngời non nước
Cầu Long Biên biêng biếc Thủ đô (Trống)

Đánh Pháp theo gương Bác Hồ
Diệt Mỹ càng nổi cơ đồ Việt Nam

Xuôi ngược quen sông, gập ghềnh lạ núi
Vẫn xênh xang mớ bảy mớ ba tươi màu lễ hội
Tháp Rùa - gươm thần cha ông đi mở cõi
Long Thành - bút hoa ai khéo họa đồ (chiêng)

Sức sống muôn đời
Miền quê bà lảy trang Kiều
Luỹ tre làng đã ghi nhiều sử xanh
Bao hồn tử sỹ vô danh
Máu xương ba cõi viết thành trang thơ
Từng câu , từng chữ , từng giờ
Thăng Long Hà Nội đang chờ thi ca (Chiêng)

Ngàn năm hồn Việt bao la
Một trang huyền sử mãi là còn đây (Chiêng trống)

Thập Tam Trại vương hồn thu thảo
Năm cửa ô rợp bóng quân vào ( trống)
Khải hoàn vang khúc quân đi
Hàng bia tiến sỹ còn ghi sử vàng
Trống đồng Ngọc Lũ âm vang
Dội về đây…khỏi cũ càng Quốc thơ (Trống chiêng)
Những ai xa xứ bây giờ
Về đây tắm mắt giữa Hồ Gươm xanh
Cà dầm… rau muống còn xanh
Con cò, con vạc đã thành ca dao
Ai đi nơi nảo nơi nào
Càng xa càng thấy ngọt ngào nét quê (Chiêng )

Thế mới hay
Giang sơn cẩm tú -Lục bát vàng son
Phố phường nhộn nhịp - rực rỡ tâm hồn ( Chiêng trống )
"Trong đầm gì đẹp băng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng "

Nay chúng con:

Dập đầu kính cẩn
Thi hữu đồng tâm
Cầu đất trời mưa thuận gió hòa
Giong buồm hải lý (Chiêng trống)
Xin thơ ươm nụ trổ hoa
Ngàn năm lục bát bay xa nghìn trùng (Trống chiêng)

Xin tâm nguyện:

Sáng Ngàn Năm Hồn Việt
Vỗ cánh bay, chim Lạc vượt trùng khơi
Việt Nam - Đất nước ta ơi
Tỏa hương lục bát muôn đời hiến dâng

Cẩn cáo!
( nhạc bát âm+chiêng trống cùng rung)


(Lucbat.com phụng sửa)

---------------------------------------------





Hậu bút

Thật thà văn của chân quê

Thơ này vào loại nón mê lội đồng .

Còn gì lầm lỡ hay không?

Mong ban trị sự mở lòng từ bi !



TĐK

 

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 15/08/2011 17:38:28)

Kính gửi Ban soan thảo chúc văn lễ hội Lục bát Tân Mão

Thời gian còn lại để sáng tác hoàn chỉnh chúc văn mới hội tụ đủ các nội dung cần thiết, xứng tầm là rất khó.Chúc văn dự thảo đọc thấy hay và Ban ST cũng đã rất công phu. Tuy nhiên người đọc mạo muội góp một vài cảm nhận chung, nếu còn thời gian sẽ gửi bài góp ý chi tiết sau.
1) Bố cục của dự thảo chưa thật chặt chẽ, nội dung chưa thật bao quát, nặng và lặp về địa danh tổ chức lễ hội ( Thăng long-HN), mà chưa toát lên được Thơ lục bát là tinh hoa của hồn Việt. Suốt bốn ngàn năm nó góp phần xây dựng, vun đắp, nâng cao hồn Việt.
2)Phần về lễ hội: Bối cảnh, thời điểm, địa điểm tổ chức lễ hội trùng lắp.Mục đích, mong muốn rõ ràng nhưng còn khiêm tốn.
3)Thể loại chưa rõ ràng,giọng văn chưa hào sảng.
Bởi vậy, người đọc mong mướn Ban soạn thảo xem xét thêm, nếu có thể thì xây dựng bố cục xuyên suốt 02 nội dung chính:
a)Thơ lục bát là tinh hoa hồn việt, gắn liền với 4000 năm dựng nước và giữ nước;
- Là công cụ gắn liền với sự hình thành nhân cách Việt, sâu đậm tình người, giàu lòng yêu nước, giàu tính nhân văn ( qua lời ru, ca dao...)
- Lục bát góp phần tạo nên đặc trưng văn hóa Việt;
- Hồn Việt là hồn đân tộc, xuyên suốt từ biên ải phía bắc đến mở cõi phương Nam,chứ không chỉ riêng Thăng long HN.
b) Phần lễ hội:- Bối cảnh;
- Thời điểm;
- Địa điểm
- Mục đích;
- Mong muốn
c) Thể loại: Nên bám sát thể phú để giọng văn hào sảng.
Sẽ cố găng gửi bài góp ý chi tiết.

Võ Quang Diệm
 

  Uông Ngọc Dương - UongNgocDuong@gmail.com - 0985001758 - NghiPhong Nghi Lộc NA  (Ngày 15/08/2011 10:21:12)

Xin mạo muội cung luc bat com:

34 Lửa thiêng
35 Rạng ngời nhật nguyệt
45 Ngàn năm vă hiên ong tiên thu
48 Thèm cọng rau muống- dầm tương nén cà
62 Giong buồm đón gió

  Tu Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 15/08/2011 6:18:17)

Xin lỗi - 2 câu sau khi gõ thiếu mất tử ta
Hội thơ ta - hội tự hào
Cho chơ lục bát đi vào làng dân nay xin chữa lại

Hội chấm con - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào lòng dân

  Võ Khoa Châu - chauvangia@gmail.com - 058.3841215/ mf - 01 - tổ 2, thị trấn VạnGĩa, huyện Vạn Ninh - Khánh Hoàchauvangia@gmail.com  (Ngày 14/08/2011 20:53:30)

Kính thưa,
Theo ý tôi, thì bài soạn thảo rất đầy đủ nội dung. Nhưng không hiểu bài này viết theo thể văn gì? Hành?- Phú - Biền ngãu - Lục bát. Vì tôi thấy trong đó có nhiều thể loại- Câu chữ lúc thì đối, khi thì không,có hồi là lục bát mà lại thiếu chữ? (như khổ 47 chẳng hạn). Và xin được đọc là; Từ trong bọc trứng NỞ ra/ LỂN RỪNG xuống bỂ VỐN LÀ ANH EM. Tôi nghĩ rằng, bài văn không yêu càu phải theo thể lục bát, mặc dầu CUỘC THI THƠ LÀ THỂ LỤC BÁT. Nội dung tôn vinh thơ lục bát là đầy đủ lắm rổi. Chỉ cần điều chình lại vài chỗ cho phù họp là tốt. Vì theo thể loại này mang tính truyền thống văn học- Xin mạo muội-

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 14/08/2011 16:46:32)

Theo tôi bài soạn thảo cũng đã đầy đủ nội dung cần đề cập. Nhưng nếu như chuyển sang thể Lục bát thì hay hơn và ý nghĩa hơn, tôn vinh lục bát hơn...Còn nếu sửa thì theo tôi câu 27: Người hàng xóm bẽn lẽn chân quê có thể sửa "Cô hàng xóm", "Gái quê mùa"...
Ngô Nguyễn

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 14/08/2011 15:42:03)


"Hội thơ - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào làng dân"
Tú Trần
Xin mạ muội học theo bác Tú Trần một tí ti cho vui "đoạn kết" nhé ! Hi hi...
Hồn thơ dân tộc tự hào
Ngàn năm lục bát đi vào làng dân
Tú Cười

  TúTrần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 14/08/2011 13:37:38)

XIN CÓ VÀI LỜI

Kính thưa ban điều hành lucbat.com
Theo tôi – trang thơ chúng ta chỉ chấp nhận độc một thể loại thơ LỤC BÁT , vậy thì “Chúc văn lễ hội lục bát “ lại không phải là thơ lục bát mà dễ dàng chấp nhận được sao ?
Tôi mạo muội làm bài này gửi đến quý ban

CHÚC THƠ LỄ HỘI LỤC Bát …
Kính cung Tiên Tổ Thần linh
Chấn com lục bát chân tình dâng lên
Linh hồn quý đấng bề trên
Rằng thơ lục bát vững bề muôn năm
Hôm nay dưới ánh trăng rằm
Chấm com mở hội cũng nhằm tôn vinh
Tôn vinh bằng tấm thịnh tình
Rằng thơ lục bát là linh là hồn
Đi cùng dân tộc trường tồn
Luôn luôn ở thế thượng tôn trong làng
Trong làng thơ phú vẽ vang
Rằng thơ lục bát đàng hoàng lên ngôi
Quốc hồn Quốc túy để rồi
Dâng lên Tiên Tổ khúc nhôi đoạn trường
Câu ca dao giữ mối rường
Cho ta giữ nước đậm chương sử vàng
Cúi đầu dâng một nén nhang
Báo công non nước vẽ vang thịnh cường
Non sông gấm vóc can trường
Vào câu lục bát làm gương lưu đời
Hôm nay trống thúc đổ hồi
Hòa câu lục bát nói lời nước non
Dù cho sông cạn đá mòn
Còn câu lục bát là còn núi sông
Thi nhân kết một chữ đồng
Thơ theo con cháu Lạc Hồng tiến xa
Hôm nay trong thế nước nhà
Có Quốc hội khóa mười ba dẫn đưởng
Dẫn đường lịch sử sang chương
Sang chương hiện đại tình vương vấn tình
Cờ hồng phấp phới lung linh
Thổi làn gió mát thơ mình bay cao
Hội thơ - hội tự hào
Cho thơ lục bát đi vào làng dân

Trần Đình Thư 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu

 

Các bài khác: