Thứ sáu, 19/04/2024,


Bến sông trăng (Nguyễn Thanh Hải) (02/07/2011) 


BẾN SÔNG TRĂNG

   

 Nguyễn Thanh Hải

 
Tôi tìm trên bến sông trăng
Xưa tháng bảy mắt em mang thu sầu
 
Nửa hồn em giấu thương đau
Nửa tình tôi cất nát nhàu trang thơ
 
Sông vẫn đợi, trăng vẫn chờ
Dây oan nửa dãi trói đời ái ân
 
Thơ ơi hỏi hộ sông Ngân
Hỏi cầu Ô Thước bao gần bao xa…
 
Bàn tay em hái thanh trà
Xanh xanh lá ước đâu là chiêm bao
 
Câu thơ chìm đáy sông sâu
Bọt đời ứa tóc bạc màu sông trăng

 N.T.H

 _________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 03/07/2011 19:07:03)

Thân tặng Nguyễn Thanh Hải, nhân đọc BẾN SÔNG TRĂNG

TÌM EM
Tìm em năm tháng bạc màu
Tìm em cỏ dại nát nhàu trang thơ
Tìm em vàng úa đợi chờ
Tìm em còn lại câu thơ vô tình

Tìm em hắt bóng một mình
Tìm em thơ cứ vô tình đơn côi
Sông trăng cứa nát tim tôi
Bến nào để lại bồi hồi dáng em

Tôi tìm em giữa màn đêm
Nửa đời sương trắng bên thềm phôi pha
Đắng cay nhặt bóng chiều tà
Về đâu em nhỉ ? Mái nhà không em!

Tôi tìm em giữa màn đêm...

LAN CHI

 

 

 

 

 

  Trịnh Quốc Vũ  - quocvu.trinh@yahoo.com -  01889663368 - Tiền Giang   (Ngày 03/07/2011 17:25:33)

 Tôi đã có đọc bài thơ này trên 1 trang blog nhưng sao nội dung lại có thay đổi vậy bạn?

BẾN SÔNG TRĂNG


Ta tìm trên bến sông trăng
Xưa
Tháng bảy
Mắt em mang thu sầu
Nửa mùa thu giấu thương đau
Nửa mùa ân ái tím nhầu trang thơ

Ta vẫn dại
Em vẫn khờ
Dây oan nửa dãi trói đời ái ân
Ta làm thơ hỏi sông Ngân
Bên Cầu Ô Thước ai gần ai xa…

Bàn tay em hái lá đa
Xanh xanh giấy ước đâu là chiêm bao
Câu thơ chìm đáy sông sâu
Bọt đời ứa tóc bạc màu sông trăng

03/4/2011
 

  Huỳnh Đức Huy  - tianangcuoituan@yahoo.com - 0927372711 -  62/4 Hoài Thanh P14 Q8 - TP HCM  (Ngày 03/07/2011 17:09:49)

Hồi đó cháu cũng có xem phim Bến sông trăng, do Nguyễn Chánh Tín với Chi Bảo đóng, thấy hay lắm, lớn lên học tác phẩm "Đây thôn vĩ dạ" của Hàn Mạc Tử, cũng có cụm từ "Bến Sông Trăng", vỡ ra mới biết bộ phim cũng lấy từ đề tài của ông HMT.
Nay vô tình đọc BẾN SÔNG TRĂNG của chú, thấy nhớ quá chừng, thơ chú buồn quá, (mà bài thơ nào cũng nói về quê hương hết), đọc thèm gần chết.....
 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 02/07/2011 15:43:46)

SÔNG TRĂNG HẸN HÒ

 Thân hoạ cùng Thanh Hải

 

Sông cười khanh khách gọi trăng !
Từng làn búa bạc gạt băng u sầu
Vuốt ve những chỗ thương đau
Rồi sông phẳng lặng tươi mầu cho thơ !
Ôm ghì trăng để đợi chờ
Ái ân hơn cả bao giờ… ái ân !
Dạt  dào trăng uống sông  Ngân
Và sông óc ách như gần như xa
Ánh trăng uống nước sông Trà
Và sông cùng uống trăng ngà... Uống nhau!

Trăng thề ai cứ lặn sâu 
Sông ngàn năm cứ tươi mầu ánh trăng

 Từ Đức Khoát

 

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 02/07/2011 13:35:59)

Cẩm Linh có đôi dòng xin gửi tặng anh Thanh Hải nhân đọc BẾN SÔNG TRĂNG

QUÊ XƯA

Quê xưa nay vẫn còn trăng
Xưa tháng tám về quê hương ẵm sầu
Hai mươi năm mang thương đau
Chợt một chiều em vào đầu trang thơ
Ánh mắt quê hương đợi chờ
Em xin gửi lại bến bờ tri ân
Bao giờ về lại sông ngân
Hẹn anh ngày ấy một lần không xa
Tiền Giang sông nước quê ta
Nỗi niềm nhung nhớ sông nhà biết bao!
Bao năm em vẫn ước ao
Về thăm quê nội ngọt ngào tình thơ.

Cẩm Linh

 

 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 02/07/2011 12:48:06)

Thơ ơi hỏi hộ sông ngân

Hỏi cầu Ô Thước bao gần bao xa ?

Câu hỏi nao lòng. Cho những tình yêu ngăn cách. Tích xưa còn đó mà thời gian lặng trôi.

Xin cảm ơn Bến Sông Trăng.

 

Lung linh đáy nước bóng trăng

Thu rơi vàng lá sương giăng sợi buồn

Ngân Hà đâu chốn khởi nguồn ?

Để mưa Ngâu rớt giữa đường em qua

Cầu xưa Ô Thước làm quà

Tương tư biết nỗi cách xa não lòng.

 

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 02/07/2011 11:29:32)

Đọc bài BẾN SÔNG TRĂNG của bạn Phạm Thanh Hải như có một cái gì đó làm ta không thể quên được  mối tình say đắm một thời.đồng cảm cùng t/giả,T/h họa đôi vần qua trang cảm nhận.chúc tác giả sức khỏe và có thêm nhiều sáng tác hay.

TÔI TÌM VỀ...

Tôi tìm về bến sông trăng
Con sông còn đó...chị "hằng"ở đâu?
Cơn mưa tháng tám dãi dầu
Nhịp cầu Ô thước bạc màu thời gian.

Tôi tìm cơn gió mênh mang
Gió bay tìm chốn giầu sang nơi nào?
Để tình tôi mãi khát khao
Xuân trôi hoa rụng má đào nhạt phai.

Tôi tìm nơi khóe mắt nai
Nỗi sầu vương lại tình ai tháng ngày
Cơn mưa thấm ướt vai gầy
Tình trong dĩ vàng vơi đầy tuyết sương.

Tôi tìm về với quê hương
Mùa trăng kỷ niệm còn vương nỗi niềm.
Tìm em trong cái nhớ quên
Bến sông trăng đã gắn liền đời tôi.

Thành Huân
Ngày 02/07/2011,
 

Các bài khác: