Thứ sáu, 26/04/2024,


Chiều tháng bảy (Nguyễn Thanh Hải) (27/07/2011) 

 CHIỀU THÁNG BẢY


 
Nguyễn Thanh Hải
 
Bóng chiều ngã tím đồng quê
Anh – đôi nạng gỗ – men về làng xưa…
 
Lá vàng vướng bước chân đưa
Dường như tháng bảy mới vừa qua sông
 
Có gì nằng nặng trong lòng
Nghiêng vào hoang vắng chành chòng bước đi
 
Chiến tranh
Chiến tranh qua đi
Bạn anh nằm lại
Xanh rì nghĩa trang
 
Chiều hăm bảy
Gió miên man
Cờ hoa nở rộ dọc ngang lối về
 
Bâng khuâng đứng ngắm trời quê
Ước gì đồng đội cùng về ….chiều nay!....
 
N.T.H

___________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải
 Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : 0974414568

Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Thị Hồng Phượng - Quocnhac2008@gmail.com - 0733821289 - Hoà Hưng,Cái Bè  (Ngày 04/08/2011 23:09:41)

Bài thơ Chiều tháng Bảy ,người đọc không khỏi chạnh lòng, xúc động dù chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm.Cảm ơn nhà thơ Thanh Hải.

  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 29/07/2011 16:22:13)

Xin gửi tới nhà thơ Xin được họa bài thơ đó Nguiyễn Thanh Hải lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc đã có bài thơ " Chiều tháng Bảy" thật cảm động và đầy ý nghĩa . với tiêu đề "Giũ trọn lời thề"

Nắng vàng rực rỡ trời quê
Xốn xang kỷ niệm hiện về xa xưa
Sóng sa sóng sánh mai đưa
vẳng nghe điệu lý thuyền vừa sang sông
Diết da da diết trong lòng
Bến thơ đưa tiễn ráng hồng anh đi...

Anh đi!...
Anh đi1...Anh đi!...
Bờ xưa bến cũ xanh rì đài trang
Đêm đêm
sóng gió mơn man
Vỗ về cỏ đá, ai mang hồn về !
Nặng tình đất mẹ trời quê
Muôn năm giữ trọn lời thề xưa nay!


Hà Ngọc KIm




  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng  (Ngày 28/07/2011 20:21:36)

-tháng bảy biết qua sông !-tài thật-lại còn-Nghiêng vào hoang vắng " chành chòng" bước đi !Cám ơn nhà thơ Thanh Hải .

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/07/2011 6:15:21)

Hình ảnh anh thương binh chống đôi nạng gỗ, bần thần đứng trước nghĩa trang:
"Bâng khuâng đứng ngắm trời quê
Ước gì đồng đội cùng về...chiều nay!..."
như những dấu chấm than biểu cảm nghĩa tình đồng đội một thời sinh tử.
Chúc mừng anh với bài thơ giàu ý nghĩa nhân ngày 27/7!

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 27/07/2011 16:29:34)

Mỗi chiến sĩ dù nằm lại chiến trường hay trở về hậu phương mang theo trong mình vết thương của chiến tranh nhưng họ là những minh chứng cho lý tưởng sống và hy sinh vì Tổ quốc, họ là hiện thân cho những tình cảm thiết tha cao đẹp, những cay đắng, bi hùng của thời đại mà muôn đời kính phục ngưỡng mộ và ghi nhớ công ơn. Lá cờ mà chúng ta luôn tự hào, cuộc sống yên bình của chúng ta hôm nay được gin giữ bởi những trái tim tuyệt diệu của các chiến sĩ ấy. Nghĩ về họ, tôi cũng thấy tim mình đau thắt khi không thể viết được những vần thơ cháy bỏng để dâng tặng. Mượn lục bát, tôi ghi mấy lời tri ân:

Ai người sinh tử hiển vinh,
Nước non tôn quý, đời mình hiến dâng.
Tự do độc lập thiêng liêng,
Ngọn cờ thắm đỏ, quê hương yên bình.
Ai người vì nghĩa hy sinh,
Muôn đời ghi tạc ân tình thẳm sâu.

Nguyễn Thị Xuân Đào

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 27/07/2011 15:46:50)

Đọc CHIỀU THÁNG BẢY của tác giả Nguyễn Thanh Hải . Bài thơ gợi lại cho tôi một nỗi buồn, chiến tranh qua đi , người cậu yêu quý của tôi không thể trở lại quê nhà. Xin đồng cảm cùng Nguyễn Thanh Hải

THU BUỒN

Trời chiều hiu hắt gió thu
Chiếc xe zeep nhỏ vù vù bắn tin
Cậu tôi ở bãi chiến trường
Thịt xương trăm mảnh tứ phương bốn bề
Tìm đâu nét mặt nhà quê
Chiều xưa về phép mải mê bên hè
Hai tay dìu cháu chạy xe
Tối về thổi sáo cháu nghe ấm lòng
Giờ đây còn phép nữa không?
Người về giúp cháu ôn dòng nhạc xưa.

Cẩm Linh

  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com.vn - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 27/07/2011 14:43:31)

Tôi cũng là một người lính trở về sau chiến tranh. Nỗi nhớ thương đồng đội đã khuất không lúc nào nguôi. Đồng cảm với tác giả Nguyễn Thanh Hải, tôi có mấy vần viết về những người bạn đã hy sinh mấy chục năm nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

NGÀY VUI NHỚ BẠN
Ngày vui, đất nước nở hoa
Bâng khuâng ta nhớ bạn ta giữa rừng.
Tuổi xuân ngày ấy đã từng
Áo xanh màu lá, bạn cùng núi non.
Một thời, củ sắn thay cơm
Xông pha khói lửa đạn bom chiến trường.
Quản gì gối đất nằm sương
Mồ hôi ướt đẫm trên đường hành quân.
Một thời không tiếc tuổi xuân
Mấy năm thiếu muối, mấy cơn sốt rừng.
Tây Ninh, Bà Rá, Bình Long,
Miền Đông đất đỏ… nhớ thương vơi đầy.
Hòa bình, đất nước dựng xây
Quê hương đổi mới, bạn nay không về.
Thương người mẹ ở miền quê
Bao nhiêu năm, vẫn bên hè chờ mong.
Quê ta bông lúa chín vàng
Điện về thắp sáng xóm làng yên vui,
Ngôi trường ngói mới đỏ tươi
Đường lên hạnh phúc, người người ấm no…
Ngày vui đỏ thắm sắc cờ
Bâng khuâng thương nhớ, bạn giờ nơi đâu?

Phan Liên Khê

  duyên an - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 27/07/2011 13:03:17)

Một di chứng của chiến tranh & một chút lãng mạng man mác buồn, một ao ước không thành hiện thực. xin đồng cảm cùng CHIỀU THÁNG BẢY với Nguyễn Thanh Hải.

DẤU CHÂN TRÒN

Anh về bước thẳng bước cong
Đo ngang đo dọc cánh đồng làng quê
Mấy hàng công cấy ven đê
Thương anh lính trẻ bộn bề dấu chân
Một dấu tròn mấy dấu trần
Chiến tranh xa đã chia phần thịt xương
Cầu tre bắc tạm qua mương
Anh đành đứng lặng bên đường ngẩn ngơ

DA

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 27/07/2011 11:37:10)

Bài thơ CHIỀU THÁNG BẢY của Nguyễn Thanh Hải cho tôi - một người lính cũ một nỗi xúc động và nhớ về đồng đội của tôi - những người không trở về được nữa - những người đang mang trên mình những vết thương vì Tổ Quốc , Cảm ơn Nguyễn Thanh Hải.

Các bài khác: